Sau thất bại trước Triều Tiên ở ngày ra quân, U20 Việt Nam nhập cuộc với tâm thế chủ động dâng cao. Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ lại bộc lộ sự nôn nóng trong các pha phối hợp cuối cùng. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, chủ nhà đã phải trả giá. Phút 34, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Laieth Tayem đã nhanh chân dứt điểm tung lưới, mở tỷ số cho U20 Palestine.
Sang hiệp hai, HLV Ikeuchi thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự. Những điều chỉnh này giúp lối chơi của U20 Việt Nam khởi sắc rõ rệt. Phút 66, từ quả tạt chính xác của Quang Anh, Quốc Khánh bật cao đánh đầu hiểm hóc san bằng tỷ số 1-1, thắp lại hy vọng cho đội nhà.
Những phút sau đó chứng kiến sức ép nghẹt thở của U20 Việt Nam. Tuy nhiên, thần may mắn đã ngoảnh mặt với đội chủ nhà khi bóng có tới hai lần tìm đến cột dọc và xà ngang của đối phương. Mải mê tấn công, U20 Việt Nam tiếp tục rơi vào bẫy phản công. Phút 83, số 9 Hamade dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện Tây Á.
Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở những giây cuối cùng của trận đấu khi thủ môn Đình Bách phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương.
Thua 2 trận, trên lý thuyết, U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng với 0 điểm và hiệu số -4, đội bóng áo đỏ sẽ phải cần đến rất nhiều may mắn để có thể ngược dòng lọt vào nhóm những đội nhì bảng có vé đi tiếp.














