U19 Việt Nam: Khi chúng ta không còn ảo tưởng sức mạnh

16:48 Chủ nhật 12/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trận thua 0-6 trước Hàn Quốc đã khiến U19 Việt Nam vỡ ra quá nhiều điều, rằng chúng ta chỉ mới ở dạng có cơ hội chiến thắng chứ chưa cùng đẳng cấp với các đại gia châu lục. Với tâm thế đó chúng ta đã có một trận đấu đáng khen trước U19 Nhật Bản.

Ở lần thứ 4 giáp mặt U19 Nhật Bản trong vòng 1 năm nay này, chúng ta vẫn không thể thay đổi được kết quả thua cuộc như 3 lần trước nhưng đây chính là màn thể hiện khá nhất trong tổng số các lần đối đầu đã qua. Mặc dù cột dọc đã cứu cho U19 Việt Nam vài lần, tiền đạo đội bạn cũng dứt điểm tệ một vài lần nhưng không thể phủ nhận chúng ta đã có một trận đấu khá ngang cơ và kéo lại niềm tin từ người hâm mộ sau trận thua vỡ mặt trước đội bóng xứ Kim chi trước đó.

Biết được điểm yếu thể lực cố hữu của U19 Việt Nam, ông Giôm đã bố trí sơ đồ khá thấp 4-5-1 nhằm duy trì quân số lớn ở trung tuyến để hạn chế khoảng trống cho đội bạn tận dụng. Công Phượng với khả năng rê bóng, quấy rối của mình được đẩy lên đá cắm nhằm tìm kiếm cơ hội. Các vị trí dự bị được thay thế vào sân hôm nay đã có những màn thể hiện hết sức đáng khen. Thanh Hậu, Minh Vương hay Thanh Tùng đã lăn xả với hết khát khao của mình để chứng tỏ giá trị. Công Phượng đã hoàn thành tốt vai trò quấy rối với nhiều đường chuyền kiến tạo cho đồng đội hết sức giá trị.

U19 Việt Nam sau trận gặp Nhật Bản. Ảnh: Internet

Khi các cầu thủ giữ cự ly đội hình gần nhau, tập trung hỗ trợ và áp sát nhanh khi mất bóng đã khiến U19 Nhật Bản không thể triển khai lối chơi như ý của mình đồng thời cũng giúp U19 Việt Nam đỡ mất sức hơn. Trận này các đường chuyền của Việt Nam đã có độ chuẩn xác tốt hơn rất nhiều với độ tự tin cao, các cầu thủ mạnh dạn di chuyển táo bạo và từ đó đã tạo ra những tình huống bất ngờ với Nhật Bản. Đá với những đối thủ tầm châu lục thì phải làm như vậy mới mong tạo ra được đột biến chứ cầu toàn thì đừng trông mong điều gì.

Cũng phải nói rằng trận này U19 Nhật Bản vào trận với áp lực đè nặng cực lớn bởi đã thua Trung Quốc trong ngày ra quân, họ đã thi đấu như đeo chì ở những phút đầu trận. Có thể khẳng định Nhật Bản đã bung hết sức cho trận đấu này, không có sự lơi lỏng hơi giữ chân ở đây, sau từng bàn thắng ghi được cả BHL và cầu thủ vỡ òa trong sung sướng chỉ đến phút 90+5 khi Nhật Bản nâng được tỉ số lên 3-1, tất cả cầu thủ đội khách mới thở phào nhẹ nhõm.

Trận này cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía U19 Việt Nam có thể khẳng định vẫn là Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ người Thái Bình này cầm trịch khá vững vàng nơi tuyến giữa bên cạnh một Thanh Hậu còn khá non kinh nghiệm. Những pha cắt bóng, từng đường chuyền của tiền vệ số 8 đều đạt độ chuẩn xác cao. Một điều nữa chính là bản lĩnh, có thể thấy dù có lúc bị quây chặt bởi 2,3 cầu thủ đội khách nhưng Tuấn Anh vẫn bình tĩnh tìm ra giải pháp tốt nhất thay vì lóng ngóng như các đồng đội. Đây là điều mà các đồng đội khác xứng đáng học hỏi nơi Tuấn Anh.

Dù có pha cứu bóng ngay trước mũi giày Takumi để cứu một bàn thua trông thấy nhưng thực sự Hồng Duy vẫn cho thấy cầu thủ này không thực sự sẵn sàng để đá hậu vệ cánh trái. Một loạt đường chuyền ngang, hoặc mất bóng khá nguy hiểm đã nhiều lần đưa khung thành của U19 Việt Nam rơi vào thế báo động. Tuấn Tài với thể lực và sức rướn của mình xứng đáng được đá nhiều hơn thay vì phải vào sân từ giữa hiệp 2 như thường lệ. Thật tiếc khi U19 Việt Nam đã không giữ vững được tỉ số 1-1 nhưng nếu được chọn tỉ số 1-3 hôm nay sẽ giá trị hơn rất nhiều nếu so với kết quả giữ nguyên là 0-1.

Không có điều thần kỳ xảy ra và U19 Việt Nam cho thấy khoảng cách với các đại gia châu lục là không dễ gì san lấp. Điều tiên quyết nhất lúc này là biết mình đang đứng ở đâu vào trận như thế nào để hợp lý và tìm được điểm yếu của đối thủ chứ không phải lúc nào cũng đòi áp đặt lối chơi theo ý mình trước các đại gia châu lục. Hãy thôi ảo tưởng sức mạnh và tiếp tục trui rèn từng ngày, rồi không xa nữa U19 Việt Nam sẽ trở lại và làm tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm nay.
Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục