![]() |
U21 lặng lẽ ra sân tập trong khi người hâm mộ vây kín xe U19 HAGL (nguồn: Internet) |
Với U21 báo Thanh Niên, dường như họ không phải đá trên sân nhà, dường như họ đang thi đấu trong một giải đấu giao hữu quốc tế ở đâu đó… Ngay từ đầu giải, mọi sự chú ý đã không dành cho họ, truyền thông đã chẳng ngó ngàng, người hâm mộ cũng chẳng có phần để ý. Khi U21 lặng lẽ ra sân tập, nhìn cảnh người hâm mộ vây kín U19 HAGL ai chẳng chạnh lòng.
Cái cách U21 triển khai thế trận phòng thủ đến cực đoan, cách U21 lên bóng bằng những đường bóng dài không hiệu quả, có thể nhận thấy họ đang bức bí đến cùng cực. Cùng là con một nhà, nhưng cách mà khán giả chào đón, mọi sự ưu ái lại quá thiên vị cho U19, dường như cách giải thoát duy nhất của U21 là đá rắn phá lối chơi đối phương và tổ chức bắt người thật chặt cho ưu tiên không để lọt lưới.
U19 HAGL xứng đáng chiến thắng khi bản lĩnh hơn trên chấm Penalty. Nhưng nói cho cùng, ở giải đấu này, U19 HAGL với nòng cốt là những cầu thủ thi đấu cho U19 Việt Nam chưa thể hiện được nhiều. U21 có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng họ không được đào tạo một cách bài bản, cũng không phải là một đội bóng thi đấu với nhau suốt mấy năm trời. Trước đó họ là những đối thủ của nhau ở giải U21 báo thanh niên, giờ họ lại là đồng đội và chỉ có mấy tuần cùng ăn ngủ tập luyện. Lối chơi chưa được định hình, một đội bóng như thế liệu có thể chọn lối chơi đôi công với một đội bóng chuyên nghiệp hơn.
Có thể hiểu cho khán giả trên sân Cần Thơ, họ phải bỏ tiền đến sân là xem sự cống hiến, xem những bàn thắng. Nhưng cái cách họ la ó, huýt sáo khi cầu thủ U21 tỏ ra quyết liệt trong những tình huống va chạm là điều khó chấp nhận được. Chính điều đó đã dẫn đến những va chạm quá mức cần thiết ở trên sân khi những cái đầu trở nên nóng nảy và ức chế. Bóng đá của những người đàn ông, nhất thiết phải có sự mạnh mẽ và quyết liệt. Messi là một tiền đạo, một ngôi sao, nhưng anh vẫn nhận thẻ vàng bởi một pha đá xấu trong trận El Clasico vừa rồi đó thôi.
Truyền thông sau trận đấu, dường như cách tôn vinh tốt nhất mà họ dành lại cho các em U19 là đả kích, đá xoáy kịch liệt lối chơi phòng thủ của U21. Người viết tự hỏi tại sao lại thế, chẳng lẽ U21 là đứa con rơi đáng bị lên án đến như vậy. U21, họ cũng chiến đấu hết mình vì lí tưởng, vì mục tiêu chung, họ đâu phải là đại diện một địa phương, đâu mang tính chất cục bộ. Hãy nhìn 2 trận đấu trước đó, U21 cũng thi đấu rất nhiệt tình và cực kì quyết liệt, và người ta cũng vỗ tay tán thưởng cho những tình huống vào bóng đó thôi.
Những cầu thủ của U21 báo thanh niên, họ đều là những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam, cái cần thiết nhất lúc này đối với họ chính là một huấn luận viên đủ khả năng để gắn kết đội bóng, một lối chơi bài bản và sự cống hiến nhiệt tình. Để chiếm được trái tim của người hâm mộ, U21 cần thay đổi chính mình. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào cách quan tâm mà VFF dành cho họ, đừng biến U21 thành một Chí Phèo của làng bóng đá Việt Nam.
(Bạn đọc Anh Hào)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam