Ngay sau trận thắng 4-0 của Pháp trước Estonia đêm qua, báo chí Anh đã bắt đầu gây sức ép lên “tam sư” khi đưa ra con số thống kê ấn tượng của đối thủ: Pháp đã trải qua mạch 21 trận bất bại (15 chiến thắng) kể từ lần cuối cùng họ thua Belarus vào ngày 3/9/2010. Điều đó có nghĩa là Les Bleus đã có sự chuẩn bị rất lý tưởng trước khi bước vào trận đấu đầu tiên với Anh tại sân Donbass Arena ngày 11/6 tới.
Quả thực, nhìn vào những gì đang xảy ra, Pháp có lợi thế lớn trước trận cầu được cho là chung kết bảng D. Lối chơi mà Laurent Blanc tạo ra đang vận hành trơn tru, các trụ cột như Benzema hay Ribery có phong độ cực cao, sự tự tin tràn đầy là những điều dễ nhận thấy ở nhà vô địch Euro 2000. Trái lại, ĐT Anh đang đối mặt với muôn trùng gian khó. Ông Hodgson đã mất hai cầu thủ quan trọng là Barry và Lampard vì chấn thương. Rooney thì bị treo giò và theo thông tin mới nhất, Terry cũng nhiều khả năng không kịp bình phục cho trận ra quân.
Chưa hết, dư luận Anh và nội bộ đội bóng cũng đang xảy ra những mâu thuẫn sau vụ Rio Ferdinand không được gọi thay thế Cahill. Chính Hodgson cũng đang đau đầu nghĩ cách xoa dịu những ý kiến phản đối hòng tạo ra một bầu không khí dễ thở hơn. Trong bối cảnh hiện tại, quả là rất khó để đặt niềm tin vào ĐT Anh. Bản thân Hodgson dường như cũng không tự tin trước trận đấu với Pháp.
“Pháp là một đội bóng mạnh. Với 21 trận bất bại, họ rất có thực lực. Lúc này, chúng tôi không có được vị thế ấy”, cựu HLV West Brom nói trong cuộc họp báo hôm qua. Khiêm nhường là tính cách nổi bật của Hodgson. Có lẽ lý do là bởi phần lớn sự nghiệp của ông gắn liền với những đội bóng nhỏ hoặc trung bình. Nhưng vào thời điểm hiện tại, khi nước Anh đã chứng kiến nhiều thất bại của “tam sư” và không còn kiêu căng nữa, đó dường như lại là một thông điệp chấp nhận được.
Người Anh phải nhìn vào thực tế và chấp nhận thân phận của một kẻ chiếu dưới để tránh đi vào vết xe đổ ở những giải đấu lớn gần đây, khi thói tự mãn là một trong những kẻ thù bóp chết những giấc mộng đẹp. Dù Walcott hay Welbeck có tuyên bố mạnh mẽ đến thế nào, họ cũng không thể phủ nhận tuyển Anh lúc này không có lực lượng mạnh mẽ như Pháp. Trừ thủ môn, tất cả các vị trí khác của đội bóng xứ sương mù đều không mang đến sự an tâm tuyệt đối. Đấy là chưa nói đến chuyện lối chơi của “tam sư” chưa được định hình do thời gian Hodgson gắn bó với đội bóng là quá ít.
Truyền thông Anh đang nói đến câu chuyện thần tiên của Chelsea như là một ví dụ chân thực nhất để Hodgson và các học trò tự tin lên đường sang Ba Lan và Ukraine. Đúng là để vô địch một giải đấu ngắn ngày như Euro, không nhất thiết phải là đội xuất sắc nhất. Nhưng điều chắc chắn là tập thể ấy phải có bản sắc rõ ràng, sự lỳ lợm và cộng thêm may mắn (như Hy Lạp năm 2004). Cho tới lúc này, đáng buồn và đáng lo với “tam sư” là họ chưa thể hiện được những yếu tố cần phải có ấy. Thế nên, Hodgson chấp nhận ở cửa dưới trong trận đấu sắp tới với Pháp, hay việc ông bóng gió thừa nhận Euro 2012 chỉ là bước chạy đà cho World Cup 2014, thì cũng là dễ hiểu.
Quả thực, nhìn vào những gì đang xảy ra, Pháp có lợi thế lớn trước trận cầu được cho là chung kết bảng D. Lối chơi mà Laurent Blanc tạo ra đang vận hành trơn tru, các trụ cột như Benzema hay Ribery có phong độ cực cao, sự tự tin tràn đầy là những điều dễ nhận thấy ở nhà vô địch Euro 2000. Trái lại, ĐT Anh đang đối mặt với muôn trùng gian khó. Ông Hodgson đã mất hai cầu thủ quan trọng là Barry và Lampard vì chấn thương. Rooney thì bị treo giò và theo thông tin mới nhất, Terry cũng nhiều khả năng không kịp bình phục cho trận ra quân.
![]() |
| ĐT Anh gặp quá nhiều vấn đề trước ngày khai mạc Euro 2012 |
Chưa hết, dư luận Anh và nội bộ đội bóng cũng đang xảy ra những mâu thuẫn sau vụ Rio Ferdinand không được gọi thay thế Cahill. Chính Hodgson cũng đang đau đầu nghĩ cách xoa dịu những ý kiến phản đối hòng tạo ra một bầu không khí dễ thở hơn. Trong bối cảnh hiện tại, quả là rất khó để đặt niềm tin vào ĐT Anh. Bản thân Hodgson dường như cũng không tự tin trước trận đấu với Pháp.
“Pháp là một đội bóng mạnh. Với 21 trận bất bại, họ rất có thực lực. Lúc này, chúng tôi không có được vị thế ấy”, cựu HLV West Brom nói trong cuộc họp báo hôm qua. Khiêm nhường là tính cách nổi bật của Hodgson. Có lẽ lý do là bởi phần lớn sự nghiệp của ông gắn liền với những đội bóng nhỏ hoặc trung bình. Nhưng vào thời điểm hiện tại, khi nước Anh đã chứng kiến nhiều thất bại của “tam sư” và không còn kiêu căng nữa, đó dường như lại là một thông điệp chấp nhận được.
![]() |
| Họ chấp nhận ở cửa dưới |
Người Anh phải nhìn vào thực tế và chấp nhận thân phận của một kẻ chiếu dưới để tránh đi vào vết xe đổ ở những giải đấu lớn gần đây, khi thói tự mãn là một trong những kẻ thù bóp chết những giấc mộng đẹp. Dù Walcott hay Welbeck có tuyên bố mạnh mẽ đến thế nào, họ cũng không thể phủ nhận tuyển Anh lúc này không có lực lượng mạnh mẽ như Pháp. Trừ thủ môn, tất cả các vị trí khác của đội bóng xứ sương mù đều không mang đến sự an tâm tuyệt đối. Đấy là chưa nói đến chuyện lối chơi của “tam sư” chưa được định hình do thời gian Hodgson gắn bó với đội bóng là quá ít.
Truyền thông Anh đang nói đến câu chuyện thần tiên của Chelsea như là một ví dụ chân thực nhất để Hodgson và các học trò tự tin lên đường sang Ba Lan và Ukraine. Đúng là để vô địch một giải đấu ngắn ngày như Euro, không nhất thiết phải là đội xuất sắc nhất. Nhưng điều chắc chắn là tập thể ấy phải có bản sắc rõ ràng, sự lỳ lợm và cộng thêm may mắn (như Hy Lạp năm 2004). Cho tới lúc này, đáng buồn và đáng lo với “tam sư” là họ chưa thể hiện được những yếu tố cần phải có ấy. Thế nên, Hodgson chấp nhận ở cửa dưới trong trận đấu sắp tới với Pháp, hay việc ông bóng gió thừa nhận Euro 2012 chỉ là bước chạy đà cho World Cup 2014, thì cũng là dễ hiểu.
|
T.A |
00:00 30/11/-0001
















