U.17 Huế ngậm ngùi nhường vé vào chung kết cho Đồng Tâm Long An

18:52 Thứ tư 18/07/2012

Nhập cuộc hưng phấn và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng rất tiếc, những sai sót nơi hàng thủ khiến đội chủ nhà Thừa Thiên Huế thua trận 1-2 trước một ĐT.LA sắc sảo hơn về mọi mặt.

ĐT.LA đã giành quyền vào chung kết trong sự tiếc nuối của chủ nhà Huế. Ảnh: Phan Tùng

Trước đội chủ nhà Huế thi đấu quyết tâm và máu lửa, ĐT.LA chủ động chơi phòng ngự - phản công để hạn chế khả năng tấn công biên đầy sức mạnh của đối phương với sự cơ động của hai cầu thủ Minh Trí và Văn Lộc. Chính lối chơi rất biết mình biết người của đội khách vô tình đã đẩy các cầu thủ chủ nhà chơi tấn công mạnh mẽ và "rơi" vào cái bẫy của ĐT.LA. Tận dụng tình huống phá bóng không dứt khoát của hậu vệ TT Huế, cầu thủ Tuấn Anh thoát xuống dứt điểm trúng cột dọc và khi thủ thành Hữu Phúc đang giật mình, Thanh Thanh Thảo xuất hiện dứt điểm mở tỷ số cho ĐT.LA ngay ở phút thứ 10.

Bị thủng lưới sớm, T.T.Huế càng chơi càng nóng vội và gần như rơi vào tính trạng bế tắc khi các mũi nhọn như Văn Nghĩa hay Văn Tuấn đều bị khóa chặt. Trước khả năng kêt dính của các học trò gần như bằng không, HLV Anh Tuấn lập tức đưa niềm hi vọng Lâm Ti Pông vào sân. Rất tiếc khi Lâm Ti Pông chưa tạo được dấu ấn thì đội chủ nhà nhận bàn thua thứ hai. Vẫn từ một pha phản công sắc bén, ĐT.LA gia tăng cách biệt lên thành 2-0 với pha lâp công của Hoàng Dương ở phút 40.


Để thua chóng vánh với tỷ số 0-2, tâm lý của một số cầu thủ chủ nhà tỏ ra nóng vội và nếu Anh Tú của ĐT.LA xử lý quyết đoán hơn ở tình huống anh thoát xuống khéo léo vượt qua thủ thành Hữu Phúc, có lẽ bàn thắng thứ 3 đã đến với đội khách.

45 phút của hiệp hai chứng kiến những cố gắng trong tuyệt vọng của T.T.Huế khi họ không thể hiện được gì trước một ĐT.LA vượt trội hơn về tư duy chiến thuật và khả năng tận dụng thời cơ. Bàn thắng danh dự trên chấm 11m của Lâm Ti Pông trong những phút đầu hiệp hai chỉ phần nào gỡ gạc chút thể diện cho đội chủ nhà.

Đội chủ nhà ngậm ngùi nhận tấm HCĐ trong khi ĐT.LA hân hoan tiến vào chơi trận chung kết và chờ đợi kết quả trận bán kết còn lại giữa SLNA và HA.GL.

Ba phần thưởng dành cho các tài năng trẻ vượt khó cũng đã được trao cho Minh Vương (HAGL), Hoàng Dương (ĐT.LA) và Văn Nghĩa (Huế). Mỗi phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Ghi bàn

ĐT.LA: Thanh Thảo (10'), Hoàng Dương (40')

T.T.Huế: Lâm Ti Pông (57')

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

T.T.Huế: Hữu Phúc, Đình Sơn (Xuân Bôn 74'), Quang Huy, Minh Trí (Ti Pông 39'), Văn Hải, Hữu Sơn, Văn Tuấn, Văn Nghĩa, Ngọc Tín, Văn Lộc (Thanh Thỏa 86').

ĐT.LA: Vĩnh Phú, Thanh Quang, Tấn Khoa, Tấn Cường, Việt Thắng (Trọng Nghĩa 86'), Thanh Thảo, Anh Tú (Văn Tú 74'), Hoàng Dương (Minh Thư 90'), Tuấn Anh (Nhật Nam 67'), Minh Tòng, Di Cư.
Duy Hồng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục