U21 Quốc tế 2015: Cuộc chiến bất phân thắng bại trên khán đài A

21:03 Thứ hai 23/11/2015

(TinTheThao.com.vn) – Một CĐV Hàn Quốc “đấu” với sáu người hâm mộ Myanmar – cuộc chiến bất phân thắng bại trên khán đài sân Thống Nhất.

Nhóm 6 người CĐV của U21 Myanmar không quản ngại đường xa cổ vũ trên khán đài A. Ảnh: Quang Thịnh.

Những khán giả ngồi trên khán đài A sân Thống Nhất trước trận U19 Hàn Quốc đánh bại U21 Myanmar có lẽ sẽ không thể quên được những hình ảnh cổ động hết sức tình cảm và đặc biệt của CĐV hai đội bóng nước ngoài đang dự Giải U21 Quốc tế 2015. Dù “xứ Kim Chi” chiến thắng trên sân nhưng trên khán đài lại là một trận đấu khác.

Ở “trận đấu trên khán đài”, Hàn Quốc chỉ có duy nhất một CĐV, trong đó, phía Myanmar gồm 6 người. Mặc dù nhỉnh hơn về số lượng nhưng sức cổ vũ của đại diện hai đội là khá ngang nhau. 6 CĐV của Myanmar chắc có lẽ không lạ gì sân Thống Nhất khi họ từng có mặt ở đây để cổ vũ cho đội tuyển nữ quê nhà tham dự Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015.

Lần di chuyển từ Bình Dương vào Sài Gòn cổ động cho U21 Myanmar, họ có vài sự thay đổi nhỏ và bổ sung thêm một nhân viên làm trong lĩnh vực giáo dục – hai bên vô tình ngồi chung khán đài nên sáp nhập. Anh Thant Zin Oo đang công tác tại TP.HCM và sẽ về nước vào ngày hôm sau. Anh thường xuyên cập nhật thông tin đội tuyển đi du đấu và trùng lịch của mình nên tranh thủ lên sân cổ vũ.

Anh nhận định khi U21 Myanmar đang bị dẫn 2-0: “Có một số cầu thủ nổi bật mà tôi biết, như số 9 Natpasut Malison. Chúng tôi đã chơi rất tốt trước Hàn Quốc nhưng sai lầm ngớ ngẩn kia đã phá hỏng tất cả. Mai tôi bay về rồi nước rồi nên không thể xem được trận đấu còn lại”. Nói xong, anh cùng những người bạn mới quen tiếp tục hô vang “Myanmar” để động viên cầu thủ.

Ông Park Sang Eon một mình đứng dậy vỗ tay liên tục khi xem màn trình diễn của U19 Hàn Quốc. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong khi đó, CĐV Hàn Quốc duy nhất là ông Park Sang Eon chỉ ngồi cách nhóm đội bạn có 5 dãy ghế. Được một số khán giả Việt Nam chỉ lên ngồi cùng với nhóm CĐV Myanmar nhưng ông không đồng ý. Rất khác đội bạn, ông không hô hào gì mà chỉ ngồi bình luận một số tình huống bằng tiếng Hàn. Sau mỗi pha bóng đẹp U19 Hàn Quốc, ông Park đứng lên vỗ tay và vỗ rất lâu khiến nhiều người chú ý. Tinh thần cổ động của khán giả Hàn thì khỏi cần nói tới, chỉ một nhưng đủ “cân” 6 người phía Myanmar.

Ông Park Sang Eon cho biết: “Tôi năm nay 51 tuổi và hiện đang là giám đốc công ty MSC có trụ sở dưới Nhơn Trạch, Đồng Nai.” – Sau khi trận đấu kết thúc, ông nhanh chóng rời khán đài ra xe chờ sẵn để tài xế chở về. Ông không chắc sẽ lên sân trận sau nhưng nếu có, hẳn khán giả sẽ nhận ra ngay người đàn ông này.

Dù U19 Hàn Quốc giành được chiến thắng với tỉ số 2-0 trước U21 Myanmar dưới sân, nhưng trên khán đài CĐV của hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Và có lẽ cũng chẳng có sự phân định thắng, thua nào trong việc cổ vũ đội bóng mình thi đấu. Dù số lượng ít hay nhiều, thậm chí chỉ có 1 mình, CĐV vẫn sẽ là nguồn động lực lớn lao cho các cầu thủ thi đấu dưới sân. Dù kết quả trận đấu thế nào thì họ vẫn cổ động và không quay lưng với đội bóng của mình.

Quang Thịnh | 20:40 23/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục