Không quá thất vọng với màn trình diễn của các học trò ở 2 trận đầu toàn thua ở giải đấu đặt nặng tính thử nghiệm này, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Thực lực của chúng ta là yếu nhất giải đấu này. Đây là điều mà BHL chúng tôi đã dự tính được ở giải đấu này.
Ở giải này, mục tiêu chúng tôi đặt ra lúc đầu là cố gắng để chuẩn bị làm thế nào để khắc phục nhược điểm về thể lực, để các em đừng bị chuột rút, đừng để bị nát trận đấu. Chúng ta chuẩn bị bước ra khỏi ao làng, giải châu Á sắp tới rõ ràng là tầm vóc hơn, bài bản hơn, thể lực hơn và U19 VN kém người ta rất nhiều. 2 trận đấu vừa qua là liều thuốc thử mạnh cho U19 VN để các em không bị ngợp ở sân chơi sắp tới.
Các cầu thủ trẻ thiếu tự tin, còn non nớt dẫn đến chuyện bị mắc những sai lầm. U19 VN sẽ phải cải thiện nhiều điều để hướng đến sân chơi châu lục, dù kém hơn người ta nên chúng ta phải cố gắng hơn đối phương về tinh thần”.
![]() |
| U19 Việt Nam (áo đỏ) thua kém đối phương cả về thể lực lẫn chuyên môn. Ảnh: Quang Nhựt |
Chưa biết HLV Mai Đức Chung sẽ cải thiện tình hình theo hướng tốt dần lên cho U19 VN ra sao nhưng VCK U19 châu Á đã rất cận kề. Thời gian không chờ đợi ai nhưng nhược điểm của U19 VN đang khiến người ta mường tượng ra một tương lai không tốt đẹp.
Vấn đề của U19 VN đang là tồn tại chung của cả nền bóng đá VN từ nhiều năm qua. Thể lực các học trò của HLV Mai Đức Chung chỉ “cương” được với đối thủ trong 1/3 thời gian đầu trận.
Sau đó, những đôi chân mất thanh thoát dần và không nghe cái đầu nữa. Những đường lên bóng mất đi tốc độ cũng như tính đột biến. Trận thua tan nát U19 Australia vừa qua, đội khách chỉ cần dùng chiến thuật rình rập, chơi số đông trên sân nhà thì cũng đủ để lối chơi chủ nhà phá sản.
Sự nóng vội của người trẻ nhiều khi là hạn chế lớn nhất của họ. Khi tấn công mãi mà không ghi được bàn, tâm lý thiếu tự tin, ức chế dẫn đến mất tập trung, chuyền hỏng liên tục và kết quả tất yếu, bị đối phương khai thác triệt để.
Nếu đây là thế hệ tương lai của bóng đá VN thì nền bóng đá này còn phải lo nhiều về chuyện những tiền đạo không biết ghi bàn. Được chơi trên sân nhà, U19 VN hưng phấn hơn đối thủ nhờ sự cổ vũ tinh thần của khán giả nhà.
Nhưng chừng đó là không đủ để bù đắp cho những nhược điểm mà họ phơi bày ra trước đối thủ. Giải đấu đặt nặng tính giao hữu ở TP.HCM những ngày này vì thế có ích cho U19 VN.
Vừa được nếm những thuốc thử liều cao, U19 VN chắc chắn phải học được nhiều hơn sau những thất bại đó. Dù không đặt nặng chỉ tiêu thành tích ở giải châu Á sắp tới, nhưng U19 VN cũng không thể mang tư tưởng “lót đường” để “xong xuôi tất cả lại về”.
Bóng đá VN đã mất mặt với ĐT U22 khi không qua nổi vòng loại U22 châu Á tổ chức ở Myanmar tháng 6 vừa rồi. Dư luận khi đó đã rất phẫn nộ với thành tích nghèo nàn của U22 VN. Vậy nên, làm sao để không dẫm lên vết xe đổ của các đàn anh và để lại ấn tượng đẹp với đối thủ ở VCK sắp tới là đòi hỏi mà người yêu bóng đá VN đề ra cho U19 VN.
18h30 hôm nay, U19 VN sẽ có trận đấu cuối cùng vòng loại gặp U19 Uzbekistan. Sau 2 lượt trận, U19 Iran đang thể hiện một phong độ thuyết phục với 2 trận toàn thắng và nghiễm nhiên là đội bóng đầu tiên góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch. Do đã có vé sớm trước một vòng đấu nên trận gặp U19 Australia, U19 Iran có thể sẽ đưa đội hình phụ vào sân để giữ sức cho trận chung kết. Suất vào tranh ngôi quán quân còn lại trên lý thuyết vẫn còn cho cả 3 đội còn lại.
Nhưng khi mà U19 Australia đụng độ đội đầu bảng U19 Iran thì cơ hội đang nghiêng về U19 Uzbekistan, đội tạm xếp thứ 3 nhưng chỉ phải gặp đội bóng bị coi là yếu nhất giải này, U19 VN. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội lọt vào trận chung kết. Điều kiện cần là họ phải thắng U19 Uzbekistan ít nhất 5 bàn và điều kiện đủ là U19 Iran thắng cách biệt U19 Australia ít nhất 4 bàn. Với thực lực của U19 VN giờ, đây là chuyện “leo cột mỡ”.
Lịch thi đấu
16h00 U19 Australia-U19 Iran
18h30 U19 VN-U19 Uzbekistan















