Tiền vệ Manuel Ugarte khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho một vị trí chính thức tại Manchester United, bất chấp hàng loạt đồn đoán về tương lai. Kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford từ Paris Saint-Germain với mức giá 52 triệu bảng vào mùa hè năm 2024, tuyển thủ người Uruguay đã trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn.
Dù công tác chuyển nhượng đã được cải thiện dưới thời INEOS của Sir Jim Ratcliffe, thương vụ mang tên Ugarte vẫn bị xem là một bước lùi lớn. Cầu thủ 26 tuổi mới có vỏn vẹn 9 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh cũng như các giải đấu cúp mùa này. Thời lượng ra sân của anh hiện chỉ nhỉnh hơn những cái tên như Mason Mount, Ayden Heaven, Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee và Tyrell Malacia.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, cơ hội của cựu tiền vệ Sporting CP càng trở nên hiếm hoi. Anh chưa từng được điền tên vào đội hình xuất phát và luôn thi đấu dưới 30 phút mỗi khi được chiến lược gia này tung vào sân.
Bất chấp việc cựu danh thủ Gary Neville dự đoán Ugarte sẽ sớm bị thanh lý, anh vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan khi hội quân cùng đội tuyển Uruguay chuẩn bị đá giao hữu với tuyển Anh tại sân Wembley, nơi anh có thể chạm trán người đồng đội Kobbie Mainoo. Nói về hoàn cảnh hiện tại, Ugarte chia sẻ:
"Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đây lại là lúc bạn học hỏi được nhiều nhất. Gần như không có cầu thủ nào thi đấu trọn vẹn mọi trận, có chăng chỉ là Fede Valverde. Bạn phải học cách đối mặt, vì đó là một phần của sự nghiệp. Tôi đã rút ra nhiều bài học và tin rằng cơ hội của mình rồi sẽ đến".
Mùa hè năm nay, hàng tiền vệ của Quỷ đỏ chắc chắn sẽ chứng kiến những sự biến động lớn khi Casemiro rời đi vào cuối mùa. Ban lãnh đạo đội bóng được cho là đã sẵn sàng cởi mở lắng nghe các lời đề nghị dành cho Ugarte, nhằm dọn đường đón ít nhất hai tân binh trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.













