U17 Việt Nam có chiến thắng giòn giã trước Quần đảo Bắc Mariana. Ảnh: Đức Anh - Vietnamnet.
Chỉ cần 32 giây sau tiếng còi khai cuộc, Mạnh Quân đã mở màn cho cơn ác mộng của U17 Quần đảo Bắc Mariana bằng pha dứt điểm lạnh lùng. Đó là tín hiệu cho một buổi tối mà hàng thủ đối phương chỉ còn biết chống đỡ trong vô vọng.
Cú đúp của Mạnh Quân (phút 16), hai bàn liên tiếp của Văn Dương (21’ pen, 24’), cộng thêm pha lập công của Nguyễn Lực và Minh Thủy trước giờ nghỉ đã đưa tỷ số lên 6-0 chỉ sau 45 phút. Hiệp một không phải là trận đấu, mà là màn trình diễn sức mạnh áp đảo của thầy trò HLV Cristiano Roland.
Sang hiệp hai, nhịp độ không hề giảm. Hoàng Việt (47’), Mạnh Cường (54’), Đình Vỹ (58’) lần lượt ghi tên mình. Khi tỷ số đã là 9-0, Trần Ngọc Sơn vào sân từ ghế dự bị và lập tức biến thành “người hùng”. Cùng Quý Vương và Đại Nhân, Ngọc Sơn ghi liên tiếp 5 bàn từ phút 74 đến 80. Đến phút bù giờ 90+3, chính anh ấn định chiến thắng 14-0 bằng pha đệm bóng cận thành, hoàn tất cú hat-trick cá nhân.
Với 14 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào, U17 Việt Nam chính thức vượt qua U17 Malaysia để chiếm ngôi đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số +20. Đây không chỉ là 3 điểm, mà là tuyên ngôn mạnh mẽ của lứa cầu thủ trẻ tài năng trước những trận đấu quyết định sắp tới.
HLV Cristiano Roland và các học trò đã biến cơn ác mộng của đối thủ thành bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn cho hàng triệu trái tim Việt Nam. Hành trình vòng loại U17 châu Á 2026 đang rộng mở hơn bao giờ hết!

















