U23 Việt Nam: "Nếu bỏ cuộc, coi như trận đấu kết thúc…”

10:37 Thứ năm 19/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đó là câu nói của thầy Tibuchi trong bộ truyện tranh bóng rổ Slamdunk khích lệ tiền vệ Ono. Tôi xin được lấy nó làm tiêu đề cho bài viết của mình.

Tôi đã từng đọc khá nhiều những bộ truyện tranh thể thao Nhật Bản. Không ít lần hồi nhỏ, mắt tôi mọng đỏ khi chứng kiến cảnh Hanamichi dù từ bóng đá: Subasa, Itto, Đường dẫn đến khung thành, Cơn lốc màu da cam… đến bóng chày: Touch, Captain… rồi quyền anh, bơi lội…

Thầy trò HLV Miura vẫn đang chờ ngày khẳng định chính mình. Ảnh: Internet

Truyện tranh thể thao Nhật Bản đem lại cho tôi một cảm giác rất lạ kỳ. bị chấn thương cột sống vẫn gượng dậy xin ra sân trong Slamdunk, rồi chuyện chàng trai Sakamoto phiêu lưu trên đất Italia… Cả thế giới lúc ấy đầy ắp mộng mơ.

Tôi nhớ cách đây khoảng 1 năm, khi U19 đang thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Không ít người đã bắt đầu suy nghĩ về một “Giấc mơ World Cup”, một giấc mơ rất… truyện tranh.

Ông đến không kèn không trống, nhiều người hâm mộ hoài nghi về khả năng của ông, về một huấn luyện viên trông như một thầy giáo tiểu học gầy còm và có chân chất thật thà. Một HLV không hề có thành tích gì đáng kể ngoài việc dẫn dắt trên 400 trận đấu. nói ngoa một chút thì ông chỉ có kinh nghiệm trận mạc thôi, chứ chưa chắc đã là một vị tướng giỏi.

Rồi những lần tập trung trong lặng lẽ của tuyển chuẩn bị cho Asiad tại Hàn Quốc, ông bảo vệ học trò mình, kín tiếng và kiên định trước những lời kêu gọi tẩy chay đội tuyển của không ít fan cuồng mộng tưởng. Tôi không nghĩ có một nền bóng đá mà người hâm mộ kêu gọi quay lưng, giải tán đội tuyển như ở Việt Nam. Lạ lắm đúng không, ông Miura?

Tôi xem tất cả những trận đấu của tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad… Một đội tuyển không ồn ào, ở trận đấu với Iran, tôi thấy lang mang khi những lá cờ Việt tung bay ở Incheon. Một tuyển đầy sức sống, ào ạt và đá chết bỏ… Đã lâu lắm, tôi không thấy tuyển ào ạt và say mê như thế.

Chênh vênh trước ngưỡng cửa thiên đường…

Tôi nhớ trong bộ tranh Slamdunk, tuyển Shohoku đã thảm bại trước đội Aiwa sau khi thắng Sannoh - ứng cử viên số 1 của chức vô địch trong một trận đấu thể thao hay bậc nhất lịch sử truyện tranh. Tuyển Việt Nam cũng đã thất bại trước một tuyển Malaysia một cách không thể đau đớn hơn trong trận lượt về bán kết AFF Cup 2014 khi nắm quá nhiều lợi thế…

Ông thầy người Nhật được rất nhiều sự ủng hộ từ phía NHM bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet

Và ngay sau trận đấu đó, VFF vào cuộc điều tra bán độ thay vì ngồi lại để mổ sẻ nguyên nhân và tìm cách khắc phục, người hâm mộ lại hô hào tẩy chay… Trong những ngày giông bão đó, gần 30 con người, bao gồm ông, ban huấn luyện và các cầu thủ chắc hẳn đã rơi vào những ngày chênh vênh. Chênh vênh trước áp lực dư luận, chênh vênh trước áp lực của một liên đoàn mục ruỗng, chênh vênh trước ngưỡng cửa một trận lượt về có quá nhiều lợi thế…

Tôi không nghe được bất cứ một lời trách cứ cầu thủ nào từ ông… Ông nhận trách nhiệm về mình, giải trình trước AFF. Ở một đất nước không có văn hóa nhận lỗi, thì hành động của ông thậm chí bị gọi là điên.

Và đã hơn 3 tháng từ “thời khắc đen tối” AFF Cup, ông và các chàng trai trẻ măng chuẩn bị bước vào một trận đánh mới, kéo theo những áp lực mới… Trải qua 20 ngày tập trung, có quá nhiều vấn đề, từ việc các cầu thủ “thi đua” chấn thương, từ việc người hâm mộ đòi đôn lứa HAGL lên tuyển, từ việc chọn ông hay Graechen, hay lối chơi vô hồn trong các trận giao hữu… Tôi thấy khuôn mặt ông ưu tư hơn, dáng vẻ lặng lẽ hơn vào trong thời điểm báo chí, các huấn luyện viên nội, các chuyên gia bóng đá đều chỉ trích lối đá và phong cách huấn luyện của ông…

Và tôi nghĩ, đến một thời điểm nào ông không làm huấn luyện viên ở Việt Nam nữa. Hãy nhớ rằng, ở Việt Nam chúng tôi có một câu tục ngũ rất hay “chân cứng đá mềm”. Cố lên, đừng bao giờ bỏ cuộc, ông Miura.

(Bạn đọc: Đỗ Duy Khánh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục