Tuyệt phẩm của Mexes thật ra chỉ là "ăn may"

01:34 Thứ sáu 23/11/2012

Vừa qua, Philippe Mexes đã thừa nhận anh chỉ "ăn may" với bàn thắng vào lưới Anderlecht.

Trong trận đấu trên đất Bỉ vào rạng sáng thứ Tư, trung vệ người Pháp đã khiến không ít người phải ngã mũ thán phục với tuyệt phẩm "ngã bàn đèn" vào lưới Anderlecht. Một bàn thắng đẹp chẳng kém gì pha làm bàn của Ibrahimovic trong trận đấu giữa Thụy Điển và Anh cách đây không lâu.

Philippe Mexes. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên trong phát biểu mới đây, Mexes thừa nhận anh không muốn bị đem ra so sánh với người đồng đội cũ, vì thực tế là anh đã "ăn may".

"Tôi chả có một suy nghĩ nào vào lúc đó. Cứ thế thôi mà thực hiện thôi. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng bàn thắng này có chút gì đó của sự may mắn. Không như bàn thắng của Ibra, đó là một siêu phẩm."

"Với một hậu vệ như tôi, chẳng phải lúc nào cũng có thể có được một bàn thắng như thế, và tôi cũng chưa từng ghi được một bàn như thế trong sự nghiệp của mình trước đây. Và tôi muốn gửi tặng bàn thắng này cho các con của mình, vì tôi đã không thể thường thể xuyên ở nhà với chúng như bao ông bố khác."
Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục