Cuộc đọ sức trên sân Rudolf Harbig cuối tuần qua nhanh chóng chìm trong bầu không khí thù địch và khói mịt mù từ hàng loạt quả pháo sáng do người hâm mộ cả hai đội ném xuống mặt cỏ.
Theo truyền thông Đức, căng thẳng leo thang đỉnh điểm khi nhóm CĐV Hertha Berlin chọc thủng hàng rào an ninh để tràn vào khu vực bên trong sân vận động mà lực lượng bảo vệ không thể ngăn cản.
Ngay lập tức, khoảng 60 phần tử quá khích (ultras) của đội chủ nhà Dynamo Dresden với khuôn mặt bịt kín cũng vượt rào, chạy dọc theo đường biên hướng thẳng về phía khu vực của khán giả khách. Tại đây, những kẻ làm loạn đã công khai châm lửa đốt một lá cờ của Hertha Berlin.
Khung cảnh hỗn loạn buộc trọng tài chính Sven Jablonski phải tạm dừng trận đấu và khẩn cấp yêu cầu cầu thủ hai đội rút vào phòng thay đồ để đảm bảo an toàn. Cảnh sát chống bạo động nhanh chóng được huy động. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh sát mang theo khiên và đồ bảo hộ, rượt đuổi các CĐV ngổ ngáo ngay trên mặt cỏ để dọn dẹp tàn cuộc.
Đại diện cảnh sát địa phương ra thông cáo: "Lực lượng chức năng đã phải tiến vào khu vực bên trong sân vận động để tách hai nhóm bạo động. Mặt sân sau đó được cảnh sát phong tỏa. Trận đấu đã bị gián đoạn khoảng 20 phút."
Sau khi trật tự được vãn hồi, khoảng 600 CĐV đội khách đã bị buộc rời sân sớm dưới sự hộ tống nghiêm ngặt. Lực lượng an ninh đã mở hơn một chục cuộc điều tra liên quan đến các tội danh: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản và lăng mạ người khác. Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cũng xác nhận sẽ mở cuộc điều tra để đưa ra án phạt nặng cho cả hai câu lạc bộ.
Bất chấp sự cố đáng xấu hổ trên khán đài và việc phải chơi thiếu người từ phút 66, Hertha Berlin vẫn bảo toàn được chiến thắng kịch tính 1-0 ngay trên sân khách.














