V-League – Xin đừng là mây, vì gió sẽ cuốn đi

08:26 Thứ bảy 10/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Lâu rồi V-League chúng ta mới được những ngày vui như thế này, khán giả bỗng nhiên đến sân rất đông, cầu thủ thì đá như thể họ đang chơi trận đấu cuối cùng.

Nói chung sự nhộp nhịp ấy đến khắp các sân đấu trên cả nước. Đâu đâu người ta cũng chờ đợi đến cuối tuần để được xem các cầu thủ con cưng của mình thi đấu. Một điều hơi lạ lẫm và khác thường so với những gì đã xảy ra trong vài mùa giải qua.

Khá giả đến sân rất đông, rất khác với những gì xảy ra trong quá khứ. Ảnh: Internet

Điều gì cũng có nguyên nhân, đầu tiên chính là sức hút của HAGL nơi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường góp mặt. Thứ 2 là sự trẻ hoá, giảm hàng ngoại, nơi nơi sử dụng cầu thủ nội thay vì những ông Tây như trước đây, điều này tạo cho NHM thấy được giá trị của cầu thủ Việt và đương nhiên họ mến “dân ta” hơn, đi xem cũng nhiều hơn.

V- League là vậy bóng đá như một trào lưu, nhớ thời Kiatisuk về HAGL hơn chục năm trước. Cầu thủ được “ghét” nhất Đông Nam Á vì quá hay đến với Việt Nam, đương nhiên Kiatisuk đi đến đâu khán giả kéo theo đến đó, hệt như HAGL bây giờ. Nhưng khi cầu thủ người Thái Lan chia tay V-League khán đài vắng tênh nhất là sân Pleiku, NHM quên hẳn đi đội bóng này, cho đến khi lứa cầu thủ trẻ thuộc học viện HAGL Arsenal JMG được giới thiệu.

Năm 2009 khi nhà vô địch thế giới Denilson đến với Hải Phòng, khi ấy sân Lạch Tray được một hiệu ứng thu hút khán giả cực kì ấn tượng. CĐV đến sân đông kín chỉ để được xem Denilson thi đấu, nhưng khi “tiệc tàn” cầu thủ sinh năm 1977 trở về Brazil còn Hải Phòng thi đấu bết bát sau đó xuống hạng, thì chẳng cbao giờ nhìn thấy khá giả đông như những ngày xưa ấy.

Ở nước ngoài, dù đội bóng mà người ta yêu mến có xuống hạng đi nữa không bao giờ họ bỏ rơi đội bóng ấy. Nhưng ở Việt Nam ta thì khác, đòi hỏi của NHM là phải đá hay mới xem. Dường như tình yêu không xuất phát bằng con tim mà chỉ từ đôi mắt…

Mỗi nền bóng đá có đặc thù riêng, mà ở Việt Nam muốn được tôn trọng yêu mến ít nhất phải đá hay đá đẹp trước đã. Vì thế khi V-League 2015 đang nhận được sự yêu mến từ khán giả thì những người trong cuộc nên biết làm thế nào để níu kéo họ ở lại với mình. Khó khăn lắm mới nhìn thấy được sự cuồng nhiệt từ NHM, vậy nên dứt khoát bóng đá nước nhà phải “sạch, đẹp” để còn giữ khán giả chứ.

Cầu mong rằng V-League sẽ không phải là hiện tượng nhất thời, để rồi sau đó lại chìm vào dòng thời gian không một ai còn nhớ. Cũng mong rằng V-League không phải mà mây, vì gió sẽ cuốn đi mất.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục