
U21 Đức đánh bại U21 Ý đầy kịch tính.
Ngay từ đầu, đội bóng áo trắng chơi chặt chẽ với chiến thuật hợp lý và phản công sắc bén. Phút 58, Luca Koleosho là người mở tỷ số bằng cú đi bóng và dứt điểm hoàn hảo bên cánh trái. Tuy nhiên, U21 Đức không chịu thua, chỉ 10 phút sau Nick Woltemade đánh đầu gỡ hòa từ đường tạt bên cánh phải.
Phút 87, Woltemade tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho Nelson Weiper nâng tỷ số lên 2-1. Tưởng như trận đấu đã an bài thì Giuseppe Ambrosino bất ngờ trở thành người hùng. Vào sân chưa lâu, anh ghi bàn gỡ hòa với cú đá phạt không thể cản phá ở phút 90+6, đưa trận đấu sang hiệp phụ đầy căng thẳng.
Tuy nhiên, U21 Italy phải chịu cảnh thiệt thòi khi Wilfried Gnonto và Mattia Zanotti lần lượt bị truất quyền thi đấu trong 10 phút cuối, khiến đội chỉ còn 9 người trên sân. Dù vậy, U21 Italy vẫn kiên cường phòng ngự với sự nỗ lực của Lorenzo Pirola, Michael Kayode, Giovanni Fabbian, Andrea Coppola và thủ môn Sebastiano Desplanches, cản phá nhiều pha hãm thành của U21 Đức.
Chiến thắng được định đoạt ở phút 117 khi Merlin Rohl tung cú sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm, kết liễu hy vọng của U21 Italy. Dù phải dừng bước, tinh thần thi đấu kiên cường và nỗ lực không bỏ cuộc của U21 Italy đã để lại hình ảnh đẹp tại VCK U21 EURO 2025.
"Chúng tôi tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ," một thành viên ban huấn luyện U21 Italy chia sẻ. Trận đấu này không chỉ là cuộc đối đầu về kỹ thuật mà còn là biểu tượng của ý chí và khát vọng không khuất phục.