U23 Việt Nam: Việc gì phải sợ U23 Lào?

15:40 Thứ sáu 13/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Với tình cảnh hiện tại của U23 Việt Nam, việc e ngại trận đối đầu cùng U23 Lào là điều dễ hiểu. Nhưng dù rằng U23 Lào có bước tiến vượt bậc, nhưng chẵng lẽ nền bóng đã Việt Nam đã lùi xa đến mức phải thận trọng đến mức phải "sợ" đối thủ mà trước đây chúng ta đã vượt qua một cách dễ dàng?

Không phải tự nhiện bóng đá Lào phát triển một cách nhanh chóng như vậy nếu không có sự giúp đở về tài chính lẫn nhân sự của những đại gia Việt Nam, trong đó đáng kể đến chính là bầu Đức và bầu Hiển, 2 ông bầu có riêng cho mình một đội bóng đang chơi tại Leo League.

Có thể nhận ra, với sự đầu không quá nhiều như thế, nhưng bóng đá Lào đang từng bước phát triển. Còn với Việt Nam thì sao, những đồng tiền liên tục được các ông bầu đổ vào thị trường chuyển nhượng, giá cầu thủ lạm phát một cách phi mã, thế nhưng chất lượng của V-League vẫn dừng chân, vẫn không tìm ra được một lý do gì để có thể tự an ủi cho 2 chữ phát triển của nền bóng đá nước nhà. Có chăng cũng hy vọng ở tương lai, ở những mần non đang được ươm bởi bầu Đức vừa tạo nên tiếng vang tại vòng loại U19 châu Á 2014.0

U23 Việt Nam, cần hơn một sự tự tin. Ảnh: Internet.

Chính vì những sự chậm trễ của bóng đá Việt Nam mà NHM dần quay lưng và lãng quên. Mặc dù vậy, cứ mỗi mùa SEA Games đến, mỗi khi đội tuyển Việt Nam ra sân, đâu đó trong sâu thẳm mỗi người đều nhen nhóm lên một hy vọng để có trở níu kéo cảm giác xưa, cảm giác được sống trong bóng đá nước nhà, thế nhưng hết lần này đến lần khác, hết thất vọng này đến thất vọng khác, sự chờ đợi lại như là con dao đâm thẳng và sự kiên nhẫn của NHM Việt Nam. Và SEA Games năm nay, dù vừa chỉ bước qua lượt trận thứ 2, nhưng những lo sợ về một thất vọng lại đang ùa về mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trước khi đến với SEA Games năm nay, ít ai nghĩ rằng U23 Việt Nam lại bị dồn đến chân tường như hiện tại, để giờ đây, mỗi trận ra quân được xem là những trận "chung kết" của riêng đội tuyển chúng ta. Nếu như trước kia, chắc có lẽ mọi sự tập trung cho trận đấu cuối với U23 Malaysia, nhưng giờ đây, điều đó được xem như là điều khá xa với khi trước mắt "được xem" là một chướng ngại vật U23 Lào.

Suy cho cùng, sự phát triển của U23 Lào là điều không phải bàn cãi, nhưng liệu họ có đủ tầm để có thể chơi sòng phẳng với Việt Nam hay chưa khi rõ ràng nếu khách quan đánh giá, U23 Lào là kém hơn Việt Nam rất nhiều. Liệu rằng, chúng ta có đang đang tự làm khó chính mình bằng việc huyễn hoặc tuyển U23 Lào. Có lẽ điều tiên quyết trước cuộc đối đầu quyết định ngày mai là chỉ cần U23 Việt Nam gỡ bở hết những áp lực xung quanh, và khi chơi đúng với phong độ, khả năng để có chiến thắng trước Lào là rất cao.

Khắc Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục