Nhận tới 3 cái tát bởi tay người Nga là kịch bản không thể tệ hơn cho ĐT Italia, nhất là khi cả đất nước hơn 60 triệu dân đang tưng bừng mừng ngày quốc khánh nước Cộng hòa Italia (2/6). Có quá ít điều đáng lạc quan, nhưng lại rất nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh vào thời điểm trước khi toàn đội lên đường sang Ba Lan. Sự đánh giá dành cho Azzurri càng trở nên tồi tệ nếu biết rằng HLV Prandelli đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất có thể, chỉ thiếu hậu vệ Chiellini.
CÂY ĐINH BA RỈ SÉT
Bộ ba Montolivo - Cassano - Balotelli đã hầu như không có pha phối hợp nào ra hồn trong suốt 90 phút chạm trán ĐT Nga. Đây là những gương mặt được trông đợi nhất bên phía ĐT Italia khi họ được lĩnh ấn tiên phong. Nhưng có thể thấy ngoại trừ Balotelli còn để lại chút dấu ấn, cả Cassano và hộ công Montolivo đều chơi rất đáng thất vọng, khiến thế công của Azzurri chủ yếu chỉ trông vào khả năng phát động của bộ não Pirlo!
Cassano chỉ vừa mới bình phục sau khi suýt mất mạng bởi bệnh tim, trong khi Montolivo đã chơi cả mùa giải vừa qua rất mờ nhạt dưới màu áo Fiorentina. Cả hai cầu thủ trên đều là những trụ cột không thể thay thế của ĐT Italia dưới thời HLV Prandelli, nhưng tiếc là phong độ của họ vào đúng thời điểm VCK EURO 2012 sắp diễn ra lại không thể thuyết phục được ai. Có thể ví họ như chiếc đinh ba rỉ sét, nhưng có vẻ HLV Prandelli sẽ sử dụng 3 cầu thủ trên trong đội hình chính, trong khi lờ đi sự có mặt của Di Natale.
THẢM HỌA HÀNG THỦ
Chỉ trong vòng 30 phút cuối trận, hàng thủ mạnh nhất vòng loại EURO 2012 đã 3 lần bị đánh bại bởi ĐT Nga, nhiều hơn cả số bàn thua trong cả chiến dịch vòng loại (2 bàn). Thực tế nếu các chân sút Nga dứt điểm tốt hơn, cũng như Buffon đừng xuất sắc và khung thành không được cột dọc che chở, Azzurri đã có thể thua ít nhất 2 bàn ngay trong hiệp đầu.
Vụ scandal cá độ và dàn xếp tỉ số rốt cuộc đã có thể nhìn thấy hậu quả trên sân bóng. Sau khi Criscito bị loại còn Bonucci phải thi đấu với tâm trạng thấp thỏm lo lắng, hàng thủ Azzurri đã mắc quá nhiều sai lầm. Từ hai cánh, hậu vệ biên Italia dường như không theo kịp những pha lên bóng của đối thủ, chưa kể tới sai lầm của Maggio dẫn tới 2 bàn thua. Phía bên trong, cặp trung vệ Barzagli - Bonucci chơi rất lúng túng trước những tình huống xử lý đơn giản của tiền đạo đối phương.
Sẽ rất đáng ngại nếu biết rằng chỉ một tuần nữa (10/6), đối diện với hàng thủ ĐT Italia sẽ là những mũi nhọn hàng đầu thế giới của Tây Ban Nha. Không hiểu trong quỹ thời gian hạn hẹp đó, HLV Prandelli sẽ làm gì để cải thiện khả năng phòng ngự, khi không còn trận giao hữu nào trong tay?
CÂY ĐINH BA RỈ SÉT
Bộ ba Montolivo - Cassano - Balotelli đã hầu như không có pha phối hợp nào ra hồn trong suốt 90 phút chạm trán ĐT Nga. Đây là những gương mặt được trông đợi nhất bên phía ĐT Italia khi họ được lĩnh ấn tiên phong. Nhưng có thể thấy ngoại trừ Balotelli còn để lại chút dấu ấn, cả Cassano và hộ công Montolivo đều chơi rất đáng thất vọng, khiến thế công của Azzurri chủ yếu chỉ trông vào khả năng phát động của bộ não Pirlo!
![]() |
| Những sai lầm của Maggio (trên) dẫn đến 2/3 bàn thua của Italia trước Nga |
Cassano chỉ vừa mới bình phục sau khi suýt mất mạng bởi bệnh tim, trong khi Montolivo đã chơi cả mùa giải vừa qua rất mờ nhạt dưới màu áo Fiorentina. Cả hai cầu thủ trên đều là những trụ cột không thể thay thế của ĐT Italia dưới thời HLV Prandelli, nhưng tiếc là phong độ của họ vào đúng thời điểm VCK EURO 2012 sắp diễn ra lại không thể thuyết phục được ai. Có thể ví họ như chiếc đinh ba rỉ sét, nhưng có vẻ HLV Prandelli sẽ sử dụng 3 cầu thủ trên trong đội hình chính, trong khi lờ đi sự có mặt của Di Natale.
THẢM HỌA HÀNG THỦ
Chỉ trong vòng 30 phút cuối trận, hàng thủ mạnh nhất vòng loại EURO 2012 đã 3 lần bị đánh bại bởi ĐT Nga, nhiều hơn cả số bàn thua trong cả chiến dịch vòng loại (2 bàn). Thực tế nếu các chân sút Nga dứt điểm tốt hơn, cũng như Buffon đừng xuất sắc và khung thành không được cột dọc che chở, Azzurri đã có thể thua ít nhất 2 bàn ngay trong hiệp đầu.
Vụ scandal cá độ và dàn xếp tỉ số rốt cuộc đã có thể nhìn thấy hậu quả trên sân bóng. Sau khi Criscito bị loại còn Bonucci phải thi đấu với tâm trạng thấp thỏm lo lắng, hàng thủ Azzurri đã mắc quá nhiều sai lầm. Từ hai cánh, hậu vệ biên Italia dường như không theo kịp những pha lên bóng của đối thủ, chưa kể tới sai lầm của Maggio dẫn tới 2 bàn thua. Phía bên trong, cặp trung vệ Barzagli - Bonucci chơi rất lúng túng trước những tình huống xử lý đơn giản của tiền đạo đối phương.
Sẽ rất đáng ngại nếu biết rằng chỉ một tuần nữa (10/6), đối diện với hàng thủ ĐT Italia sẽ là những mũi nhọn hàng đầu thế giới của Tây Ban Nha. Không hiểu trong quỹ thời gian hạn hẹp đó, HLV Prandelli sẽ làm gì để cải thiện khả năng phòng ngự, khi không còn trận giao hữu nào trong tay?
Mạnh Khởi |
00:00 30/11/-0001















