Uy quyền của Hữu Thắng giữ chân cầu thủ giỏi

11:04 Thứ năm 24/01/2013

Hàng loạt cầu thủ chủ chốt của SLNA đã đáo hạn hợp đồng và có rất nhiều đội bóng lắm tiền nhiều của sẵn sàng mua họ tiền tỷ. Nhưng điều ngạc nhiên là các cầu thủ SLNA lại không đồng ý ra đi khi có sự xuất hiện của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Khi Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Đình Đồng đáo hạn hợp đồng với SLNA (ngày 1-1-2013), B.Bình Dương, SG.XT đã nhảy vào cuộc để chiêu mộ các cầu thủ này. Hai đội bóng đại gia này đã từng làm điên đảo thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Và thẳng thắn rằng, về đầu quân cho các đội bóng nhà giàu nói trên là niềm mơ ước của rất nhiều cầu thủ, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính ở nhiều đội bóng như hiện tại.

HLV Nguyễn Hữu Thắng

Thực ra, Văn Hoàn, Trọng Hoàng hay Đình Đồng đã có những cuộc tiếp xúc với B.BD, SG.XT và các cầu thủ này đã được hứa sẽ nhận khoản lót tay lớn lên tới hàng tỷ đồng. Đời cầu thủ luôn mong chờ những lúc ký hợp đồng với đội bóng mới, để nhận khoản tiền lót tay lớn qua đó hiện thực hóa giấc mơ đổi đời. Nhưng, trong trường hợp này, ba chàng trai xứ Nghệ rất khó xử khi đứng trước sự lựa chọn, hoặc là theo tiếng gọi đồng tiền hoặc ở lại quê hương. Giữa vô vàn sự lựa chọn, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng đảm bảo tương lai cho ba cậu học trò cưng của mình. Ở SLNA, Hữu Thắng phủ cái bóng quá lớn, có thể chi phối đến mọi quyết định của các cầu thủ. Kể cả khi SLNA lúc này đang gặp khó khăn về kinh phí để hoạt động (chỉ có 25 tỷ đồng cho cả mùa 2013), Hữu Thắng vẫn xoay được tiền để giữ chân các trụ cột. Và mới đây, vị HLV cá tính này đã thuyết phục thành công, bộ ba cầu thủ nói trên quyết định ở lại sân Vinh.

Thông tin này đã khiến người hâm mộ xứ Nghệ thở phào nhẹ nhõm bởi họ không còn bị ám ảnh của việc đội bóng bị chảy máu nhân tài nữa. Rõ ràng từ ngày HLV Hữu Thắng từ HN.T&T về nắm SLNA, thì ở đội bóng xứ Nghệ đã không còn tình cảnh các cầu thủ giỏi lần lượt ra đi.

Ngọc Uyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục