Mọi chuyện bắt đầu với... cờ vua. Đó là giai đoạn tháng 7 năm nay, khi Liên đoàn cờ vua Nga bắt đầu "tiếp quản" các hoạt động cờ vua tại Crưm và tổ chức giải đấu cờ tại đây. Liên đoàn cờ vua Ukraina viết thư lên FIDE (liên đoàn cờ quốc tế) phản đối hành động này, nhưng được đáp lại rất hờ hững.
FIDE tuyên bố đây là chuyện "nội bộ" của cờ vua Ukraina và là vấn đề chính trị, họ không can thiệp. Trong khi theo Liên đoàn cờ Ukraina, thì việc tổ chức giải ở Crưm đã vi phạm luật quốc tế.
Huyền thoại làng cờ Gary Kasparov, người từ lâu bất đồng với tổng thống Vladimir Putin, cho rằng lý do rất đơn giản: chủ tịch FIDE, ông Kirsan Ilyumzhinov là một chính trị gia thân Putin. Ông Ilyumzhinov từng là tổng thống nước cộng hòa Kalmykia thuộc Nga.
Cho đến nay, thì việc tổ chức các giải cờ vua tại Crưm của Liên đoàn cờ Nga vẫn là động thái chính trị "lộ liễu" nhất có liên quan đến thể thao trong cuộc xung đột tại bán đảo này.
Xung đột có nguy cơ lây lan sang bóng đá. Cách đây vài tuần, chính quyền Belarus đã bắt và phạt tù 7 người Ukraina vì có những lời đồng thanh bôi nhọ tổng thống Putin trên khán đài trận Belarus-Ukraina. Trận đấu này diễn ra đúng vào thời gian ông Putin đang có mặt tại Belarus để đàm phán về vấn đề Ukraina.
Cách đây 2 ngày, hãng tin R Sport trích lời chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói rằng ông có thể sẽ tách Nga và Ukraina ra 2 bảng đấu khác nhau nếu Ukraina được dự World Cup 2018 tổ chức ở Nga.
Sau đó FIFA đính chính, nói rằng chủ tịch của họ chưa từng nói như vậy. Nhưng họ cũng khẳng định rằng sẽ hành động để "tránh các rắc rối".
Trong lịch sử bóng đá, đã từng có quyết định tương tự để tránh các vấn đề an ninh. Armenia sẽ không gặp Azerbaijan vì các mâu thuẫn sắc tộc. Hai nước này đã từng được bốc thăm chung vào một bảng tại vòng loại EURO 2012 và sau đó UEFA phải đổi bảng cho Azerbaijan. Nga cũng không được vào chung bảng với Gruzia tại vòng loại EURO 2012 vì những xung đột tại Nam Ossetia.
Tại vòng chung kết EURO 2012, cổ động viên Nga và Ba Lan đã tạo ra hỗn chiến tại Warsaw. Trước đó, cổ động viên Nga giăng một lá cờ khổng lồ có dòng chữ "Đây là đất Nga" ngay trên đất Ba Lan, gợi lại những ký ức không hay của dân Ba Lan từ thời Liên Xô cũ.
![]() |
"Đây là nước Nga" - CĐV Nga giăng cờ trên đất Ba Lan tại EURO 2012 |
FIDE tuyên bố đây là chuyện "nội bộ" của cờ vua Ukraina và là vấn đề chính trị, họ không can thiệp. Trong khi theo Liên đoàn cờ Ukraina, thì việc tổ chức giải ở Crưm đã vi phạm luật quốc tế.
Huyền thoại làng cờ Gary Kasparov, người từ lâu bất đồng với tổng thống Vladimir Putin, cho rằng lý do rất đơn giản: chủ tịch FIDE, ông Kirsan Ilyumzhinov là một chính trị gia thân Putin. Ông Ilyumzhinov từng là tổng thống nước cộng hòa Kalmykia thuộc Nga.
Cho đến nay, thì việc tổ chức các giải cờ vua tại Crưm của Liên đoàn cờ Nga vẫn là động thái chính trị "lộ liễu" nhất có liên quan đến thể thao trong cuộc xung đột tại bán đảo này.
Xung đột có nguy cơ lây lan sang bóng đá. Cách đây vài tuần, chính quyền Belarus đã bắt và phạt tù 7 người Ukraina vì có những lời đồng thanh bôi nhọ tổng thống Putin trên khán đài trận Belarus-Ukraina. Trận đấu này diễn ra đúng vào thời gian ông Putin đang có mặt tại Belarus để đàm phán về vấn đề Ukraina.
Cách đây 2 ngày, hãng tin R Sport trích lời chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói rằng ông có thể sẽ tách Nga và Ukraina ra 2 bảng đấu khác nhau nếu Ukraina được dự World Cup 2018 tổ chức ở Nga.
Sau đó FIFA đính chính, nói rằng chủ tịch của họ chưa từng nói như vậy. Nhưng họ cũng khẳng định rằng sẽ hành động để "tránh các rắc rối".
Trong lịch sử bóng đá, đã từng có quyết định tương tự để tránh các vấn đề an ninh. Armenia sẽ không gặp Azerbaijan vì các mâu thuẫn sắc tộc. Hai nước này đã từng được bốc thăm chung vào một bảng tại vòng loại EURO 2012 và sau đó UEFA phải đổi bảng cho Azerbaijan. Nga cũng không được vào chung bảng với Gruzia tại vòng loại EURO 2012 vì những xung đột tại Nam Ossetia.
Tại vòng chung kết EURO 2012, cổ động viên Nga và Ba Lan đã tạo ra hỗn chiến tại Warsaw. Trước đó, cổ động viên Nga giăng một lá cờ khổng lồ có dòng chữ "Đây là đất Nga" ngay trên đất Ba Lan, gợi lại những ký ức không hay của dân Ba Lan từ thời Liên Xô cũ.
Phong Huyền |
00:00 30/11/-0001