Tường thuật trực tiếp Euro 2012: Hy Lạp 1 - 2 CH Czech (KT)

22:27 Thứ ba 12/06/2012

Hai nhà cựu vô địch sẽ phải quyết đấu với nhau để nuôi hy vọng lọt vào vòng tứ kết. Hy Lạp đối đầu với CH Czech, ai sẽ là người có được niềm vui đêm nay?

Dù giành được 1 điểm trước chủ nhà Ba Lan, nhưng Hy Lạp lại bị tổn thất quá nặng về mặt lực lượng khi mất trắng cặp trung vệ chính thức vì chấn thương và thẻ phạt. Điều này có thể khiến vị trí trung vệ trở thành tử huyệt để CH Czech khai thác. Ở trên hàng công, Salpingidis nhiều khả năng sẽ đá chính sau khi chơi đầy ấn tượng trong hiệp 2 trận đấu với Ba Lan.

Trong khi đó, CH Czech không được phép thua trong trận đấu này, vì không giành được điểm nào sau hai trận sẽ khiến họ phải nói lời chia tay sớm với Ba Lan và Ukraina. Petr Cech và các đồng đội sẽ phải cải thiện hoàn toàn màn trình diễn của mình trước Hy Lạp để mong tìm được chiến thắng, và nhất là nâng cao khả năng chống phản công của hàng phòng ngự, bởi đó chính là điểm yếu lớn nhất mà trận thua 1-4 trước Nga đã chỉ ra. Nếu không đội bóng cựu vô địch năm 1976 sẽ phải tiếp tục trả giá đắt.

Đội hình xuất phát:

HY LẠP:
Chalkias; Torosidis, K Papadopoulos, Katsouranis, Holebas; Maniatis, Fotakis, Karagounis; Fortounis, Salpingidis, Samaras

CH CZECH: Cech; Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky; Plasil, Hubschmann; Jiracek, Rosicky, Pilar; Baros

Đúng như dự đoán, chân sút đã ghi bàn và kiếm về một quả penalty cho Hy Lạp trong trận gặp chủ nhà Ba Lan, tiền đạo Salpingidis, đã có mặt trong đội hình xuất phát, trong khi đó tài năng trẻ Sotiris Ninis ngồi dự bị trong trận đấu này. Nếu chơi như trận gặp Ba Lan, Salpingidis sẽ là mối đe dọa rất lớn với hàng phòng ngự của CH Czech.

Những thay đổi trong đội hình của CH Czech: Limbersky xuất phát ở bên cánh trái, Kadlec di chuyển vào trong đá trung vệ. Ở tuyến giữa, Hubschman cũng ra sân ngay từ đầu thay cho Rezek. Anh sẽ đá ở vị trí tiền vệ trụ cùng với Jaroslav Plasil, trong khi Jiracek, Rosicky và Pilar đá hộ công cho Milan Baros.

10h53', Hai đội đang trên đường tiến ra sân đấu. Hy Lạp mặc áo trắng, trong khi CH Czech xuất phát với trang phục màu đỏ.

10h55', nghi lễ quốc ca của hai nước Hy Lạp và CH Czech đang diễn ra. Trận đấu sắp được bắt đầu trong ít phút nữa.

10h57', trọng tài điều khiển trận đấu này là ông Stephanne Lannoy người Pháp. Nơi tổ chức trận đấu là sân vận động Stadion Mjeski ở thành phố Wroclaw, Ba Lan.

Trọng tài đã cho trận đấu đã bắt đầu!

Phút thứ 3, VÀO!!! 1-0 cho  CH Czech. Một pha chọc khe tinh tế của tiền vệ Plasil và Jiracek đã thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi sút tung lưới Chalkias!

Phút thứ 6, VÀO!!! 2-0, Pilar đã ghi bàn thắng thứ 2 tại EURO 2012 và nhân đôi cách biệt cho CH Czech. Selassie lên bóng ở cánh phải tốc độ trước khi căng ngang để Pilar đệm bóng cận thành ghi bàn cho đội bóng áo đỏ!

Phút thứ 8, hàng phòng ngự Hy Lạp đang thi đấu rất lúng túng. Việc thiếu đi cặp trung vệ chính thức đã ảnh hưởng rất nhiều đến hàng phòng ngự của đội cựu vô địch năm 2004.

Phút thứ 11, một cú sút phạt không quá nguy hiểm của đội trưởng Karagounis và thủ môn Petr Cech đã bắt gọn. Hy Lạp đã nhập cuộc quá tệ trong trận đấu ngày hôm nay.

Phút thứ 14, tiền vệ đã chuyền bóng cho Jiracek ghi bàn mở tỉ số cho CH Czech Plasil đang bị đau. Nhưng anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Phút thứ 19, Hy Lạp đang cố tận dụng những tình huống đá phạt và các pha bóng bổng để tiếp cận khung thành của Petr Cech. Tuy nhiên hàng phòng ngự của CH Czech vẫn đang chơi rất bình tĩnh và chắc chắn.

Phút thứ 23, thủ thành Chalkias của Hy Lạp bị chấn thương và sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Thủ thành dự bị số 13 Sifakis sẽ vào thay. Liên tục là những tin dữ cho Hy Lạp.

Phút thứ 27, thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra dành cho Tomas Rosicky sau pha phạm lỗi nguy hiểm với đội trưởng Hy Lạp Karagounis.

Phút thứ 29, Rosicky có pha sút xa rất nguy hiểm Thủ thành Sifakis phải đổ người đẩy bóng ra biên chịu quả phạt góc.

Phút thứ 33, CH Czech vẫn đang là đội chơi tốt hơn với một hàng tiền vệ kiểm soát bóng rất tốt. Hy Lạp chưa tìm ra những phương án hiệu quả để tìm đường đến khung thành đối phương. Trong khi đó CH Czech tỏ ra rất nguy hiểm với những pha phản công.

Phút thứ 34, hậu vệ Torosidis là người đầu tiên của Hy Lạp phải nhận thẻ vàng trong trận đấu này.

Phút thứ 36, tiếp tục có thẻ vàng và lần này trọng tài đã quyết định dành nó cho người ghi bàn mở tỉ số trận đấu, Jiracek của CH Czech.

Phút thứ 40, chỉ còn 5 phút nữa là hết hiệp 1, và CH Czech vẫn duy trì được thế trận rất tốt ở trên sân. Có lẽ hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội bóng áo đỏ.

Phút thứ 41, bóng đã vào lưới CH Czech nhưng trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng cho Hy Lạp vì lỗi việt vị. Tỉ số vẫn là 2-0 cho CH Czech.

Hiệp 1 đã kết thúc, tỉ số là 2-0 nghiêng về CH Czech. Jiracek và Pilar là 2 cầu thủ đã sút tung lưới Hy Lạp để đem về lợi thế cho CH Czech. Với kết quả này CH Czech hoàn toàn tự tin khi bước vào hiệp đấu thứ 2.

CH Czech đã có một hiệp đấu rất tuyệt vời khi chỉ mất 6 phút để vượt lên dẫn trước 2 bàn. Sau đó họ tiếp tục kiểm soát tốt thế trận để không cho Hy Lạp có cơ hội vùng lên. Sẽ là một hiệp 2 đầy khó khăn cho đội quân của HLV Fernando Santos.

Hiệp 2 đã được bắt đầu!

Hai đội đều thực hiện những sự thay đổi người ngay đầu hiệp 2. Bên phía CH Czech, Kolar vào thay cho đội trưởng Rosicky. Còn Hy Lạp đưa Gekas vào sân để thay cho Fotakis.

Phút thứ 50, vẫn chưa có nhiều đột biến trong lối chơi của Hy Lạp. Họ vẫn chỉ tấn công bằng những pha bóng bổng đơn giản, và không khó để thủ thành xuất sắc Petr Cech hóa giải một cách dễ dàng.

Phút thứ 53, VÀO!!! Người ghi bàn là Gekas, nhưng bàn thắng này có lỗi rất lớn của thủ thành Petr Cech. Anh đã bắt hụt bóng để bóng dội ra đến chân của Gekas và cầu thủ số 17 nhanh chân dứt điểm vào khung thành trống để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Hy Lạp.

Một bàn thua rất ngớ ngẩn của Petr Cech và nó đã đem lại chút hy vọng cho Hy Lạp. Các cổ động viên của CH Czech sẽ có những giây phút sống trong lo âu khi cách biệt giờ chỉ còn là 1 bàn.

Phút thứ 56, trung vệ Kyriakos Papadopoulos nhận thẻ vàng từ trọng tài Lannoy.

Phút thứ 57, thêm một thẻ vàng nữa cho Hy Lạp và người phải nhận án phạt từ trọng tài Lannoy là tiền đạo Salpingidis.

Phút thứ 61, sóng gió liên tục nổi lên trước khung thành của Petr Cech. Bàn thua đã có ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của hàng phòng ngự CH Czech và Hy Lạp đang cố gắng khai thác điều này bằng những pha bóng bổng liên tiếp.

Phút thứ 64, CH Czech có sự thay đổi người thứ 2 khi Milan Baros rời sân. Người vào thay cho Vua phá lưới EURO 2004 là Tomas Pekhart.

Phút thứ 65, Kolar của CH Czech phải nhận thẻ vàng. Mỗi bên đều đã có 3 cầu thủ phải nhận thẻ vàng của trọng tài Lannoy.

Phút thứ 70, Hy Lạp liên tục treo bóng vào khu vực 16 mét 50 của CH Czech. Nhưng hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ đã được tổ chức khá tốt để ngăn chặn những pha tấn công trên không của đối thủ cho đến lúc này.

Phút thứ 76, Hy Lạp đang là đội có thời gian kiểm soát bóng vượt trội ở trên sân. CH Czech với sự thiếu vắng nhạc trưởng Rosicky trên sân đã không còn cầm bóng nhiều như hiệp 1.

Phút thứ 80, một bàn thắng nhờ sai lầm của đối thủ cũng không thể khiến cho người ta quên đi sự bế tắc và đơn điệu trong lối chơi tấn công của Hy Lạp. Các chiến binh đến từ xứ sở thần thoại vẫn chủ yếu chơi bóng bổng và đa phần những pha tấn công như thế không gây được nhiều khó khăn cho CH Czech.

Phút thứ 85, chỉ còn 5 phút nữa là giờ thi đấu chính thức sẽ kết thúc và Hy Lạp vẫn đang bị CH Czech dẫn trước với tỉ số 1-2. Thời gian càng ngày càng ít ỏi với đội quân của HLV Fernando Santos.

Phút thứ 90, không còn nhiều thời gian cho Hy Lạp. Chỉ  có 3 phút bù giờ cho hiệp đấu này.

Phút thứ 90+2, một cầu thủ Hy Lạp đã ngã trong vòng cấm, nhưng không có pha phạm lỗi của cầu thủ CH Czech. Sẽ có một quả đá lên cho đội bóng áo đỏ.

Trận đấu đã kết thúc. Kết quả chung cuộc là 2-1 và tạm thời CH Czech vươn lên vị trí thứ 2 của bảng A, bằng điểm với Nga nhưng lại thua về hiệu số bàn thắng bại.

"Quan điểm của bạn về trận đấu này thế nào? Hãy cùng chia sẻ ở ô bình luận phía dưới hoặc tại Fanpage trên Facebook nhé!”
T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục