U19 Việt Nam làm “sướng” hàng triệu người hâm mộ

16:22 Chủ nhật 07/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Gặp lại đối thủ U19 Úc trong lượt trận đầu tiên của giải U19 Đông Nam Á 2014 – Cúp NutiFood là thử thách không nhỏ cho hành trình mơ ước tiến tới ngôi vô địch của U19 Việt Nam. Trận đấu không có nhiều bàn thắng được ghi, nhưng là trận đấu làm “sướng” hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Từng thất bại 1-5 trước U19 Việt Nam vào năm 2013, nên khi tham dự giải lần này đội U19 Úc đã có những thay đổi rõ rệt mà cụ thể nhất là họ mang đến giải những cầu thủ trẻ chất lượng từ AS Roma hay Stoke City.

Chiến thắng của U19 Việt Nam khiến người hâm mộ vui sướng. Ảnh Giang Huy VnExpress

U19 Việt Nam vẫn chơi bóng theo lối đá đậm chất kỹ thuật, phối hợp ngắn nhịp nhàng, đan xen bật tường, chọc khe quen thuộc, phòng thủ khoa học, hợp lý và tấn công có nét. Điều đó đã giúp đội U19 Việt Nam tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn trước khung thành đội U19 Úc, nhưng tiếc là các cầu thủ của chúng ta không tận dụng tốt các cơ hội đó để biến thành những bàn thắng. Rõ nét nhất ở hiệp một là cơ hội ở phút 14 của Hồng Duy, khi anh nhận được bóng từ pha chọc khe thông minh của đồng đội nhưng dứt điểm trúng vào thủ thành Bouzanis.

Sang hiệp hai, các cầu thủ U19 Việt Nam bất ngờ đẩy nhanh tốc độ của trận đấu và liên tục gây sức ép lên hàng hậu vệ và khung thành của U19 Úc. Rất nhiều tình huống được tạo ra bởi Công Phượng, Tuấn Anh, Thanh Tùng hay Văn Long nhưng chưa một lần làm thủng mành lưới của đối phương. Tuy vậy, đội bạn cũng đã cho người hâm mộ Việt Nam những giây phút thót tim ở phút 50, tưởng như quả bóng vượt qua tay thủ môn Văn Trường rồi sẽ đi thẳng vào lưới. Nhưng không, thần may mắn đã mỉm cười với chúng ta và từ chối bàn thắng của đội bạn, khi ấy bóng đã tìm đúng cột dọc. Hay là tình huống phút 73, cầu thủ đội bạn thoát xuống tốc độ, đi bóng qua thủ môn U19 Việt Nam nhưng tiếc là pha xử lí thiếu tinh tế làm bóng đi hơi dài và các cầu thủ chúng ta kịp thời lui về phá bóng.

Sự tấn công không biết mệt mỏi của các chàng trai Việt Nam cuối cùng cũng được đến đáp một cách xứng đáng ở phút 88. Bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân của thủ lĩnh Công Phượng mang áo số 10, khi anh một mình dắt bóng qua rừng hậu vệ của đối phương, một động tác giả khéo léo trước khi tung cú sút vượt qua tầm với của thủ thành Bouzanis và bảng tỷ số đã hiện 1-0 cho đội tuyển U19 của chúng ta.

Đã xem nhiều lần đội tuyển thi đấu, nhưng đây quả thật là một trong những trận đấu làm cho tôi và triệu triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam khác lại sướng đến thế! Sướng bởi lâu lắm rồi chúng ta mới có một thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng và thi đấu đầy chất cống hiến, sướng bởi nền bóng đá nước nhà nâng lên thêm một bậc trong khu vực trước các đối thủ “ông kẹ” của châu lục.

Hy vọng ở các trận đấu tiếp theo của giải, U19 Việt Nam của chúng ta sẽ tiếp tục mang đến cho người hâm mộ thật nhiều cảm xúc “sướng” nhu thế!

(Bạn đọc Thái Đông)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục