Hàng công vẫn kém
Dù sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng nhưng U23 Việt Nam vẫn cho thấy mặt trận tấn công là có vấn đề thật sự. Hai trận đấu gần nhất với U23 Hàn Quốc và Đội tuyển Quốc gia, U23 Việt Nam không thể ghi bàn dù cơ hội là vẫn có. SEA Games 28 sắp tới đây, các đội bóng sẽ phải cạnh tranh nhau bằng các chỉ số phụ thì mới có thể có tấm vé vào bán kết nên U23 Việt Nam sẽ phải nhanh chóng cải thiện hàng công.
![]() |
| U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước các đàn anh Đội tuyển Quốc gia. Ảnh: Internet |
Bão chấn thương
Văn Long và Hoàng Thịnh là những cái tên mới nhất vừa nói lời chia tay U23 Việt Nam. Những cái tên như Tuấn Tài, Ngọc Hải, Phi Sơn cũng đang được theo dõi sát sao bởi bất kỳ chấn thương nào của các tuyển thủ xảy đến vào lúc này cũng đều ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng của thầy trò HLV Miura trên đất Singapore. Việc HLV Miura đang cho U23 Việt Nam tập nặng, thi đấu nhiệt tình và không ngại va chạm cũng dấy lên những lo lắng là nguyên nhân dẫn đến các chấn thương kể trên.
Hàng thủ cũng đang gặp vấn đề
Ngoài việc gặp phải những chấn thương thì nhân sự tại hàng thủ của U23 Việt Nam cũng đang gặp những thử thách thật sự. Vấn đề người gác đền cho U23 Việt Nam từ chỗ tưởng không đáng lo lại trở nên rất đáng lo khi cả 5 cái tên được triệu tập lại không có ai được bắt chính tại CLB. Điều đó cũng đồng nghĩa, kinh nghiệm là vấn đề mà HLV Miura cần phải giải, có thể xem đây là bài toán khó cũng được.
Xem lại những tình huống ghi bàn của Đội tuyển Quốc gia vào lưới U23 Việt Nam thì có thể thấy, các vị trí nơi hàng thủ tỏ ra lúng túng trong các pha đánh chặn nên dẫn đến việc hàng thủ ấy bị các đàn anh dễ dàng vượt qua và ghi bàn. Đó cũng sẽ là yếu tố đáng ngại mà HLV Miura lưu tâm bởi các đối thủ cùng bảng ở Sea Games 28 không phải là những tay mơ nên chỉ cần xuất hiện sơ hở, U23 Việt Nam sẽ trả giá rất đắt.
Ba điểm đáng ngại ở trên của U23 Việt Nam tuy rất đáng lo nhưng một lần nữa, người hâm mộ muốn được xem HLV Miura và các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện như những gì mà ông thầy người Nhật đã từng làm được tại vòng loại Asiad 17 hay vòng loại U23 Châu Á vừa qua. “Thử xịt đánh kêu” mới là điều mà U23 Việt Nam cần phải thể hiện để xứng đáng với sự kỳ vọng.
Không thể phủ nhận, các chàng trai trẻ U23 Việt Nam có dấu hiệu “hơi nản” nhưng đây là lúc mà các chàng trai trẻ ấy chứng tỏ, trong gian khó mà vẫn thành công và thi đấu khởi sắc tại SEA Games 28 thì đó mới là những “anh hùng” thật sự. Cố gắng lên nào, U23 Việt Nam!
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















