Trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc thực sự là một "tai nạn kép" đối với U23 Việt Nam. Bên cạnh kết quả thất vọng, cái giá phải trả về mặt lực lượng là quá đắt. Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, chốt chặn tin cậy từ đầu giải, đã dính chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm mạnh trong hiệp một và chắc chắn không thể hồi phục kịp.
Trong khi đó, người đá cặp ăn ý là Phạm Lý Đức cũng buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ vì án treo giò. Đó là hệ quả của tấm thẻ đỏ trực tiếp do hành vi thiếu kiềm chế ở nửa sau hiệp 2.
Sự vắng mặt đồng loạt của hai "hòn đá tảng" này để lại khoảng trống mênh mông nơi tuyến dưới của U23 Việt Nam. Vắng Hiểu Minh và Lý Đức, đội bóng sẽ mất đi sự chắc chắn nơi hậu phương.
Trong bối cảnh trận tranh hạng Ba sẽ diễn ra vào ngày 23/1 tới đây, HLV Kim Sang-sik đang đối diện với bài toán nhân sự hóc búa nhất giải U23 châu Á. Chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải tính đến phương án "giật gấu vá vai", có thể là kéo tiền vệ phòng ngự lùi sâu hoặc mạo hiểm đặt niềm tin vào những nhân tố dự bị ít kinh nghiệm.
Đây rõ ràng là một thử thách cực đại khi U23 Hàn Quốc sở hữu hàng công rất mạnh và cũng đang khát khao gỡ gạc danh dự. Cách đây ít giờ, U23 Hàn Quốc nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước U23 Nhật Bản.
Quý độc giả có thể quay ngược quá khứ về ký ức năm 2018 để hiểu thêm về hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại giải Châu Á, có thể tham khảo qua bài viết: U23 Việt Nam và ký ức Thường Châu dệt nên khúc tráng ca bất tử.











