Ukraine: Khi cổ tích không còn

09:17 Thứ bảy 16/06/2012

Những mong mỏi về một cuộc lật đổ, hay nói cách khác là câu chuyện cổ tích được viết nên bởi thầy trò Oleg Blokhin đã không thể trở thành hiện thực khi đoàn quân áo vàng gục ngã trước một Pháp kinh nghiệm và đồng đều hơn. Và có vẻ như, mọi chuyện với Ukraine đã bắt đầu đi đúng quỹ đạo vốn có...

1. Có 3 điểm trước Thuỵ Điển ở trận ra quân đã khiến Ukraine nhập cuộc vô cùng tự tin, tự tin tới mức HLV Oleg Blokhin không ngần ngại đưa nguyên đội hình chiến thắng ấy vào đối đầu với Pháp.

Và tất nhiên lối chơi cũng không hề có sự thay đổi, với những đường lên bóng từ 2 biên, sau đó đưa vào để Sheva một mình xoay sở dứt điểm bất chấp tiền đạo đội trưởng của mình đang ở tư thế nào.

Chỉ mình Sheva là không đủ để Ukraine viết cổ tích

Cách chơi đơn điệu và dựa quá nhiều vào tài năng của Sheva đã gần như không thể phát huy được nhiều, chỉ một vài lần đội trưởng của Ukraine khiến khung thành của Lloris chao đảo, phần còn lại đều vô hại.

Chỉ có thế, Ukraine đã không thể làm được nhiều điều, và hơn hết là 1 bàn thắng khi mà hàng thủ Pháp chơi tập trung và xuất sắc hơn rất nhiều so với Thụy Điển.

2. Thực tế, không phải tới khi Menez mở tỉ số cho đội bóng áo xanh, hay sau đó ít phút Cabaye tiếp tục đánh bại Pyatov, đội đồng chủ nhà EURO 2012 mới đi chệch hướng.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Ukraine đã cho thấy mình không phải là đối thủ của những chú gà trống Gaulois, cả về kinh nghiệm lẫn khả năng xử lý tình huống.

Đội bóng của Blanc đã cho thấy họ nghiên cứu quá kỹ cách vận hành lối chơi của đối thủ, để rồi với dàn cầu thủ có trình độ cao hơn dễ dàng kiểm soát tình hình, trước khi tạo ra vô số cơ hội và 2 bàn thắng có được ở đầu hiệp thứ nhì.

Pháp hay, nhưng cũng cần phải nói thêm rằng Ukraine đã quá tự tin và có phần chủ quan trước đối thủ. Và khi đánh mất trung tuyến, không kiểm soát được thế trận đội bóng áo vàng thất thủ cũng là điều quá dễ hiểu.

Pháp với bản lĩnh và trình độ hơn hẳn, đã lấy trọn 3 điểm trước thầy trò Oleg Blokhin

3. Câu chuyện cổ tích rất đẹp mà thầy trò Oleg Blokhiào bắt đầu viết ở trận ra quân đã dần khép lại, và theo một cái cách không thể đáng tiếc hơn.

Khó có thể trách Sheva và các đồng đội bởi một lẽ, gần như toàn bộ đội hình của Ukraine không thể so được đối với đối thủ về mọi mặt.

Nhưng chắc chắn, sẽ không đơn giản với Pháp nếu như Ukraine chơi tỉnh táo, cầu toàn hơn 1 chút như đã thể hiện ở trận ra quân mọi chuyện sẽ khác.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác ở trận thứ 2. Thua Pháp, cửa đi tiếp của Ukraine trở nên chông chênh hơn rất nhiều. Với tình thế diễn biến ở bảng D sau đêm 15/6, thầy trò Oleg Blokhin buộc phải thắng người Anh trong lượt đấu cuối. Có không, cổ tích, câu trả lời sẽ được tìm thấy vào đêm 19/6, nhưng là rất khó...
Tuệ Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục