Sân vận động: Oblasny SportKomplex Metalist.
Trọng tài: Jonas Eriksson (Thụy Điển, 38 tuổi).
Thành tích đối đầu trong 5 trận gần đây.
Đức đang là đội có phần nhỉnh hơn với 2 chiến thắng. Trong khi con số này của Bồ Đào Nha là 1, và còn lại hai đội đã hòa nhau 2 trận.
![]() |
Đội hình thi đấu:
Hà Lan: Stekelenburg, van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems, Van Bommel, De Jong, Robben, Sneijder, Afellay, Van Persie
Đức: Neuer, Boateng, Badstuber, Hummels, Lahm, Schweinsteiger, Khedira, Mueller, Ozil, Podolski, Gomez
Diễn biến trận đấu:
Hai đội đang ra sân và tiến hành hát quốc ca.
Phút 1': Trọng tài đã cho trận đấu bắt đầu.
Phút 3': Hà Lan đang là đội bóng có sự nhập cuộc tốt hơn. Họ đã hoàn toàn kiểm soát được diễn biến trên sân.
Phút 6': Cả hai thủ môn vẫn chưa phải làm việc quá nhiều khi bóng chỉ đang luẩn quẩn ở khu vực giữa sân
Phút 7': Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu vừa xuất hiện và nó thuộc về người Đức với cú vuốt bóng trúng cột dọc của Mesut Oezil nhưng thủ thành Stekelenburg đã chơi cảnh giác và bắt gọn bóng
Phút 8': Van Persie đã ngay lập tức có câu trả lời. Nhưng đáng tiếc cú dứt điểm của anh lại đi đúng vào vị trí của Neuer.
Phút 14': Tốc độ của trận đấu vẫn chỉ ở mức trung bình. Hai đội vẫn chơi rất chắc chẽ và chưa muốn mạo hiểm quá sớm trong trận đấu quan trọng như thế này.
Phút 18': Một pha lên bóng rất hay của Hà Lan, nhưng cú căng ngang cuối cùng của Afellay đã không thể qua được các hậu vệ bên phía Đức.
Phút 20': Tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0. Hà Lan là đội có phần nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng với 60%.
Phút 24': Gần như "mất tích" kể từ đầu trận, nhưng Gomez cho thấy cái duyên ghi bàn của mình khi đã làm lưới của Hà Lan phải rung lên với một cú dứt điểm rất thoải mái trong vòng cấm.
Phút 30': Hà Lan vẫn đang rất bế tắc trong tìm ra con đường đến khung thành của Neuer. Và nếu điều này không sớm được cải thiện. Hà Làn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành được vé đi tiếp vào vòng sau.
Phút 35': Người Đức vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy họ muốn đẩy cao tốc độ của trận đấu sau khi đã có bàn thắng mở tỷ số.
Phút 36': Đức được hưởng quả đá phạt ngay sát khu vực 16m50 của Hà Lan. Tuy nhiên Badstuber đã đánh đầu ngay đúng chân của Stekelenburg sau quả treo bóng vào của Ozil.
Phút 37': Tuy nhiên chỉ đúng một phút sau, người Đức cũng đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Người ghi bàn vẫn không ai khác đó chính là Gomez với một pha dứt điểm rất đẳng cấp trong một góc sút khá hẹp.
Phút 43': Một pha phản công rất nhanh của đội bóng áo trắng, tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng của Boateng là rất thiếu chính xác.
Phút 45': Đức vẫn đang rất chậm rãi trong những đường chuyền của mình.
Phút 45+1: Sau pha đẩy bóng cứu thua của Stekelenburg, trọng tài cũng đã cho nổi còi kết thúc hiệp 1.
Hà Lan có hai sự thay đổi người liên tiếp ngay đầu hiệp hai: Huntelaar và Van der Vaart vào sân thay cho Van Bommel và Afellay
Phút 47': Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Huntelaar đã có một pha đi bóng rất tối và dễ dàng bị mất banh.
Phút 48': Gomez đã tỏ ra rất đau sau pha va chạm với Heitinga
Phút 50': Hà Lan vẫn tỏ ra vô cùng bế tắc. Có cảm giác như một số cầu thủ đã phần nào muốn buông xuôi.
Phút 52': Thủ thành Stekelenburg vừa có hai pha cứu thua liên tiếp cho Hà Lan sau những cú dứt điểm của các cầu thủ Đức.
Phút 55': Dù đang rơi vào tình cảnh buộc phải thắng, nhưng các cầu thủ Hà Lan dường như chẳng màn đến việc cướp lại bóng từ chân đối thủ. Điển hình là Ozil đã câm bóng một lúc rồi mới chuyền mà không một bóng áo Cam nào lao vào tranh chấp.
Phút 56': Hà Lan cuối cùng cũng đã có được tình huống đáng xem đầu tiên trong hiệp hai, nhưng cú dứt điểm của Robben là chưa đủ khó để hạ gục Neuer.
Phút 58': Đến lượt Van Persie thử tài Neuer, nhưng chiến thắng vẫn thuộc về thủ thành của Đức.
Phút 65': Thế trận trên sân vẫn đang ủng hộ người Đức. Một tốc độ không quá nhanh và Hà Lan cũng chưa có nhiều đột biến trong các pha lên bóng khi họ đang thiếu đi những đường chuyền quyết định.
Phút 68': Một tình huống thiếu tập trung của các hậu vệ Đức đã giúp Robben khá thoải mái khống chế bóng trong vòng 16m50. Nhưng may cho các cầu thủ áo trắng là cú dứt điểm của Robben vừa thiếu lực lại vừa thiếu chính xác.
Phút 72': Người hùng của tuyển Đức, Gomez đã rời sân nhường chỗ cho Klose.
Phút 73': Ngay sau khi Gomez rời sân, Đức ngay lập tức phải nhận ngay một bàn thua sau một nỗ lực cá nhân của Van Persie.
Phút 77': Ozil đã ngã trong khu vực 16m50 của Hà Lan nhưng không có một quả penalty nào cho Đức vì trọng tài không cho rằng De Jong đã phạm lỗi trong tình huống này.
Phút 80': Hà Lan đang gia tăng sức ép lên phía đối thủ. Nhưng vẫn chưa có thêm một bàn thắng nào cho họ.
Phút 81': Dù có không ít pha va chạm giữa các cầu thủ kể từ đầu trận, nhưng đến thời điểm này thì trọng tài mới rút ra chiếc thẻ vàng đầu tiên. Và người phải nhận thể là De Jong. Sau tình huống này Đức cũng đã có sự thay đổi người, Ozil rời sân nhường chỗ cho Kroos.
Phút 83': Thêm một sự thay đổi nữa bên phía Hà Lan, Robben rời sân nhường chỗ cho Kuyt.
Phút 85': Van der Vaart đã thử vận may của mình với một cú sút xa, nhưng kết quả đã không được như cầu thủ này mong đợi.
Phút 87': Boateng vừa phải nhận một chiếc thẻ vàng.
Phút 89': Suýt chút nữa Klose đã có thể kết liễu Hà Lan với một pha lao vào rất nhanh sau pha bóng bất cẩn của thủ thành Stekelenburg, nhưng tiếc là bóng đã đi ra ngoài trong tình huống này.
Phút 90': Trận đấu được cộng thêm 3 phút. Đức cũng vừa có thêm một sự thay đổi người, Bender vào sân thay cho Muller.
Phút 90+3': Trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu.















