U19 Việt Nam: Đâu là điểm rơi?

11:13 Thứ tư 03/09/2014

Nhiệm vụ của U19 VN vừa phải chơi đẹp, vừa phải có một danh hiệu tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Thế nhưng, HLV Graechen Guillaume nên nhớ cái đích cuối cùng của mình trong năm nay phải là VCK U19 châu Á.

Áp lực danh hiệu

Kể từ khi trình làng tại giải vô địch ĐNA 2013, U19 VN chưa giành được bất cứ ngôi vô địch tại giải đấu chính thức nào. Cả hai lần lọt vào chung kết tại giải U19 ĐNA và giải U22 ĐNA, U19 VN đều chịu phận về nhì.

Sẽ có nhiều người nói rằng, U19 VN chỉ cần chơi đẹp là thấy “sướng mắt” rồi, nhưng chẳng lẽ thầy trò HLV Graechen Guillaume cứ chơi đẹp mãi mà không có thành tích cụ thể nào đó?

Thực tế, sau hơn 1 năm, U19 VN đã cho thấy sự trưởng thành rất nhiều về chuyên môn, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Lối chơi của U19 VN đã được định hình rõ nét và lòng khát khao chiến thắng là không bao giờ thiếu trong mỗi lần ra sân. Tuy nhiên, sự tiến bộ của U19 phải được cụ thể bằng một danh hiệu nào đó, bởi nếu cứ mãi về nhì, họ vẫn là một đội bóng chưa hoàn thiện, chưa khẳng định được sức mạnh ở bóng đá khu vực.

U19 VN trước áp lực phải vô địch tại giải U19 ĐNA

Giải U22 ĐNA vừa kết thúc tại Brunei, nếu U19 VN vô địch sẽ là rất tuyệt vời, bởi thầy trò HLV Graechen Guillaume sẽ không bị áp lực tại giải U19 ĐNA sắp tới. Việc nằm chung bảng với những đối thủ mạnh như U19 Australia và Nhật Bản, việc vượt qua vòng bảng cũng là một nhiệm vụ đầy khó khăn với U19 VN.

Trước giải đấu này, HLV Graechen Guillaume tự tin tuyên bố U19 VN sẽ vào bán kết và nếu cơ hội đến tay, sẽ giành chức vô địch. Tất nhiên, nhiều người cho rằng đó chỉ là chiêu khích lệ tinh thần của HLV người Pháp, bởi phía trước là 2 trận đấu được dự đoán sẽ chẳng dễ chơi trước một U19 Australia có đội hình mạnh nhất và đang quyết tâm đòi lại món nợ 1 năm về trước, còn U19 Nhật Bản rõ ràng ở một đẳng cấp khác so với chúng ta.

U19 VN đang thực sự cần một danh hiệu trên sân nhà để tạo cú hích. Một danh hiệu sẽ giải quyết được rất nhiều thứ, nhưng thầy trò HLV Graechen Guillaume sẽ phải đứng trước ngã ba đường.

Mục tiêu số 1 là VCK châu Á

U19 VN trong bất cứ trận đấu dù không chính thức hay chính thức, cũng đều được yêu cầu phải chơi thật đẹp, đá thật hay để bảo vệ hình ảnh và thương hiệu của mình. Có lẽ chính cách chơi vô tư như thế, các cầu thủ trẻ đã chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như U19 VN lại vào trận với sự quyết tâm cao nhất tại giải U19 ĐNA sắp tới. Hình ảnh người hâm mộ xếp hàng mua vé những ngày qua, càng tạo thêm áp lực với các cầu thủ trẻ.

Thế nhưng, nên nhớ, phía trước thầy trò HLV Graechen Guillaume vẫn còn một giải đấu quan trọng hơn, là cái đích cuối cùng sau một năm tập luyện, tập huấn và thi đấu. VCK U19 châu Á phải là điểm rơi chứ không phải là giải U19 ĐNA tới đây. Cơ hội đi sâu tại giải châu lục không lớn bằng giải khu vực, nhưng ở đó nếu các cầu thủ có sự chuẩn bị kỹ, họ sẽ học hỏi được rất nhiều từ các đối thủ mạnh. Ở khía cạnh nào đó, bóng đá trẻ VN sẽ được bạn bè châu lục ghi nhận, khi thể hiện được hết tài năng ở VCK U19 châu Á tháng 10 tới.

Từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đến giải U22 ĐNA và giờ là giải U19 ĐNA, các cầu thủ U19 dường như không có thời gian để nghỉ ngơi. Đành rằng những người điều hành bóng đá nội muốn cho U19 VN có nhiều cơ hội để cọ xát, nhưng đá giải với mực độ dày đặc sẽ đặt ra thách thức lớn cho HLV Graechen Guillaume trong việc tính toán điểm rơi phong độ.

Hãy nhìn U19 Indonesia không mang sang VN đội hình mạnh nhất tại giải lần này. Các đối thủ U19 Thái Lan hay U19 Myanmar cũng không đặt mục tiêu thành tích. U19 Nhật Bản cũng chỉ cử đội hình 2 tham dự, nhằm tránh lộ bài. Chỉ có U19 Australia là “máu” nhất, bởi đội bóng này muốn đòi lại món nợ thua sốc 1-5 trước U19 VN tại vòng loại châu Á năm ngoái.

Đoàn quân của HLV Graechen Guillaume đang đứng trước ngã ba đường. Họ cần một thành tích, nhưng việc tính toán làm sao để không bị lộ bài và chọn điểm rơi đúng vào VCK U19 châu Á, không phải dễ làm.

Song Ngư | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục