Ban kỷ luật của UEFA sẽ họp vào thứ Sáu này để xác định mức phạt dành cho Fergie vì đã không tham dự buổi họp báo sau trận ở Old Trafford hôm Manchester United thua.
Trợ lý Mike Phelan của Ferguson đã khẳng định rằng vị HLV người Scotland đang rất "bực bội" và không thể nói gì với giới truyền thông vì chiếc thẻ đỏ chết người của Nani được, chiếc thẻ đỏ đã khiến M.U thua ngược 2-1 sau khi đã dẫn trước 1-0 và bị loại trong thế thắng, tuy nhiên, UEFA sẽ không chấp nhận lý do này.
![]() |
Thế nhưng, nhờ vào thành tích rất tốt của mình trong lĩnh vực ... họp báo trước đây (chưa bao giờ lỡ một cuộc họp báo nào trong 200 trận ở châu Âu trước đó), nhiều khả năng Sir Alex sẽ chỉ phải đóng phạt vài chục ngàn bảng mà thôi.
Một đại diện của UEFA cũng cho biết rằng: "Lần này có thể sẽ là một biên bản cảnh cáo, xử phạt tài chính hoặc cấm chỉ đạo vài trận. Chúng ta phải chờ đã rồi mới biết được."
Nani, người đã có pha tranh chấp bóng khá cứng, dẫn đến chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của mình, gần như chắc chắn cũng sẽ bị cấm thi đấu thêm vài trận nữa, do UEFA muốn tỏ ra ưu ái với trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir.













