Đầu tiên là hiệu ứng nó tạo nên, hiệu ứng đối với khán giả, hiệu ứng với ĐT Olympic và cả ĐTQG. Ở đây không có ý gì chê trách các cầu thủ Olympic hay ĐTQG mà chỉ muốn nói rằng nếu trong số các cầu thủ trên nhìn thấy các đàn em U19 của mình đá dưới không khí cổ vũ rợp trời của NHM tất nhiên họ sẽ cũng muốn được như thế. Cứ coi U19 là một liều thuốc kích thích giúp họ nóng máu lên mà đá, trước kia đá với 100% phong độ thì bây giờ là 150 hay 200.
Chúng ta cũng thực tế rằng những pha xử lí của U19 Việt Nam là bình thường đối với các nền bóng đá phát triển khác của Châu Á. Chúng ta cũng từng xem như cơm bữa vào những buổi chiều cuối tuần ở các nền bóng đá Châu Âu mà nhiều lúc thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng nó xảy ra với một nền bóng đá vốn lâu nay được xem là yếu ở Châu Á thì bỗng dưng nó có sức hút đặc biệt ghê gớm. Đơn cử như những pha phát bóng của Xuân Trường là rất bình thường ở Nhật hay một tiền vệ hạng trung ở La Liga cũng có thể thực hiện nhiều lần nhưng với tiền vệ của U19 Việt Nam làm được điều như vậy đã là điều rất đáng khen.
Bấy lâu nay, Việt Nam được xem là chuyên gia về nhì và hiện nay cả U19 cũng chưa cải thiện được cái dớp này. Chúng ta thường xuyên gục ngã trước cửa thiên đường bởi thiếu bản lĩnh và một chút kém may mắn. Có cảm giác, nếu U19 Việt Nam được thi đấu ở một giải đường trường thì sẽ có khả năng thành công hơn đấu Cúp rất nhiều.
Trước đây, chúng ta từng lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008, và nó được xem là kì tích nhưng sắp tới đây nếu lọt vào bảng dễ thở thì gần như đó là nhiệm vụ ít nhất đề ra của lứa cầu thủ này trước ngày lên đường. Trong vài vòng loại các giải đấu lớn gần đây nếu nhìn vào cách chia bảng và thể thức thi đấu sẽ ánh lên rất nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Nói không quá với thể thức thi đấu vòng tròn lượt đi lượt về tính điểm ở các vòng loại Asian Cup hay World Cup ở Châu Á thì cơ hội thực sự sáng sủa hơn rất nhiều cho Việt Nam.
Vài năm nữa, các em sẽ trưởng thành mạnh hơn, lên cấp độ cao hơn như ĐTQG chẳng hạn chắc chắn sự bổ sung là rất tốt và đa dạng hơn rất nhiều để cải thiện được những điểm yếu còn tồn đọng. Học viện HAGL Arsenal JMG cũng rút được nhiều bài học kinh nghiệm sau khi ra lò lứa cầu thủ đầu tiên. Và ở khóa 3 của học viện này, có những học viên chỉ sinh năm 2000 nhưng đã cao trên 1m60 đây là điều rất đáng hy vọng. Các lò đào tạo khác trước hiệu ứng của HAGL nếu không muốn tụt lại sẽ phấn đấu cạnh tranh cải thiện nâng tầm chất lượng lên rất nhiều.
Đấy là câu chuyện của tương lai, chúng ta sẽ còn thất bại rất nhiều, sẽ còn vấp ngã đau đớn rất nhiều. Vì những chông gai, thử thách ấy chính là thứ xúc tác đưa các cầu thủ lớn. Để rồi một ngày các đối thủ châu Á phải kiêng dè, dành sự tôn trọng cao nhất mỗi khi thi đấu với ĐT Việt Nam. Tất cả vì tương lai của bóng đá Việt Nam. Một giấc mơ có thật.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
Chúng ta cũng thực tế rằng những pha xử lí của U19 Việt Nam là bình thường đối với các nền bóng đá phát triển khác của Châu Á. Chúng ta cũng từng xem như cơm bữa vào những buổi chiều cuối tuần ở các nền bóng đá Châu Âu mà nhiều lúc thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng nó xảy ra với một nền bóng đá vốn lâu nay được xem là yếu ở Châu Á thì bỗng dưng nó có sức hút đặc biệt ghê gớm. Đơn cử như những pha phát bóng của Xuân Trường là rất bình thường ở Nhật hay một tiền vệ hạng trung ở La Liga cũng có thể thực hiện nhiều lần nhưng với tiền vệ của U19 Việt Nam làm được điều như vậy đã là điều rất đáng khen.
![]() |
| U19 Việt Nam dám mơ và sẽ thực hiện được giấc mơ |
Bấy lâu nay, Việt Nam được xem là chuyên gia về nhì và hiện nay cả U19 cũng chưa cải thiện được cái dớp này. Chúng ta thường xuyên gục ngã trước cửa thiên đường bởi thiếu bản lĩnh và một chút kém may mắn. Có cảm giác, nếu U19 Việt Nam được thi đấu ở một giải đường trường thì sẽ có khả năng thành công hơn đấu Cúp rất nhiều.
Trước đây, chúng ta từng lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008, và nó được xem là kì tích nhưng sắp tới đây nếu lọt vào bảng dễ thở thì gần như đó là nhiệm vụ ít nhất đề ra của lứa cầu thủ này trước ngày lên đường. Trong vài vòng loại các giải đấu lớn gần đây nếu nhìn vào cách chia bảng và thể thức thi đấu sẽ ánh lên rất nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Nói không quá với thể thức thi đấu vòng tròn lượt đi lượt về tính điểm ở các vòng loại Asian Cup hay World Cup ở Châu Á thì cơ hội thực sự sáng sủa hơn rất nhiều cho Việt Nam.
Vài năm nữa, các em sẽ trưởng thành mạnh hơn, lên cấp độ cao hơn như ĐTQG chẳng hạn chắc chắn sự bổ sung là rất tốt và đa dạng hơn rất nhiều để cải thiện được những điểm yếu còn tồn đọng. Học viện HAGL Arsenal JMG cũng rút được nhiều bài học kinh nghiệm sau khi ra lò lứa cầu thủ đầu tiên. Và ở khóa 3 của học viện này, có những học viên chỉ sinh năm 2000 nhưng đã cao trên 1m60 đây là điều rất đáng hy vọng. Các lò đào tạo khác trước hiệu ứng của HAGL nếu không muốn tụt lại sẽ phấn đấu cạnh tranh cải thiện nâng tầm chất lượng lên rất nhiều.
Đấy là câu chuyện của tương lai, chúng ta sẽ còn thất bại rất nhiều, sẽ còn vấp ngã đau đớn rất nhiều. Vì những chông gai, thử thách ấy chính là thứ xúc tác đưa các cầu thủ lớn. Để rồi một ngày các đối thủ châu Á phải kiêng dè, dành sự tôn trọng cao nhất mỗi khi thi đấu với ĐT Việt Nam. Tất cả vì tương lai của bóng đá Việt Nam. Một giấc mơ có thật.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















