Trận đại chiến tâm điểm vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates đã khép lại với tỷ số 2-3 nghiêng về Manchester United, bất chấp việc Arsenal có khởi đầu như mơ. Những phút đầu tiên chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của Pháo thủ, khi họ liên tục dồn ép khiến đội khách phải lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự. Bàn mở tỷ số từ pha phản lưới của Martinez ở phút 29 dường như báo hiệu một chiến thắng tưng bừng và dễ dàng cho đội chủ nhà.
Cục diện trận đấu bắt đầu xoay chuyển ngay khi Mbeumo ghi bàn gỡ hòa ở phút 37. Pha lập công này thổi bùng lên sự tự tin cho Quỷ đỏ. Bước sang hiệp hai, trong khi Arsenal bắt đầu tỏ chơi tệ thì Man Utd lại thi đấu đầy đĩnh đạc, khao khát và quyết tâm. Các pha lập công tiếp theo của Dorgu và Cunha là kết quả tất yếu của thế trận mà đội khách dần nắm quyền chủ động, đẩy Arsenal vào thế phải rượt đuổi, dù Merino đã nỗ lực gỡ hòa ở cuối trận.
Nhận định về thất bại cay đắng này trên sóng BBC, cựu trung vệ Matthew Upson cho rằng Arsenal đã tự đánh mất cơ hội của chính mình. Ông nhận xét gay gắt về tinh thần thi đấu đi xuống của đội chủ nhà: "Tôi không nghĩ các cầu thủ Arsenal tin vào kết quả này. Đó là một màn trình diễn hụt hơi". Theo Upson, vấn đề cốt lõi nằm ở việc Pháo thủ không thể tận dụng sự lấn lướt tuyệt đối đầu trận để kết liễu đối thủ sớm hơn.
Cựu trung vệ này phân tích thêm rằng Arsenal buộc phải thắng ngay trong 35 phút đầu tiên nhưng lại thất bại trong việc duy trì lợi thế đó. Ông nhấn mạnh vào sự tương phản rõ rệt giữa hai hiệp đấu của hai đội: "Họ để thua một bàn ngớ ngẩn và Manchester United bước ra trong hiệp hai là một đội bóng rất khác".
Bạn đọc quan tâm đến HLV Michael Carrick của Manchester United có thể tham khảo thêm bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.













