Tuần trước, HLV trưởng Kiatisuk đã rút danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2016 cho dù trong đội hình vẫn còn hai “thương binh” chưa hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, thời điểm đội bóng đến từ Đông Nam Á đặt chân xuống Doha là lúc họ có lực lượng mạnh nhất có thể.
![]() |
| Tristan Do (19) từng nhiều lần khiến Công Vinh (9) bế tắc. Ảnh: Bạch Dương. |
Sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự là Tanaboon Kesarat và Tristan Do mang đến không ít niềm vui cho toàn đội U23 Thái Lan. Bộ đôi đang chơi cho BEC Tero Sasana từng là sự kết hợp hoàn hảo ở ĐTQG Thái Lan – tập thể cũng được dẫn dắt bởi nhà cầm quân Kiatisuk – và nay tiếp tục được tin tưởng để làm nòng cốt cho lứa U23.
Tanaboon là một trung vệ nhưng vẫn có thể đảm đương trách nhiệm của một tiền vệ phòng ngự. Trong khi đó, cầu thủ gốc Việt Tristan Do là cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam – anh thường xuyên chơi hậu vệ cánh phải và từng “khóa chốt” tiền đạo Lê Công Vinh ở vài lần đối đầu gần đây.
Hồ hởi đón nhận tin này trước khi lên máy bay, HLV Kiatisuk tiết lộ: “Cả hai cầu thủ này đều hoàn toàn bình phục và đạt 100% phong độ thi đấu ở giải U23 châu Á. Tanaboon và Tristan Do sẵn sàng ra sân ngay trận khai mạc gặp Ả-rập Sau-đi ngày 13/01/2016. Chúng tôi đã có buổi tập cuối cùng để ôn lại bài vở trước khi lên đường đi Qatar.”
U23 Thái Lan nằm tại bảng B cùng với Ả-rập Sau-đi (13/01), Nhật Bản (16/01) và CHDCND Triều Tiên (19/01). Đây được đánh giá là “bảng đấu tử thần” tại VCK U23 châu Á 2016. Thế nhưng, HLV Kiatisuk vẫn rất thoải mái khi đã có lực lượng mà ông cảm thấy hài lòng nhất.














