Tuyển Anh đến Brazil, mừng và lo!

16:45 Thứ sáu 18/10/2013

Vòng loại World Cup 2014 đã kết thúc không thể đẹp hơn với tuyển Anh khi họ chính thức giành vé đi thẳng đến xứ sở Samba mà không nhận bất kỳ một thất bại nào. Một thành tích rất đáng tự hào với người Anh nếu nhìn trên bảng xếp hạng nhưng thực tế thì không phải vậy.

Có thể xem đội hình tuyển Anh hiện tại là sự chuyển giao của thế hệ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở đỉnh cao để giành cho “thế hệ vàng” mới của HLV Roy Hodgson. Các cầu thủ đàn anh như Gerrard, Lampard, Carrick vẫn còn đó những khát vọng để tin vào một World Cup thành công cuối cùng cho sự nghiệp quốc tế của họ và những cầu thủ trẻ như Townsend thì lại hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn nhưng mọi thứ có đang màu hồng với họ?

Mừng ở thì hiện tại

Lần thứ 2 liên tiếp, tuyển Anh vượt qua vòng loại ở sân chơi lớn dưới triều đại của HLV Roy Hodgson. Khác với lần trước, lần này tuyển Anh mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc hơn và niềm tin dành cho họ cũng lớn hơn bởi các tuyển thủ Anh đang cho thấy sự bản lĩnh cần thiết trong thời khắc quyết định nhất.

Những lần tập trung trước, tuyển Anh luôn có sự bằng mặt nhưng không bằng lòng của các tuyển thủ, nguyên nhân xuất phát từ mối hiềm khích của các CLB khi dàn cầu thủ M.U luôn muốn chiếm lĩnh mọi vị trí từ phòng thay đồ đến đội hình trên sân. Còn đó là các tuyển thủ từ Liverpool với niềm tự hào trong quá khứ hay sự trỗi dậy của dàn tinh binh đến từ Arsenal, Chelsea, Man City. Tất cả làm cho tuyển Anh không thực sự như sự thổi phồng của báo chí nước này.

Chào Brazil, tuyển Anh đã đến. Ảnh: Internet.

Bây giờ thì khác, khác một cách đáng kinh ngạc khi các cầu thủ đã đặt danh dự quốc gia lên trên tất cả. Nhìn Rooney nhường cơ hội ghi bàn cho Daniel Sturridge hay Rooney ăn mừng cùng Gerrard, Cahill đã làm cho người hâm mộ đặt trọn niềm tin vào thế hệ cầu thủ mà họ đang có. Sự khát khao chiến thắng đến mãnh liệt cũng đã làm các tuyển thủ gắn kết nhau hơn, có cảm giác những đường lên bóng của họ là mỗi lần sẽ dẫn đến chiến thắng.

Một điều đáng mừng nữa là đội trưởng Gerrard và đội phó Rooney đang có tầm ảnh hưởng đến kỳ lạ đến toàn đội hình. Các cầu thủ Anh dường như đều hướng về thủ lĩnh của họ để thi đấu và đó là điều mà HLV Roy Hodgson thấy an tâm nhất trong triều đại của mình. Có lẽ ông cũng đã nhìn thấy người kế thừa chiếc băng đội trưởng tuyển Anh nơi Rooney thi cầu thủ này đang chơi quá hay, rất đồng đội và đầy bản lĩnh. Anh thật sự là một Sư tử đầu đàn.

Nhưng lo cho tương lai

Mừng là thế nhưng nỗi lo của tuyển Anh càng lớn hơn khi họ chưa ổn định nếu so với các đội bóng khác ở World Cup sắp tới. Họ không có sự đồng đều như TBN, không có sự hoa mỹ của Brazil, Argentina, không có sự thực dụng của Đức hay Italia bởi lực lượng của tuyển Anh còn quá mỏng và chưa có nhiều cá nhân vươn tầm thế giới.

Năm 2014, rất nhiều tuyển thủ sẽ bước dần qua đỉnh cao sự nghiệp như Gerrard, Lampard, Carrick nhưng tuyến giữa vẫn chưa cho thấy sự kế thừa bởi Cleverley, Wilshere, Oxlade-Chamberlain…với phong độ trồi sụt và chưa đủ tạo niềm tin cho ông thầy của mình. Có lẽ, Carrick và Gerrard sẽ lại tiếp tục gách vác trung tâm hàng tiền vệ tuyển Anh và hy vọng vào sự tiến bộ nhanh chóng của lứa cầu thủ kế cận.

Hàng hậu vệ tạm thời là đỡ đau đầu nhất với HLV Roy Hodgson khi ông đã tìm ra bộ khung và điều mà ông mong muốn nhất là những cầu thủ này sẽ bình an cho tới ngày hội lớn nhất hành tinh diễn ra. Vấn đề lo nhất của vị HLV này chính là hàng tiền đạo bởi ngoài thủ lĩnh Rooney, hiện tại chưa có ai có thể san sẻ với anh trên hàng công. Có lẽ, HLV Roy Hodgson nên cầu mong các CLB tạo điều kiện để Welbeck, Sturridge, Walcott được ra sân nhiều hơn mà thôi.

Tuyển Anh không phải là đội tuyển mạnh ở bất kỳ World Cup nào nhưng bất kỳ ai cũng mong họ đi sâu vào vòng trong. Vẫn còn đó những nỗi lo hiện hữu nhưng hiện tại hãy cứ vui đi đã vì dù sao, tuyển Anh đã đến Brazil và góp mặt trong ngày hội lớn nhất này.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục