Kí ức tươi đẹp của người Đức hẳn chưa bao giờ quên được thế hệ vàng của đội tuyển Tây Đức 1990 với bộ 3 “huyền thoại” Lothar Matthäus, Jurgen Klismann, Andreas Brehme. Mùa hè Italia rực lửa là một mùa hè khó quên nhất với “những cỗ xe tăng Đức” khi họ xô đổ ngai vàng của nhà đương kim vô địch Argentina. Quả phạt đền “định mệnh” gây nhiều tranh cãi do hậu vệ Andreas Brehme thực hiện ở phút thứ 85 đã đưa người Đức lần thứ ba trở thành số 1 thế giới. “Cậu bé vàng” Maradona cũng phải nhỏ những giọt nước mắt tiếc nuối tại mùa hè năm ấy…Mọi chuyện tưởng như mới hôm qua, nhưng đã hơn hai thập kỉ trôi qua, nụ cười ấy vẫn chưa một trở lại trên môi người Đức.
![]() |
| Đội tuyển Đức liệu có thể đem nụ cười Italia 1990 trở lại vào 2014 tại Brazil? Ảnh: Internet |
Jürgen Klinsmann đã cùng đồng đội vô địch cả World Cup và Euro nhưng lại chưa thể cùng học trò đạt được nhưng danh hiệu ấy trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức. World Cup 2006 làm sống lại giấc mơ ấy trong tim người Đức khi nó được tổ chức ngay trên quê hương mình. Đội bóng con cưng của họ cũng đã trình diễn một lối chơi đẹp mắt, cuốn hút và đầy chất lửa mà NHM bóng đá mong muốn. Nhưng đó không phải là tất cả điều kiện cần và đủ để đi tới vinh quang. Đẹp mắt, cuốn hút nhưng vẫn chưa đủ hiệu quả và thành công. 2006 rồi tới 2010 – “những cỗ xe tăng” lúc nào cũng dừng chân trước khi bước tới cánh cổng thiên đường dẫn tới trận chung kết mơ ước.
Nhưng người Đức chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ ấy cũng giống như tinh thần thi đấu tuyệt vời đã trở thành thương hiệu của họ: chưa bao giờ ngừng cố gắng, ngừng chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng. Sự sụp đổ của ngai vàng Tây Ban Nha trước Brazil ở Confed Cup 2013, sự thảm hại của tiki-taka huyền thoại khi đối đầu với Bayern Munich trong bán kết Champions League và mới đây nhất là trận giao hữu mà Hùm Xám đã tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với Barca đã hứa hẹn mở ra một kỉ nguyên mới của bóng đá. Và đó hoàn toàn có thể là kỉ nguyên của bóng đá Đức.
Mùa này, người Đức đã hoàn toàn thống trị châu Âu không chỉ bởi Chung kết Champions League biến thành chung kết Cúp Quốc gia Đức mà bởi chính nội lực mà người Đức đã xây dựng thành công trên Bayern và Dortmund. Đội hình đưa hai đội bóng này gặp nhau trong trận đấu cuối cùng có đến một nửa là người Đức. Người ta vẫn thấy ở đó một lối đá tấn công đẹp mắt mang thương hiệu Đức nhưng đã hiệu quả và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia.
Sự đúng đắn trong việc đầu tư vào các lò đào tạo đã bổ sung cho nước Đức thêm nhiều tài năng bóng đá trẻ. Bên cạnh những Lahm, Schweinsteiger, Neuer…vẫn luôn xuất sắc và ngày càng trở nên chắc chắn theo thời gian thì Gotze, Marco Reus, Mesut Ozil, Toni Kroos, Thomas Muller…hứa hẹn sẽ trở thành những người kế tục không hề thua kém đàn anh. Hiện tại, họ đang là những ngôi sao trẻ sáng giá và giàu tiềm năng nhất thế giới.
Cả thế giới đang chờ đợi World Cup 2014 tại đất nước của các vũ công Samba. Và với riêng người Đức họ đang chờ các cầu thủ của mình hiện thực hóa giấc mơ bao năm nay để đưa nụ cười mùa hè Italia trở lại trên môi. Với những gì đang có, Joachim Low và các học trò hoàn toàn có thể làm nên lịch sử trong mùa hè Brazil năm tới.
(Bạn đọc: CHIAKI)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















