Mới qua 5 vòng đấu, nhưng cảnh những sân vận động đầy ắp khán giả đã không còn xa lạ. Do số trận đấu ở mỗi vòng ít, nên hầu hết các trận đều được truyền hình trực tiếp, nhưng điều đó cũng không làm giảm lượng khán giả đến sân. Số trận có lượng khán giả vượt quá con số 1 vạn không phải là hiếm, đặc biệt là trên các sân trước đây vẫn có truyền thống về sự cuồng nhiệt của CĐV như Chi Lăng, Lạch Tray, Vinh, Thanh Hóa...Các trận đấu trên sân Chi Lăng từ đầu mùa thường xuyên đạt con số trên 1 vạn, có trận gần 2 vạn.
Khán giả thành Vinh sau khi nhuộm vàng sân Hàng Đẫy, đã khiến cho BTC sân nhà một phen thót tim khi biểu hiện tình yêu một cách “quá đà” ở trận gặp XMXT Sài Gòn ở chiều chủ nhật vừa qua. Gần 3 vạn khán giả bên trong cái sân bé tí chỉ có sức chứa 1,5 vạn chỗ ngồi, và còn gần 1 vạn CĐV gào thét bên ngoài vì không có vé! Đó là tình cảnh dở khóc dở cười mà ông Tổng GĐ của SLNA Nguyễn Hồng Thanh phải thừa nhận là “đã không lường hết được khi lượng khán giả đông gấp chục lần năm ngoái”. Ngay cả giải Hạng nhất QG, lượng khán giả trung bình cũng tăng gần gấp đôi so với năm trước (3.500 người/ trận, so với 2.000 người/ trận của mùa giải 2012).
Mấy chục năm gắn bó với bóng đá và cả chục năm làm trưởng giải, Trưởng BTC V-League 2013 Trần Duy Ly vui mừng lý giải: “CĐV đến sân đông hơn đã chứng tỏ họ thấy bóng đá hấp dẫn hơn. Các trận đấu cũng sôi nổi, quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao hơn. Câu trả lời là từ sự chuẩn bị kỹ cho mùa giải của các CLB. Việc số đội “teo tóp” đi lại là cơ hội cho các đội còn trụ được tăng cường lực lượng. SLNA có thêm Công Vinh, HN T&T có Thành Lương, Hải Phòng có nguyên cả đội Khánh Hòa cũ với những cầu thủ có đẳng cấp như Tấn Tài. Nhưng quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong tư duy của các cầu thủ. Bây giờ thì họ đã hiểu rằng, muốn tồn tại thì không còn đường nào khác ngoài việc phải đá thật tốt. Khán giả họ tinh lắm, khi cầu thủ dưới sân đá hết mình với sự say mê, thì họ sẽ đến sân để cổ vũ thôi”.
Nhận định của ông trưởng giải cũng được Phan Văn Tài Em - tiền vệ nổi tiếng là “con ong chăm chỉ” của XMXT Sài Gòn - đồng tình: “Sau cú sốc đầu mùa giải, khi hàng loạt đội bị giải thể, cầu thủ thất nghiệp, thì nhiều đồng đội của tôi đã “ngộ” ra rằng, khán giả chính là “nguồn sống” của CLB và muốn họ không quay lưng thì chỉ còn cách đá thật, đá hết mình”.
“Tôi chắc rằng năm nay cuộc đua tranh chức vô địch sẽ quyết liệt hơn bởi có nhiều đội có tham vọng vô địch hơn nhờ chất lượng cầu thủ được tăng lên. Bóng đá VN vừa trải qua giai đoạn khó khăn với những ký ức buồn về những giải đấu không thành công của ĐTVN. Không khí tưng bừng ở V-League hy vọng sẽ góp phần tăng chất lượng cầu thủ ở ĐTVN” - ông Trần Duy Ly khấp khởi hy vọng.
Điều đáng mừng hơn cả là những “cái đầu” đã “thông” về tư tưởng “đá để tồn tại, để khán giả không quay lưng”. Hy vọng rằng cái sự thông suốt ấy nó không chỉ là nhất thời.
Khán giả thành Vinh sau khi nhuộm vàng sân Hàng Đẫy, đã khiến cho BTC sân nhà một phen thót tim khi biểu hiện tình yêu một cách “quá đà” ở trận gặp XMXT Sài Gòn ở chiều chủ nhật vừa qua. Gần 3 vạn khán giả bên trong cái sân bé tí chỉ có sức chứa 1,5 vạn chỗ ngồi, và còn gần 1 vạn CĐV gào thét bên ngoài vì không có vé! Đó là tình cảnh dở khóc dở cười mà ông Tổng GĐ của SLNA Nguyễn Hồng Thanh phải thừa nhận là “đã không lường hết được khi lượng khán giả đông gấp chục lần năm ngoái”. Ngay cả giải Hạng nhất QG, lượng khán giả trung bình cũng tăng gần gấp đôi so với năm trước (3.500 người/ trận, so với 2.000 người/ trận của mùa giải 2012).
![]() |
Mấy chục năm gắn bó với bóng đá và cả chục năm làm trưởng giải, Trưởng BTC V-League 2013 Trần Duy Ly vui mừng lý giải: “CĐV đến sân đông hơn đã chứng tỏ họ thấy bóng đá hấp dẫn hơn. Các trận đấu cũng sôi nổi, quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao hơn. Câu trả lời là từ sự chuẩn bị kỹ cho mùa giải của các CLB. Việc số đội “teo tóp” đi lại là cơ hội cho các đội còn trụ được tăng cường lực lượng. SLNA có thêm Công Vinh, HN T&T có Thành Lương, Hải Phòng có nguyên cả đội Khánh Hòa cũ với những cầu thủ có đẳng cấp như Tấn Tài. Nhưng quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong tư duy của các cầu thủ. Bây giờ thì họ đã hiểu rằng, muốn tồn tại thì không còn đường nào khác ngoài việc phải đá thật tốt. Khán giả họ tinh lắm, khi cầu thủ dưới sân đá hết mình với sự say mê, thì họ sẽ đến sân để cổ vũ thôi”.
Nhận định của ông trưởng giải cũng được Phan Văn Tài Em - tiền vệ nổi tiếng là “con ong chăm chỉ” của XMXT Sài Gòn - đồng tình: “Sau cú sốc đầu mùa giải, khi hàng loạt đội bị giải thể, cầu thủ thất nghiệp, thì nhiều đồng đội của tôi đã “ngộ” ra rằng, khán giả chính là “nguồn sống” của CLB và muốn họ không quay lưng thì chỉ còn cách đá thật, đá hết mình”.
“Tôi chắc rằng năm nay cuộc đua tranh chức vô địch sẽ quyết liệt hơn bởi có nhiều đội có tham vọng vô địch hơn nhờ chất lượng cầu thủ được tăng lên. Bóng đá VN vừa trải qua giai đoạn khó khăn với những ký ức buồn về những giải đấu không thành công của ĐTVN. Không khí tưng bừng ở V-League hy vọng sẽ góp phần tăng chất lượng cầu thủ ở ĐTVN” - ông Trần Duy Ly khấp khởi hy vọng.
Điều đáng mừng hơn cả là những “cái đầu” đã “thông” về tư tưởng “đá để tồn tại, để khán giả không quay lưng”. Hy vọng rằng cái sự thông suốt ấy nó không chỉ là nhất thời.
Diệu An |
00:00 30/11/-0001