Ông Thắng đã ngay lập tức nêu quan điểm của mình, rằng việc của cá nhân, không nên nói tại buổi họp báo đội tuyển Quốc gia, và chuyện của hai người đàn ông, thì nên gặp nhau trực tiếp để mà giải quyết. Chưa biết HLV Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển có tốt hay không, nhưng ông đã thành công khi thể hiện được cái uy của mình, không phải bằng lời đe dọa quát nạt “em út”, mà bằng cái phân tích vừa thấu tình đạt lý lại vừa cương quyết và rắn rỏi.
![]() |
| HLV Nguyễn Hữu Thắng "cứu" Công Vinh trong buổi họp báo chiều qua. Ảnh: Internet. |
Đội tuyển Quốc gia sắp bước vào những trận đấu quan trọng, quyết định nhiều đến cơ hội tiến vào những giải đấu mà chúng ta khao khát, đối thủ của chúng ta lại hoàn toàn không phải “tay mơ”. Chính vì vậy, việc cần làm nhất lúc này là các cầu thủ phải toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tập luyện, cố gắng hiểu và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HLV, để khi ra sân có được trạng thái tốt nhất. Chứ không thể để tình cảm, để công việc cá nhân xen vào trong lúc này. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đội bóng trên thế giới nghiêm cấm cầu thủ tiếp xúc với giới truyền thông trước những trận đấu, vì họ sợ những sự cố phát ngôn nếu xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý chung. Ở Việt Nam ta thì thoải mái hơn, nên vẫn có những trường hợp như vừa rồi.
Thế nhưng nếu đã xảy ra, phải giải quyết nó theo cách đàng hoàng, đó là ý thứ hai trong phát biểu của Hữu Thắng. “Tam sao thất bản”, anh không thể truyền tải chính xác ý của mình đến ai đó, khi anh nhờ người khác “bắn tin”. Vụ lùm xùm giữa hai cầu thủ, hai người đàn ông, chỉ có thể êm xuôi khi gặp mặt nhau trực tiếp nói chuyện, đôi co qua lại trên báo chí, liệu có ích gì?
![]() |
| Anh Đức (trái) và Công Vinh đang có hiểu lầm cá nhân. Ảnh: Đình Viên. |
Việc hai cầu thủ, cùng là đồng nghiệp tại một CLB, nhưng không thân nhau, thậm chí ghét nhau tới mức độ lao vào đánh nhau trên sân là điều rất bình thường trong thế giới bóng đá, tây hay ta đều từng xảy ra cả. Thế nên đừng nghĩ chuyện như vậy là vấn đề quá to tát, để rồi ảnh hưởng đến những mục tiêu của đội tuyển trước mắt.
Hữu Thắng đã thể hiện bản lĩnh đàn anh của mình, vừa răn đe những đàn em như Công Vinh, Anh Đức, lại vừa dẹp yên được một vụ scandal nữa có thể bùng nổ nếu hai cầu thủ này tiếp tục tố nhau qua lại. Hy vọng khi bước vào những trận đấu sắp tới, ông tiếp tục thể hiện được cái uy thế đó, đồng thời vẫn có những quyết định nhanh, gọn, lẹ, lại hợp lòng người. Đội tuyển Quốc gia phải đặt lên trên hết.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















