
Đã rất lâu rồi ĐT Đức mới lại đặt mục tiêu vô địch khi tham dự một giải đấu lớn. Tại World Cup 2006, ngay trên sân nhà, ĐT Đức đã đánh dấu sự chuyển mình với triết lý bóng đá đi ngược lại truyền thống của chính họ là chơi đẹp. Cũng kể từ đó, Đức luôn tiến sâu và gây ấn tượng mạnh mẽ bằng lối chơi hiện đại, đẹp mắt. Song, không thể phủ nhận rằng họ vẫn thiếu một số phẩm chất để bước lên bục vinh quang. Và người Đức hiểu rõ họ cần thêm thời gian để hoàn thiện bản thân.
Hai tháng trước ngày EURO 2012 khởi tranh, "Hoàng đế" Franz Beckenbauer khẳng định, HLV Joachim Loew đang sở hữu trong tay một thế hệ vàng. Một tuyên bố thể hiện sự kỳ vọng và tự tin vào EURO 2012. Cũng phải thôi, họ đã chờ đợi 16 năm để được ăn mừng một danh hiệu. Nhìn lại quá khứ, quãng thời gian nước Đức khát danh hiệu lâu nhất là từ năm 1954 đến 1972.
EURO 2012 đã phải là thời điểm bóng đá Đức trở lại thống trị hay chưa thì rất khó nói. 2 năm qua, họ vẫn nỗ lực để rút ngắn khoảng cách với TBN, đối thủ lớn nhất đã cản bước họ tại EURO 2008 lẫn World Cup 2010. Bằng động lực ấy, Die Mannschaft thực sự tiến bộ cả về chất và lượng, thể hiện qua một vòng loại không thể hoàn hảo hơn cùng những thắng lợi thuyết phục trước các đội mạnh là Brazil hay Hà Lan khi đá giao hữu.
Những chiến thắng góp thêm tự tin để ĐT Đức đặt ra mục tiêu cao nhất là vô địch EURO 2012. Nếu làm được, bóng đá Đức sẽ tái hiện lại thế hệ vàng giống như Beckenbauer và các đồng đội đã tạo dựng hồi thập niên 1970.














