Kết quả có lợi đó là khi cặp đấu Tây Ban Nha và Croatia không kết thúc với tỉ số hòa 2-2 hoặc cao hơn. Bởi nếu vậy, Italia sẽ không thể so sánh với Tây Ban Nha và Croatia về số bàn thắng trong các lần đối đầu trực tiếp (dù tất cả đều hòa) và khi đó họ sẽ bị loại một cách tức tưởi. Nhưng biết làm sao được, lúc này Italia cần phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt của mình, đó là đánh bại tuyển CH Ireland.
![]() |
Sau 2 trận đấu, CH Ireland đã cho thấy họ là đội bóng yếu nhất tại Ba Lan và Ukraina. Thua cả hai trận, để lọt lưới đến 7 bàn, đây quả thực là một kỳ Euro tồi tệ với thầy trò Trapattoni. Giờ đây, với tâm lý của một kẻ không còn gì để mất, liệu vị HLV lão làng đã qua tuổi thất thập liệu có thể dẫn dắt các chàng trai của mình giành được một kết quả tốt trước đội bóng quê hương để làm quà chia tay Euro? Đó quả thực là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, khi CH Ireland giờ đây thiếu đi những gương mặt xuất sắc có thể gây ra đột biến trên sân cũng như sự chắc chắn trong lối chơi. Vì thế, hầu hết các dự đoán đều nghiêng về việc CH Ireland sẽ trắng tay rời khỏi giải năm nay.
Thắng CH Ireland sẽ là nhiệm vụ không khó đối với Italia, nhưng đó mới chỉ là một nửa của vấn đề. Những gì còn lại sẽ phụ thuộc vào trận đấu cùng giờ giữa Tây Ban Nha và Croatia. Chúng ta hãy đón chờ kết cục của bảng C trong loạt đấu cuối cùng của bảng này vào lúc 01h45!
Đội hình xuất phát:
ITALIA: Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini, Balzaretti; Pirlo, Marchisio, Thiago Motta, De Rossi; Di Natale, Cassano.
CH IRELAND: Given; O'Shea, Dunne, St, Ledger, Ward; McGeady, Whelan, Andrews, Duff; Keane, Doyle.
01h40': Hai đội đang chuẩn bị tiến ra sân đấu. Tuyển Italia hôm nay mặc màu áo xanh truyền thống, trong khi CH Ireland sẽ sử dụng trang phụ phụ là áo trắng, quần xanh lá cây.
01h42': Nghi lễ chào cờ và hát quốc ca của hai đội đang được cử hành. Trận đấu sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.
Có một sự thay đổi đáng chú ý bên phía CH Ireland khi người đeo băng đội trưởng hôm nay không phải là tiền đạo Robbie Keane dù anh vẫn ra sân ngày hôm nay. Người thay anh ở vai trò này là tiền vệ Damien Duff.
01h44': Trọng tài điều khiển trận đấu này là ông Cuneyt Cakir người Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu.
Trận đấu đã bắt đầu!
Phút thứ 1, Daniele De Rossi có pha dứt diểm đầu tiên cho Italia. Một pha volley từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi nhẹ và không chính xác.
Phút thứ 4, CH Ireland đang nhập cuộc rất tự tin. Họ đã có một vài pha bóng tấn công khá nguy hiểm. Với tinh thần thoải mái, không loại trừ khả năng CH Ireland sẽ tạo nên bất ngờ, dù Italia mạnh hơn họ rất nhiều.
Phút thứ 6, Kevin Doyle của CH Ireland có pha đi bóng rất nỗ lực bên phía cánh trái, nhưng trung vệ Barzagli, người vừa trở lại sau chấn thương đã có pha ngăn cản thành công.
Phút thứ 10, Italia vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của CH Ireland. Cặp tiền vệ trung tâm của CH Ireland đang kiềm chế rất tốt nhạc trưởng Andrea Pirlo của Italia và không cho cầu thủ này tung ra những đường chuyền nguy hiểm.
Phút thứ 14, Pirlo lại vừa mất bóng. Tiền vệ chủ chốt của Italia đang bị theo rất sát bởi các cầu thủ CH Ireland. Anh đã bị đau sau pha truy cản của Kevin Doyle.
Phút thứ 16, như vậy là Pirlo vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
Phút thứ 20, Italia vẫn đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của CH Ireland. Đội bóng áo trắng đang chơi phòng ngự tốt hơn hẳn so với những trận đấu trước đó.
Phút thứ 24, CH Ireland vừa có một pha phản công rất nguy hiểm, nhưng rất tiếc là Keith Andrews lại không chuyền bóng sớm hơn cho đồng đội. Các cầu thủ Italia đã kịp lùi về để cản phá pha bóng này.
Phút thứ 26, Damien Duff vừa có một pha đi bóng khá lắt léo và các hậu vệ Italia đã phải phạm lỗi. Anh đã đem về một quả phạt chếch về bên phía cánh trái theo hướng tấn công của CH Ireland.
Phút thứ 27, ở pha đá phạt sau đó, St Ledger đã phạm lỗi với cầu thủ Italia và trọng tài cho đội bóng áo thiên thanh được hưởng quả đá phạt lên.
Phút thứ 28, Balzaretti của Italia đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu do lỗi cố tình kéo ngã Aiden McGeady của CH Ireland.
Phút thứ 30, Balzaretti có pha đi bóng rất hay và chuyền vào để Di Natale dứt điểm. Nhưng cú sút đã chạm vai St Ledger của CH Ireland. Đây là cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của Italia.
Phút thứ 33, Di Natale có một pha ngoặt bóng qua người khá hay nhưng trung vệ St Ledger của CH Ireland tiếp tục chơi tốt và không cho chân sút của Italia có cơ hội dứt điểm.
Phút thứ 35, Di Natale đã vượt qua thủ môn Shay Given nhưng pha dứt điểm từ góc rất hẹp của anh bị trung vệ CH Ireland phá ra. Sau đó Cassano dứt điểm từ xa bất ngờ và Shay Given chỉ kịp đẩy bóng ra ngoài.
Phút thứ 36, VÀO!!! 1-0 cho Italia. Người ghi bàn là Cassano với một cú dứt điểm bằng đầu!
Phút thứ 37, tiền vệ Keith Andrews của CH Ireland đã phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Pirlo.
Phút thứ 38, cú đá phạt từ cự ly 28 mét của Pirlo đã chạm hàng rào CH Ireland.
Phút thứ 39, John O'Shea của CH Ireland nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Balzaretti của Italia.
Phút thứ 42, Italia đang chơi rất tốt sau bàn thắng mở tỉ số.
Phút thứ 45, không có thời gian bù giờ và hiệp 1 của trận đấu đã khép lại.
Hiệp 1 kết thúc.
Hiệp đấu đầu tiên của trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia cũng đã kết thúc và tỉ số là 0-0. Với những kết quả hiện tại thì Italia và Tây Ban Nha đang là những đội nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên chỉ cần 1 bàn thắng cũng có thể làm thay đổi tất cả. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của hiệp 2.
Hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu.
Phút thứ 47, lại một pha bóng nguy hiểm của Italia xuất phát từ bên cánh do Balzaretti phụ trách. Cassano là người dứt điểm nhưng bóng lại đi trúng một cầu thủ CH Ireland đi ra ngoài.
Phút thứ 48, liên tục là những pha hãm thành nguy hiểm của Italia. Đội bóng áo màu thiên thanh đang tấn công nghiêng hẳn về bên cánh của Balzaretti. Số 6 của Italia đang chơi rất hay trong trận đấu này.
Phút thứ 51, một cú cứa lòng khá tốt của Daniele De Rossi, nhưng bóng đi hơi cao một chút so với khung thành của CH Ireland.
Phút thứ 54, Di Natale có pha dứt điểm từ góc hẹp bê cánh trái. Nhưng Shay Given đã kịp khép góc và cản phá thành công.
Phút thứ 57, Chiellini bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Vào thay cho anh là Bonucci.
Phút thứ 58, Marchisio có cú bắt volley từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi không chính xác.
Phút thứ 60, CH Ireland có pha dứt điểm từ xa của Keith Andrews ở một tư thế khá thoải mái. Nhưng bóng lại tìm đúng vị trí của Buffon.
Phút thứ 63, Diamanti vào sân thay cho người đã mở tỉ số trận đấu là Cassano.
Phút thứ 64, Pirlo để mất bóng rất nguy hiểm và tạo cơ hội cho Keith Andrews sút xa. Nhưng De Rossi đã kịp lùi về phá bóng trong chân tiền vệ CH Ireland.
Phút thứ 65, Shane Long vào sân thay cho Aiden McGeady. CH Ireland quyết định tăng cường sức tấn công.
Phút thứ 69, không VÀO! Cú sút phạt nguy hiểm của Andrea Pirlo, nhưng bóng đã đi cao hơn khung thành CH Ireland. Một tình huống khá giống với cú đá phạt thành bàn của anh trong trận đấu với Croatia.
Phút thứ 71, thẻ vàng cho De Rossi khi tiền vệ này cố ngăn chặn một pha phản công nguy hiểm của CH Ireland.
Phút thứ 73, trọng tài đã rút ra thẻ vàng dành cho thủ môn Buffon vì lỗi phản ứng.
Phút thứ 75, liên tục là những pha bóng bổng nguy hiểm đối với khung thành của Italia. Dù lối chơi của CH Ireland khá đơn giản, nhưng họ vẫn đang ép sân đối phương.
Balotelli cũng đã vào sân thay cho Di Natale.
Phút thứ 76, Jonathan Walters vào sân thay cho Kevin Doyle bên phía Ireland.
Phút thứ 78, Diamanti phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa và sẽ có một quả đá phạt ở vị trí thuận lợi dành cho CH Ireland.
Phút thứ 79, cú sút phạt rất căng của Keith Andrews nhưng Buffon đã cản phá thành công!
Phút thứ 83, Balotelli vừa có pha đột phá táo bạo và anh đã đem về 1 quả đá phạt cho Italia. Người phạm lỗi với anh là St Ledger đã phải nhận thẻ vàng.
Phút thứ 85, cú sút phạt của Diamantin đi trúng hàng rào của Ireland. Pha dứt điểm tiếp theo là của Bonucci đã đi vọt xà.
Robbie Keane là người rời sân cuối cùng bên phía Ireland. Vào sân thay Keane là Simon Cox.
Phút thứ 88, Balotelli có pha đi bóng và dứt điểm trong vòng cấm của CH Ireland nhưng bóng đi hơi nhẹ.
Lúc này Tây Ban Nha đã ghi được bàn mở tỉ số trong trận đấu với Croatia do công của Jesus Navas. Nếu kết quả này giữ nguyên thì Tây Ban Nha giữ ngôi đầu bảng và Italia đứng thứ hai, còn Croatia sẽ bị loại.
Phút thứ 89, Keith Andrews của CH Ireland bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai. Đội bóng này chỉ còn thi đấu với 10 người.
Phút thứ 90, VÀO!!! Cuối cùng thì Balotelli cũng đã biết tới bàn thắng tại Euro 2012! Một pha dứt điểm với độ khó rất cao. Tỉ số đã là 2-0 và 99,99% Italia sẽ vào vòng sau!
Phút thứ 93, Balotelli có một pha đi bóng và dứt điểm chạm chân cầu thủ CH Ireland. Phạt góc cho Italia.
Trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu! Như vậy Italia đã chính thức lọt vào vòng sau, và Tây Ban Nha cũng thế khi đội bóng xứ bò tót đánh bại Croatia với tỉ số 1-0! Ngôi đầu thuộc về Tây Ban Nha, và Italia đứng thứ hai.
"Quan điểm của bạn về trận đấu này thế nào? Hãy cùng chia sẻ ở ô bình luận phía dưới hoặc tại Fanpage trên Facebook nhé!”















