Tuyển Anh: Cơn đau đầu của Stuart Pearce

18:31 Thứ ba 28/02/2012

Lần đầu tiên ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng “Tam Sư” (dù đang là tạm quyền), Stuart Pearce đã phải đối mặt với vô vàn thử thách.

Cơn bão chấn thương

Khi danh sách triệu tập các cầu thủ ĐT Anh cho trận giao hữu với Hà Lan còn chưa ráo mực, Tom Cleverley đã xin rút lui. Vì nguyên nhân bất khả kháng – chấn thương mắt cá chân (trong trận MU thua Ajax tại Champions League hồi giữa tuần trước), tiền vệ trẻ này vẫn chưa thể có màn ra mắt đội tuyển quốc gia. Ngay sau đó, một cầu thủ khác của MU là Wayne Rooney cũng chính thức “out” bởi bệnh nhiễm trùng cuống họng và cần phải điều trị ít ngày nữa, theo như lời HLV Ferguson nói. Tuy nhiên hai sự mặt vắng trên phần nào đã được dự báo từ trước, mọi chuyện chỉ thực sự “khó thở” với Stuart Pearce khi lượt đấu cuối tuần qua của Premier League khép lại.

Bent là ca chấn thương mới nhất và cũng đáng lo nhất

Tin dữ từ sân DW – nơi diễn ra trận Wigan – Aston Villa truyền về, Darren Bent dính chấn thương mắt cá. Theo chẩn đoán ban đầu, chân sút này có thể phải “ngồi chơi xơi nước” khoảng 3 tháng và tệ hơn là không kịp thời bình phục cho vòng chung kết Euro 2012 ở Ba Lan và Ukraina. Tâm sự trên Twitter, Bent tỏ ra hết sức buồn bã: “Tôi đang vô cùng sốt ruột khi phải ngồi ngoài quá lâu. Hy vọng quá trình phục hồi sẽ diễn ra nhanh hơn dự kiến”. Chưa dừng lại ở đó, HLV Stuart Pearce còn mất thêm Kyle Walker (Tottenham) – người dù đã chơi trọn 90 phút trận gặp Arsenal nhưng lại được các bác sỹ khuyến cáo cần nghỉ ngơi nếu như không muốn vết đau ở mắt cá trở nên trầm trọng.

Với 4 sự vắng mặt như thế, rõ ràng Stuart Pearce có lý do để lo lắng cho ngày đầu tiên ngồi vào cabin huấn luyện tuyển Anh với vai trò cao nhất. Từ thời Capello, Tam Sư đã luôn phải đón nhận những ánh mắt hoài nghi từ phía người hâm mộ và điều đó càng nhân lên gấp bội khi Pearce, vốn chưa thật kinh nghiệm, lên nắm quyền. Tất nhiên, bài toán hàng công vẫn là nan giải nhất. Mất Rooney và Bent, trong tay Stuart Pearce chỉ còn 3 “măng non” Fraizer Campbell (Sunderland), Daniel Sturridge (Chelsea) và Danny Welbeck (MU) – tất cả mới có tổng cộng 4 lần khoác áo tuyển Anh. Vì thế Pearce chỉ còn biết trông chờ vào “ông già” Gerrard, vào Ashley Young tàng tàng sau khi trở lại từ chấn thương hay Walcott, Milner.

Thử thách cho Stuart Pearce trong ngày đầu ngồi vào ghế nóng tuyển Anh

“Thuốc thử” mang tên Hà Lan

Đến Wembley vào đêm mai (3h00 theo giờ VN), Hà Lan của HLV Bert van Marwijk sẽ là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. “Cơn lốc màu da cam” đang rất hi vọng tìm lại niềm tin nơi CĐV nhà sau hai trận giao hữu thất vọng cuối năm ngoái (hòa Thụy Sỹ 0-0 và thảm bại trước ĐT Đức 0-3). Dẫu Sneijder và Robben đạt phong độ không tốt thời gian qua nhưng bù lại, Hà Lan đang có một Van Persie và Huntelaar. Cùng với Kuyt luôn ổn định, hàng công của nhà ĐK Á quân thế giới sẽ vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, Bert van Marwijk cũng đang rất kì vọng vào hai tài năng trẻ Ola John và Luciano Narsingh.

Nhà cái nâng tỷ lệ cho Redknapp

Stuart Pearce đang là HLV tạm quyền của tuyển Anh sau khi Capello ra đi. Ông cũng rất mong chờ vào ngày được chính thức bổ nhiệm vào cương vị này, tuy nhiên các Nhà cái thì không nghĩ như vậy. William Hill cho rằng HLV Redknapp đang ở gần ghế HLV trưởng tuyển Anh hơn bao giờ hết, đặc biệt sau khi Tottenham thảm bại 2-5 trước Arsenal. Theo tỷ lệ mới nhất, Redknapp được đặt cửa lên tới 3.5 (đặt 1 ăn 3.25) cao hơn khá nhiều so với tỷ lệ cách đây 1 tuần (3.75).

Gerrard sẽ chia tay tuyển Anh sau Euro 2012?

Vừa mới được triệu tập trở lại Tam Sư, S.Gerrard đã nói về việc cân nhắc chia tay ĐTQG. Theo lời của đội trưởng Liverpool, khao khát cống hiến cống hiến cho tuyển Anh của anh chưa bao giờ vơi cạn nhưng cũng cần phải có điểm dừng thi đấu quốc tế mới có thể kéo dài sự nghiệp ở CLB. Dù vậy Gerrard thổ lộ thêm: “Tôi chưa nói điều này với ai bởi đây là quyết định cần cân nhắc thật kĩ”.
QT | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục