Uruguay chầu rìa!

13:56 Thứ sáu 03/08/2012

Lượt trận cuối vòng bảng đã chứng kiến thêm một ứng viên cho chiếc HCV Olympic 2012 phải sớm rời cuộc chơi, khi Uruguay thất bại trước Vương quốc Anh.

Luis Suarez và các đồng đội ở đội Olympic Uruguay đã phải cúi đầu rời cuộc chơi

Sự kiện Uruguay bị loại khó có thể xem như một bất ngờ, nhất là khi họ phải đối mặt với chủ nhà Vương quốc Anh ở trận cuối mang tính “một mất, một còn” cho cả hai đội. Thế nhưng, thất bại của đội bóng Nam Mỹ vẫn đáng được xem là sự kiện đáng chú ý nhất của lượt trận này. Ngoài ra, lượt trận cuối vòng bảng còn chứng kiến một sự kiện đáng chú ý khác: Ai Cập đã xuất sắc đá bại Belarus để đoạt ngôi nhì bảng từ tay của chính đối thủ này. Cuối cùng, nhưng không thể không nhắc tới, đó là cuộc chia tay nhàm chán của người Tây Ban Nha: họ rời London mà không thắng nổi trận nào, thậm chí không ghi được bàn nào!

Các “cường quốc” gây thất vọng

Do Tây Ban Nha đã bị loại sớm, trận cuối của vòng bảng chỉ còn là cơ hội để họ gỡ gạc thể diện. Tuy nhiên, diễn biến tại Manchester cho thấy “Bò tót” dường như chẳng màng tới việc ấy. Họ đã nhập cuộc rất chậm, tạo điều kiện cho Morocco - vốn vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng - nắm quyền kiểm soát bóng và liên tục tấn công. Mãi tới khi cảm thấy Morocco làm hơi “quá”, các học trò của HLV Luis Milla mới phản đòn. Dù vậy, mọi nỗ lực của cầu thủ cả hai đội đều không đủ để giúp họ có được bàn thắng, nên với tỷ số hòa 0-0, cả Tây Ban Nha lẫn Morocco đều phải dắt tay nhau về nước do ở trận còn lại của bảng D, Honduras đã tìm được một điểm cần thiết khi cầm hòa đội đầu bảng Nhật cũng với tỷ số 0-0 trong một trận đấu đầy những pha chuồi bóng ác ý.

Thế nhưng, sự thể hiện của Uruguay cũng tệ hại chẳng kém gì Tây Ban Nha. Trong tình thế buộc phải thắng Vương quốc Anh mới vượt qua được vòng bảng, nhưng Uruguay vẫn chơi rất thận trọng trong hơn nửa hiệp đầu. Và tới khi buộc phải tấn công, họ lại tỏ ra quá vội vã. Hậu quả là người Anh đã tìm được bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1 sau cú chạm bóng của Daniel Sturridge để chiếm ngôi đầu bảng A chung cuộc. Thất bại 0-1 này khiến Uruguay phải sớm nối gót UAE rời London do không thể qua mặt Senegal. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Senegal đã tìm được một điểm cần thiết để lọt vào vòng tứ kết khi cầm hòa UAE 1-1 nhờ pha lập công của Moussa Konate - tác giả của cả 4 bàn thắng cho đại diện của châu Phi tại Olympic lần này.

Ai Cập tự quyết định số phận

Trong lúc các “cường quốc” ở bảng A và D gây thất vọng, Brazil tiếp tục khẳng định vị thế của ứng viên vô địch bằng chiến thắng 3-0 trước New Zealand. Cách biệt lẽ ra còn cao hơn nếu Neymar không bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mươi khi tiền đạo này sút bóng vọt xà trước khung thành rộng mở. Bên cạnh đó, bảng C còn có một tình tiết đáng chú ý khác khi Ai Cập đoạt ngôi nhì bảng từ tay Belarus nhờ thắng chính đối thủ này với tỷ số 3-1. Cục diện trận đấu được định đoạt trong vòng 15 phút đầu hiệp 2 với các bàn thắng của Mohamed Salah, Marwan Mohsen và Mohamed Aboutrika cho Ai Cập. Vì thế, cú đánh đầu cực căng thành bàn vào cuối trận của Andrei Voronkov chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Belarus.

Cuối cùng là bảng B: Hàn Quốc đã không phải tiếc nuối về các cơ hội bị bỏ lỡ, vì trận hòa Gabon 0-0 vẫn đủ để giúp họ tiến vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng. Bởi ngay cả khi thắng, Hàn Quốc chưa chắc đã đoạt được ngôi đầu từ tay Mexico để tránh gặp Vương quốc Anh ở vòng sau, vì ở trận còn lại, đại diện của CONCACAF đã hạ Thụy Sĩ 1-0 để dẫn đầu với hiệu số bàn thắng-bại hơn Hàn Quốc khá rõ. Dù không ghi bàn nhưng Giovani Dos Santos tiếp tục là người hùng của Mexico: anh thu hút các hậu vệ của Thụy Sĩ trước lúc chuyền bóng cho Oribe Peralta để tiền đạo này dứt điểm lòn qua hai chân của thủ môn đối phương ở phút 69.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục