![]() |
Đội hình ra sân:
Thụy Điển: Isaksson, Lustig, Mellberg, Granqvist, M. Olsson, Elm, Larsson, Kallstrom, Ibrahimovic, Toivonen, Rosenberg.
Dự bị: Wiland, Hansson, J. Olsson, Antonsson, Safari, Svensson, Wernbloom, Holmen, Bajrami, Wilhelmsson, Elmander, Hysen
UKRAINE: Pyatov, Selin, Khacheridi, Mikhalik, Tymoshchuk, Gusev, Yarmolenko, Nazarenko, Konoplyanka, Shevchenko, Voronin.
Dự bị: Koval, Goryainov, Kucher, Shevchuk, Rakitskiy, Butko, Garmash, Aliyev, Rotan, Milevskiy, Seleznyov, Devic
Trận đấu bắt đầu.
Ukraine đã nhập cuộc với thế trận tấn công.
Thụy Điển vẫn thi đấu thận trọng và phòng ngự chắc chắn.
8 phút đầu trôi qua cả hai đội vẫn chưa tạo được tình huống nào đáng chú ý.
Phút thứ 10, Kallstrom đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với một cầu thủ Ukraina.
Phút 16, Thụy Điển tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Ibrahimovic treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến thủ thành Pyatov phải bay người đấm bóng ra. Khá đáng tiếc cho Thụy Điển khi cả Toivonen lẫn Rosenberg đều bất ngờ nên không thể vào kịp bóng.
Thụy Điển đang giành lại thế trận sau ít phút đầu để chủ nhà lấn át.
Phút 23, cơ hội đến với Shevchenko song cú sút ở góc khá hẹp của anh lại đi chệch cột dọc.
Ukraine và Thụy Điển đang cho thấy sự ngang ngửa của mình, nhịp độ trận đấu được đẩy cao nhưng tình huống đột biến vẫn chưa nhiều bởi hàng thủ của họ vẫn chơi rất tập trung.
Đã phút 30 trôi qua, tốc độ của trận đấu vẫn diễn ra khá chậm. Bóng thường luẩn quẩn ở khu vực giữa sân trong khi những cầu thủ trên hàng công của hai đội vẫn thi đấu chưa thực sự ấn tượng.
Phút 31, Rosenberg có bóng trong vòng cấm địa và quyết định quay người dứt điểm nhưng thủ môn Pyatov đã chọn đúng vị trí cản phá.
Phút 35, Voronin bất ngờ tung ra một cú sút xa song thủ môn Isaksson vẫn làm chủ được tình hình.
Phút 37, bóng được đưa vào vòng cấm địa của Thụy Điển và Yarmolenko đã có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng một hậu vệ của Thụy Điển đã lùi về cản phá thành công.
Phút 39, cột dọc. Ngay sau cơ hội của đội chủ nhà, Thụy Điển đã có câu trả lời với cú đánh đầu lái bóng của Ibrahimovic. Khi mà thủ thành Pyatov đã bất lực thì cột dọc lại từ chối bàn thắng của tiền đạo đang chơi cho AC Milan.
Kết thúc hiệp một. Hai đội vẫn chưa thể có được bàn thắng.
Hiệp 2 bắt đầu.
Ngay từ khi bước vào hiệp hai, Thụy Điển và Ukraine đã đẩy cao nhịp độ trận đấu. Những cơ hội đã đến với hai bên.
Phút 51, vào!!!!!!!!!!!!!!!! Từ đường chuyền của Kallstrom, Ibrahimovic có cú dứt điểm một chạm tinh tế tung lưới Ukraine.
Phút 55, vào!!!!!!!!! Ibra gọi, Sheva trả lời. Shevchenko bật cao đánh đầu không cho thủ thành Isaksson cơ hội nào để cản phá. Tỉ số đã là 1-1. Rất ý nghĩa, hai cái tên được kì vọng nhất và là biểu tượng ở mỗi đội đều đã tỏa sáng và ghi bàn.
2-1 cho Ukraine. Lại là Shevchenko. Phút 60, từ một tình huống đá phạt góc, Sheva đã cho thấy khả năng săn bàn lừng lẫy ngày nào của mình với pha chạy cắt mặt đánh đầu tung lưới Thụy Điển.
Thụy Điển phải liên tiếp có sự thay đổi nhân sự, lần lượt Christian Wilhelmsson rồi Johan Elmander vào sân.
Ukraine đang thi đấu đầy hưng phấn buộc Thụy Điển dù để thua nhưng vẫn phải lui về phòng ngự.
Phút 75, Ibrahimovic tung cú sút cực mạnh khiến thủ thành Pyatov phải dùng người đẩy bóng ra.
Phút 80, người hùng của Ukraine Shevchenko rời sân nhường chỗ cho Artem Milevskiy trong tiếng vỗ tay rầm trời của NHM. Vài phút sau, đến lượt Voronin nhường chỗ cho Ruslan Rotan.
Thụy Điển vẫn đang nỗ lực tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ.
Phút 89, Ibra làm tường rất hay cho Elmander thoát xuống đối mặt với Pyatov nhưng pha dứt điểm trong tư thế với của Elmander lại đi vọt xà ngang.
Phút 92, Mellberg bất ngờ có lần lên tham gia tấn công, thoát xuống vòng cấm rồi tung cú sút khá căng nhưng bóng lại đi không chính xác.
Trận đấu kết thúc. Chủ nhà Ukraine đã xuất sắc giành chiến thắng đầu tay với sự tỏa sáng của Shevchenko.
"Quan điểm của bạn về trận đấu này thế nào? Hãy cùng chia sẻ ở ô bình luận phía dưới hoặc tại Fanpage trên Facebook nhé!”















