Ước mơ của cậu bé Honda đã thành sự thật

22:00 Thứ bảy 11/01/2014

Cầu thủ người Nhật Bản đã hoàn tất việc chuyển đến thi đấu tại AC Milan, bước đầu thực hiện tham vọng của anh kể từ khi là một chú nhóc ở trường tiểu học.

Giấc mơ thời thơ ấu của Keisuke Honda đã trở thành sự thật khi anh gia nhập AC Milan với bản hợp đồng ba năm rưỡi vào hôm thứ Tư vừa qua.

Cầu thủ người Nhật Bản khẳng định anh luôn mơ có một ngày được đến thi đấu tại Serie A. Trong bài luận viết năm 13 tuổi, Honda đã có những linh cảm rất chính xác về sự nghiệp của mình.

"Giấc mơ của tôi trong tương lai"
(Tháng Ba năm 1999, bản dịch của Dan Orlowitz)

Khi lớn lên, tôi muốn trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới, phải là cầu thủ xuất sắc nhất.

Là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bạn phải luyện tập chăm chỉ hơn bất cứ ai khác. Đó là lý do tại sao tôi đang tập luyện chăm chỉ ngay từ lúc này. Tôi không phải là một cầu thủ giỏi nhưng tôi sẽ tập luyện để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Khi hoàn thành giấc mơ, tôi sẽ trở nên giàu có và báo đáp cho cha mẹ.

Tôi sẽ thành danh tại World Cup và được thi đấu cho một CLB ở Serie A. Sau đó, tôi sẽ chiếm được một suất đá chính và chơi ở vị trí số 10. Tôi muốn kiếm được 4 tỷ yên mỗi năm (khoảng 30,7 triệu euro với tỉ giá năm 1999. Vào thời điểm này, nó là khoảng 28,1 triệu euro).

Tôi mơ một ngày nào đó sẽ được ký hợp đồng với Puma, tự thiết kế một đôi giày hoặc một bộ đồ tập. Mọi người trên thế giới sẽ đổ xô đi mua chúng. Sau đó, tôi sẽ góp mặt tại giải đấu bốn năm một lần mà mọi người quan tâm nhất: World Cup.

Tôi muốn đánh bại Brazil với tỉ số 2-1 trong trận chung kết.

Ước mơ của tôi là cùng anh trai (Hiroyuki Honda trở thành cầu thủ chuyên nghiệp năm 2005 nhưng đã giải nghệ vì chấn thương. Anh hiện đang là người đại diện của Keisuke) đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới. Từ đường chuyền của anh ấy, tôi muốn ghi một bàn thắng trong trận đấu đó.

Goal | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục