U23 Việt Nam: Dựng xe bus không phải xấu xí!

15:08 Thứ hai 30/03/2015

Trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Nhật Bản hoàn toàn không phải là một kết quả bất ngờ với nhiều người. Thậm chí, việc thầy trò HLV Miura chỉ để thủng lưới 2 bàn cũng là một thành công đáng ghi nhận.

Đúng như dự đoán, HLV Miura đã có hàng loạt những thay đổi về chiến thuật, nhân sự so với trận ra quân. Dễ nhận thấy nhất là ông thầy người Nhật Bản bố trí đội hình 5-4-1, cắm mình Công Phượng trên hàng tiền đạo. Ở tuyến giữa, Tuấn Anh cũng không xuất hiện, thay cho vị trí của tiền vệ thiên về tấn công Tuấn Anh là Hoài An vốn tranh chấp tốt hơn, hỗ trợ phòng ngự giỏi hơn. Ở hàng hậu vệ, Mạnh Hùng được kéo trở lại vị trí trung vệ sở trường để tận dụng chiều cao cũng như khả năng đọc trận đấu, bọc lót của cầu thủ người Nghệ An.

Về lối chơi, các cầu thủ U23 Việt Nam được chỉ đạo phải chơi chậm, chắc, ít chạm nhưng không phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình. Mỗi khi có bóng, các cầu thủ phải sử dụng những đường chuyền dài, bổng cho Công Phượng, nhằm tránh mất bóng sẽ rất nguy hiểm.

Hàng thủ U23 Việt Nam đã phải làm việc hết sức vất vả trước đối thủ mạnh U23 Nhật Bản.

Lối chơi này với nhiều người, có phần tiêu cực. Việc cho chơi bóng dài nếu để áp dụng trong những trận đấu, trước các đối thủ tầm cỡ như vậy là không cho ra kết quả mong muốn. Đặc biệt, ông Miura mới chỉ dạy các cầu thủ chơi phòng ngự chặt, nhưng chưa biết cách tung ra những đường phản công sắc bén để có thể cụ thể hoá những cơ hội.

Song, ở hoàn cảnh của HLV Miura mới thấy, ông không còn lựa chọn nào khác. Đây là lối chơi khôn ngoan của U23 Việt Nam trước một đối thủ quá mạnh như U23 Nhật Bản. Trên thế giới, những đội bóng yếu khi gặp đối thủ mạnh, vẫn phải chọn phương án phòng ngự chặt, thệm chí dựng chiếc xe bus 2 tầng ấn ngữ trước khung thành.

Thực tế thì nếu như không nhận bàn thua đáng tiếc ở những phút cuối hiệp 1, nếu như pha đánh đầu cận thành rất đẹp mắt của Tấn Tài không bị thủ môn Nhật Bản xuất sắc cản phá, có lẽ mọi thứ đá khác.

Nhưng ngay cả khi giữ sạch mành lưới hay bất ngờ ghi được bàn thắng, thì cách chơi của U23 Việt Nam vẫn không thay đổi. U23 Nhật Bản tạo ra sức ép liên tục và chẳng có gì đảm bảo hàng thủ của U23 Việt Nam không mắc sai lầm. HLV Miura một lần nữa cho thấy trước những đối thủ khác nhau, ông có cách bố trí đội hình và cách chơi khác nhau, khiến đối phương luôn bất ngờ.

U23 Việt Nam thua 1 bàn, nhưng các học trò của HLV Miura vẫn không tấn công tìm kiếm bàn gỡ, bởi họ hầu như không kiểm soát được bóng. Nếu nhìn kỹ vấn đề, sẽ thấy không phải là chúng ta không muốn tấn công mà do đối thủ ở đẳng cấp quá cao, chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ bị trả giá đắt.

Giả sử nếu trận đấu tối qua U23 Việt Nam chỉ nhận 1 bàn thua, thì đó là một kết quả đẹp. Nên nhớ bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ khi gặp Nhật Bản đều thua đậm. U19 thời nổi đình nổi đám đã phải thua 0-7, rồi CLB Bình Dương mới đây cũng thua một đội bóng Nhật Bản với tỷ số 0-5 ở sân chơi cúp châu lục.

Rất tiếc là U23 Việt Nam đã không chơi tập trung dến những phút cuối, nên tỷ số 0-2 khiến cơ hội của họ tại vòng loại U23 châu Á năm nay trở nên rất mong manh.

Thua là đáng tiếc, nhưng chắc chắc các cầu thủ đã không chơi thứ bóng đá xấu xí, mà đó là biết người, biết ta!

Song Ngư | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục