U23 Việt Nam và chiếc huy chương đồng cũng quý như vàng

13:41 Thứ ba 16/06/2015

Về mặt giá trị, huy chương đồng rõ ràng không cao giá bằng chiếc huy chương bạc. Nhưng xét ở một góc nhìn khác, thắng để giành huy chương đồng còn hơn thua để mang huy chương bạc về nước.

NHM Việt Nam có bao giờ tự hỏi: Chúng ta thích kịch bản nào hơn? Kịch bản thực tế vừa xảy ra: U23 Việt Nam chia tay Sea Games 28 bằng một chiến thắng tưng bừng. Điều đặc biệt là nó đến liền kề ngay sau một trận thua để lại nhiều nỗi ấm ức và nuối tiếc trong trái tim NHM.

Hay chúng ta thích kịch bản U23 Việt Nam lọt vào chung kết và bại trận trước người Thái? Nếu là tôi, tôi sẽ chọn kịch bản vừa diễn ra. Nó để lại nhiều dư vị hơn so với kịch bản quen thuộc: Chúng ta vào tới chung kết và kết thúc trong những sự nuối tiếc.

Tại sao chiếc huy chương đồng, về mặt ý nghĩa, lại hơn so với chiếc huy chương bạc? Vì cách chúng ta giành được nó để lại những sự nuối tiếc theo hướng tích cực, thay vì tiêu cực.

Màn hủy diệt U23 Indonesia giành HCĐ là minh chứng cho một U23 Việt Nam bản lĩnh, biết đứng dậy ngay sau nỗi đau.

Chúng ta thua U23 Myanmar sau một trận đấu đầy tức tưởi, và đôi khi những giọt nước mắt chưa hẳn lại là điều tồi tệ nhất. Hình ảnh vật vã, dằn vặt của các cầu thủ sau thất bại ấy vô hình trung đã gắn kết đội tuyển và NHM thành một khối thống nhất. Ở đó có sự cảm thông, có sự nuối tiếc, có cả sự trân trọng và những lời tôn vinh âm thầm.

Trong cơn đau xé lòng ấy, U23 Việt Nam đứng dậy mạnh mẽ và vùi dập đối thủ tới 5-0 trong trận tranh huy chương đồng. Đó thực tế mới là chiến thắng lớn nhất của các chàng trai trẻ áo đỏ. Họ chiến thắng chính mình, chiến thắng nỗi ám ảnh và chiến thắng lại lòng tin của NHM.

Thử suy luận dựa trên diễn tiến cảm xúc: Có lẽ phần đông NHM Việt Nam sẽ trải qua cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc khi chứng kiến đội nhà thua cay đắng và đen đủi trước U23 Myanmar. Xin nhắc lại: Cảm giác sau trận đấu ấy chỉ là nuối tiếc và cay đắng.

Nhưng rõ ràng cái cách đội tuyển của chúng ta vượt qua Indonesia đã giải tỏa tất cả.

Bây giờ thử hình dung đến kịch bản thứ 2: U23 Việt Nam tạo ra một trạng thái hưng phấn tột độ cho NHM nước nhà nếu đánh bại Myanmar và lọt vào chung kết. Nhưng khả năng chúng ta thua trước Thái Lan là quá cao và nếu điều đó xảy ra, trạng thái của NHM sẽ giống như rơi thẳng từ thiên đường xuống mặt đất.

Khi đó, chiếc huy chương bạc giành được sau một trận thua đôi khi lại không giá trị bằng một chiếc huy chương đồng có được sau một chiến thắng. Bởi nếu thua trong trận chung kết, thì bất kể vì lý do gì, vì người Thái mạnh hơn hay chúng ta yếu đi, chung quy lại cảm giác thất bại trong trận tranh huy chương vàng luôn tạo ra sự khó chịu.

Còn kịch bản vừa xảy ra tạo ra một cái kết rất mở: Chúng ta thua trong thế trên cơ hoàn toàn trước Myanmar và chúng ta thắng Indo để NHM có quyền nhắc đến 2 từ “giá như”. Giá như U23 Việt Nam đá thế này trước Myanmar và tiếp tục đá thế này trước Thái Lan, biết đâu huy chương sẽ đổi màu. Cái đó gọi là niềm tin, dù nó chỉ đến từ 2 chữ giá như. Nhưng thà được tin vào một điều tốt đẹp, còn hơn phải chấp nhận một thực tế ảm đảm.

Thái Học | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục