Giờ đây nhìn lại, thật khó có thể tưởng tượng rằng LĐBĐ Anh lại để một HLV yêu cầu trung vệ của mình lên đá tiền đạo cắm – như những gì Pearce đã làm trong 15 phút cuối ở trận thua Na Uy – tại vị tới 6 năm. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân dẫn tới thành tích tệ hại của U21 Anh ở Isarael năm nay không chỉ là do bởi vị HLV này không có nhãn quan chiến thuật thực sự tốt.
Trước hết, LĐBĐ Anh (FA) cần xem xét một cách nghiêm túc rằng liệu họ có thực sự muốn đội U21 trở thành những nhà vô địch hay không? Hay họ và HLV Roy Hodgson chỉ muốn đem đội U21 đi dự giải để lấy kinh nghiệm, coi giải đấu chẳng khác gì những đợt giao hữu quốc tế thông thường?
Một điều rõ ràng: Anh đều bị loại sớm ở 8 vòng chung kết U21 châu Âu gần đây nhất, và không một lần họ cầm chân được các đối thủ tới những hiệp phụ. U21 Anh không đủ sức cạnh tranh chức vô địch với những đội bóng hàng đầu châu Âu với một đội hình quá yếu ớt.
Khó mà biết được rằng liệu Stuart Pearce sẽ làm được gì với những Alex Oxlade-Chamberlain, Phil Jones, Danny Welbeck… Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi ở một trận đấu mà HLV U21 Ý cảm ơn ông Cesar Prandelli vì đã “nhường” Marco Verratti cho đội trẻ thì U21 Anh lại cho 2 cầu thủ vẫn còn tuổi teen lần đầu ra sân thi đấu. Tỉ số 1-0 nghiêng về Ý không làm quá nhiều người ngạc nhiên.
Tuy vậy, đối với Anh, trận thua muối mặt trước Na Uy dường như đã là cực điểm. Dễ thông cảm cho Anh khi họ không thể giành chức vô địch giải đấu này trong vài năm qua vì thiếu vắng nhiều trụ cột, như lời Stuart Pearce đã thừa nhận. Nhưng không có lý do gì để họ thua một cách bạc nhược tới như vậy trước U21 Na Uy, một đội bóng thiếu tới 4 cầu thủ quan trọng phải lên tuyển.
Thực tế thì trận thua Na Uy là một trong số ít những lần người Anh không bị phê phán vì giữ bóng quá kém. Các cầu thủ U21 tạo được 462 đường chuyền thành công (so với 156 của Na Uy) và kiểm soát bóng 69% thời lượng trận đấu.
Vấn đề ở chỗ họ không biết làm gì khi có bóng – kiểm soát bóng phần lớn thời gian trận đấu, nhưng số lần dứt điểm cầu môn của họ cũng chỉ ngang ngửa với đối thủ. Ở phía bên kia, hàng phòng ngự của Anh là cả một thảm họa. Trước khi giải đấu bắt đầu, Anh đã không để thủng lưới trong 9 trận trải dài suốt 19 tháng. Giờ đây họ đã để lọt lưới 4 bàn chỉ trong vỏn vẹn 62 phút đồng hồ.
Tệ hại hơn, dường như các cầu thủ trẻ cũng không được bồi dưỡng cẩn thận. Theo một thông báo chính thức, thời lượng ra sân của các cầu thủ U21 Anh tại Premier League đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Dường như Premier League và các CLB đã quá chú ý tới việc tăng cường lợi nhuận càng nhanh càng tốt, tập trung hết sức vào những thành công ngắn hạn trước mắt. Rất hiếm khi các cầu thủ được đào tạo tại Anh tham gia vào đội hình ra sân của các đội bóng.
Khó khăn cũng đang đến với FA khi họ phải đối mặt với một thực trạng đáng báo động: số lượng HLV cao cấp ở Anh đang ngày càng giảm, so với mặt bằng chung của các cường quốc bóng đá châu Âu. Sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này.
Trong khi đó, Stuart Pearce sẽ tiếp tục dẫn dắt U21 Anh trong trận đấu còn lại ở vòng bảng gặp Isareal, và đây có lẽ cũng là trận cuối của ông trên cương vị HLV của đội bóng. Hai cựu HLV, Gareth Southgate và Peter Taylor được coi là ứng cử viên nặng ký để thay thế ông, khi mà FA cương quyết không giao việc cho Glenn Hoddle và Steve McClaren. Nhưng thế nào đi nữa thì U21 Anh vẫn cần có nhiều thay đổi, không chỉ riêng vị HLV của mình.
Trước hết, LĐBĐ Anh (FA) cần xem xét một cách nghiêm túc rằng liệu họ có thực sự muốn đội U21 trở thành những nhà vô địch hay không? Hay họ và HLV Roy Hodgson chỉ muốn đem đội U21 đi dự giải để lấy kinh nghiệm, coi giải đấu chẳng khác gì những đợt giao hữu quốc tế thông thường?
Một điều rõ ràng: Anh đều bị loại sớm ở 8 vòng chung kết U21 châu Âu gần đây nhất, và không một lần họ cầm chân được các đối thủ tới những hiệp phụ. U21 Anh không đủ sức cạnh tranh chức vô địch với những đội bóng hàng đầu châu Âu với một đội hình quá yếu ớt.
![]() |
U21 Anh đã thể hiện bộ mặt quá bạc nhược |
Khó mà biết được rằng liệu Stuart Pearce sẽ làm được gì với những Alex Oxlade-Chamberlain, Phil Jones, Danny Welbeck… Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi ở một trận đấu mà HLV U21 Ý cảm ơn ông Cesar Prandelli vì đã “nhường” Marco Verratti cho đội trẻ thì U21 Anh lại cho 2 cầu thủ vẫn còn tuổi teen lần đầu ra sân thi đấu. Tỉ số 1-0 nghiêng về Ý không làm quá nhiều người ngạc nhiên.
Tuy vậy, đối với Anh, trận thua muối mặt trước Na Uy dường như đã là cực điểm. Dễ thông cảm cho Anh khi họ không thể giành chức vô địch giải đấu này trong vài năm qua vì thiếu vắng nhiều trụ cột, như lời Stuart Pearce đã thừa nhận. Nhưng không có lý do gì để họ thua một cách bạc nhược tới như vậy trước U21 Na Uy, một đội bóng thiếu tới 4 cầu thủ quan trọng phải lên tuyển.
Thực tế thì trận thua Na Uy là một trong số ít những lần người Anh không bị phê phán vì giữ bóng quá kém. Các cầu thủ U21 tạo được 462 đường chuyền thành công (so với 156 của Na Uy) và kiểm soát bóng 69% thời lượng trận đấu.
Vấn đề ở chỗ họ không biết làm gì khi có bóng – kiểm soát bóng phần lớn thời gian trận đấu, nhưng số lần dứt điểm cầu môn của họ cũng chỉ ngang ngửa với đối thủ. Ở phía bên kia, hàng phòng ngự của Anh là cả một thảm họa. Trước khi giải đấu bắt đầu, Anh đã không để thủng lưới trong 9 trận trải dài suốt 19 tháng. Giờ đây họ đã để lọt lưới 4 bàn chỉ trong vỏn vẹn 62 phút đồng hồ.
Tệ hại hơn, dường như các cầu thủ trẻ cũng không được bồi dưỡng cẩn thận. Theo một thông báo chính thức, thời lượng ra sân của các cầu thủ U21 Anh tại Premier League đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.
![]() |
Thay đổi HLV chưa chắc đã mang lại thành công |
Dường như Premier League và các CLB đã quá chú ý tới việc tăng cường lợi nhuận càng nhanh càng tốt, tập trung hết sức vào những thành công ngắn hạn trước mắt. Rất hiếm khi các cầu thủ được đào tạo tại Anh tham gia vào đội hình ra sân của các đội bóng.
Khó khăn cũng đang đến với FA khi họ phải đối mặt với một thực trạng đáng báo động: số lượng HLV cao cấp ở Anh đang ngày càng giảm, so với mặt bằng chung của các cường quốc bóng đá châu Âu. Sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này.
Trong khi đó, Stuart Pearce sẽ tiếp tục dẫn dắt U21 Anh trong trận đấu còn lại ở vòng bảng gặp Isareal, và đây có lẽ cũng là trận cuối của ông trên cương vị HLV của đội bóng. Hai cựu HLV, Gareth Southgate và Peter Taylor được coi là ứng cử viên nặng ký để thay thế ông, khi mà FA cương quyết không giao việc cho Glenn Hoddle và Steve McClaren. Nhưng thế nào đi nữa thì U21 Anh vẫn cần có nhiều thay đổi, không chỉ riêng vị HLV của mình.
Nhật Duy |
00:00 30/11/-0001