![]() |
Thua cả 2 trận đầu, Thụy Điển đã chính thức bị loại, nhưng vì danh dự, họ vẫn muốn có một màn trình diễn đẹp để nói lời chia tay giải. Hơn thế nữa, Ibrahimovich cùng các đồng đội sẽ có động lực không nhỏ với món tiền thưởng 1 triệu Euro mà LĐBĐ Thụy Điển trao cho nếu giành chiến thắng. Chắc chắn nếu Thụy Điển thể hiện kỹ năng và tinh thần chiến đấu như trận thua tuyển Anh 2-3, họ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho tuyển Pháp đêm nay.
Đội hình thi đấu:
Pháp: Lloris, Clichy, Debuchy, Mexes, Rami, Ben Arfa, Diarra, M’Vila, Nasri, Ribery, Benzema.
Thụy Điển: Isaksson, Granqvist, Mellberg, M-K Olsen, A Olsen, Svensson, Kallstrom, Larsson, Ibrahimovic, Bajrami, Toivonen.
* Hai đội đang cùng nhau bước ra sân để chuẩn bị cho nghi thức hát quốc ca.
* Trọng tài chính Pedro Proença (BDN) đang cho cả hai đội trưởng bắt tay nhau và tung đồng xu để chọn sân, bóng.
* TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU:
Phút thứ 1: Anh là đội giao bóng đầu tiên
Phút thứ 4: Thuỵ Điển có pha đánh đầu uy hiếp khung thành tuyển Pháp, đó là cầu thủ áo số 20 Toivonen.
Phút thứ 6: Đáp trả lại, Pháp cũng có cú sút đầu tiên do Ben Arfa thực hiện, nhưng rất tếc bóng lại đi ra ngoài.
Phút thứ 9: Vừa rồi là cú dứt điểm ở góc hẹp của Benzema. Thủ thành Isaksson đã có một phen ngã người rất nhanh mới chặn được cú sút này.
Phút thứ 11: Thuỵ Điển có cơ hội cực kỳ nguy hiểm khi Mexes để bóng lọt qua và Tiovonen đã lừa qua TM Lloris nhưng cú dứt điểm lại trúng cột dọc.
![]() |
| Vẫn chưa có bàn thắng được ghi trong cặp đấu Pháp - Thuỵ Điển. Ảnh: Getty |
Phút thứ 15: Mười lăm phút trôi qua nhưng vẫn chưa đội nào tỏ ra vượt trội khi kiểm soát được thế trận. Các cơ hội vẫn chia đều cho đôi bên.
Phút thứ 22: HLV Laurent Blanc từng vô địch EURO với tư cách là cầu thủ. Ông có cơ hội trở thành người thứ 2 vô địch giải đấu này trên 2 cương vị HLV và cầu thủ sau Berti Vogts, nếu như đưa Pháp lên đỉnh vinh quang tại Ba Lan và Ukraine.
Phút thứ 26: Thời lượng kiểm soát bóng của Pháp đang là 55% so với Thuỵ Điển 45%. Không có quá nhiều cơ hội được tao ra.
Phút thứ 34: Lại là Ben Afa với một quyết định sút xa khá tạo bạo, bóng đi rất căng và chỉ cách xà ngang có vài cm.
Phút thứ 40: Không còn nhiều thời gian thi đấu trong hiệp 1. Có lẽ tỉ số vẫn được giữ nguyên cho hai đội.
Phút thứ 45: Hiệp 1 được bù giờ thêm 1 phút.
* Hiệp 1 kết thúc - Tỉ số vẫn đang là 0 - 0
* Hiệp 2 đã được bắt đầu:
Phút thứ 47: Như vậy là ở cặp đấu bên kia, tuyển Anh đã có bàn mở tỉ số do công của Rooney.
Phút thứ 54: Vàooooooooo! Ibra là người lên tiếng với cú ra chân vô-lê cực kỳ đẹp mắt. 1-0 cho Thuỵ Điển.
![]() |
| Pha tung người vô-lê rất đẹp mắt của Ibrahimovic. Ảnh: Getty |
Phút thứ 58: Thuỵ Điển liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Lloris và người gác đền của Pháp cũng tỏ ra rất xuất sắc trong các pha cản phá.
Phút thứ 60: Còn 30 phút nữa cho tuyển Pháp đoạt lấy tấm vé tứ kết vào vòng trong.
Phút thứ 68: Thẻ vàng cho trung vệ Mexes của Pháp.
Phút thứ 74: Narsi ra sân nghỉ, vào sân thay anh là Menez.
Phút thứ 76: Tuyển Pháp vẫn đang vây hãm khung thành Isaksson để tìm bàn thắng gở hoà.
Phút thứ 80: Các cú sút của tuyển Pháp dù nhiều nhưng không thể qua khỏi chân các hậu vệ áo vàng hay thậm chí là tay của thủ thành Isaksson.
Phút thứ 85: Nếu Ukraine không thể có hai bàn thắng thì Pháp sẽ kết thúc với vị trí thứ 2 và gpa85 TBN ở vòng sau.
Phút thứ 90: Vàooooooooo! 2-0 cho Thuỵ Điển và người ghi bàn lần này là Larsson, một cú sút bồi rất căng từ pha bóng dội xà ngang ra.
* Trận đấu kết thúc - Tỉ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về đội chót bảng Thuỵ Điển. Dù thua nhưng Pháp vẫn giành quyền đi tiếp với 4 điểm trong tay nhưng do Ukraine không thể tìm được chiến thắng trước Anh (thua 1-0) nên "Gà trống" hiển nhiên vào tứ kết gặp Tây Ban Nha
"Quan điểm của bạn về trận đấu này thế nào? Hãy cùng chia sẻ ở ô bình luận phía dưới hoặc tại Fanpage trên Facebook nhé!”

















