U19 Việt Nam không thắng, người hâm mộ vẫn say đắm

07:40 Thứ tư 10/09/2014

Sau trận thắng trước U19 Australia, tối qua (9/9) người hâm mộ tiếp tục háo hức đến sân Mỹ Đình "tiếp sức" cho U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản. Dù thầy trò ông Giôm chưa thể thắng U19 Nhật, nhưng CĐV có mặt ở sân Mỹ Đình đã không phải thất vọng.

Mặc dù U19 Việt Nam đã chắc suất vào bán kết, nhưng tối 9/9 người hâm mộ vẫn phủ kín sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển.

Người hâm mộ đến sân Mỹ Đình sát cánh với U19 Việt Nam hầu hết chọn trang phục màu đỏ - màu cờ Tổ quốc để thể tình yêu của mình với đội bóng trẻ của bóng đá nước nhà.

Sân Mỹ Đình đã không còn một chỗ trống. Ai cũng háo hức đón xem màn trình diễn của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản mà đội tuyển của chúng ta đã thua 0-7 hồi tháng 1/2014.

Điểm nhấn trên khán đài sân Mỹ Đình là lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ được người hâm mộ chuyền tay đi khắp các khán đài sân vận động. Một góc khán đài D đã nhuộm nguyên một màu đỏ, họ là cổ động viên thuộc Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS).

Sức nóng của U19 Việt Nam không chỉ lan tỏa tới người hâm mộ trong nước mà những người nước ngoài sống ở Hà Nội cũng yêu mến Công Phượng và đồng đội. Họ đến sân với màu cờ sắc áo của Việt Nam để thể hiện tình yêu của mình với U19 Việt Nam.

Trước đối thủ mạnh hàng đầu châu Á như U19 Nhật Bản, các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam dù không thể đòi được "món nợ" thua 0-7 tám tháng trước, nhưng họ đã có những giây phút khiến người hâm mộ "mãn nhãn". Thua trận, U19 Việt Nam học thêm được kinh nghiệm cho các giải tới, còn người hâm mộ vẫn giành tình cảm yêu quý cho các cầu thủ trẻ của ông Giôm.

Hình ảnh CĐV nhuộm đỏ sân Mỹ Đình, tối 9/9:

Hồng Phú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục