Tường thuật trực tiếp EURO 2012: Đức 1-0 Bồ Đồ Nha (KT)

01:03 Chủ nhật 10/06/2012

Đối với bảng B, bảng đấu tử thần của kỳ EURO lần này thì mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết thật sự. Chính vì thế 90 phút đối đầu giữa Đức và Bồ Đồ Nha trên SVĐ L'viv Arena sẽ hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là khi hai đội bóng này đều tôn thờ trường phái tấn công đẹp mắt.

Phong độ trong 5 trận đấu gần đây.

Đức đã không có một sự chuẩn bị tốt cho EURO lần này khi họ chỉ mới thắng được 2 trong 5 trận gần đây nhất. (2 thắng, 2 hòa, 1 thua).

Bồ Đồ Nha cũng có màn trình diễn rất thiếu thuyết phục chẳng kém gì đối thủ. Thậm chí họ chỉ thắng được một trận trong 5 trận gần đây nhất. (1 thắng, 3 hòa, 1 thua).

Bên lề trận đấu

Đây là lần thứ 17 hai đội gặp nhau. Đức thắng 8 trận, Bồ Đào Nha thắng 3.

Lần gần đây nhất họ gặp nhau là tứ kết Euro 2008 khi Đức thắng 3-2.

Đội hình ra sân:

Đức: Neuer, Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Muller, Ozil, Podolski, Gomez.

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Joao Pereira, Bruno Alves, Pepe, Coentrao, Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Postiga, Ronaldo.

Diễn biến trận đấu:

Trọng tài đã cho trận đấu bắt đầu

Phút 2': Gomez có cú đánh đầu rất nguy hiểm sau đường chuyền bên phía cánh phải của Boateng.

Phút 3': Ngay lập tực Bồ Đồ Nha đã co câu trả lời với một tình huống phối hợp đá phạt góc rất nguy hiểm bên cánh trái.

Phút 9' Thêm một cú sút từ tuyển Đức. Lần này, Lukas Podolski đã thử sức mình nhưng vẫn chưa có được bàn thắng.

Sự thận trọng của hai độ đã khiến trận đấu đang diễn ra với một tốc độ không cao, và cũng không có quá nhiều tình huống nào thật sự nguy hiểm.

Phút 13': Hélder Postiga phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Đã 20 phút trôi qua, thế trận trên sân vẫn diễn ra hết sức cân bằng, nhưng tốc độ và các pha bóng đang xem vẫn chưa được hai đội cải thiện.

Phút 25: Đức được hưởng một quả đá phạt rất nguy hiểm có cự ly chừng 25m. Tuy nhiên Podolski đã sút bóng đi trúng hàng rào.

Phút 30'; Các CĐV có mặt trên sân vẫn chưa được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

Phút 37': Khedira thử tạo nên sự khác biệt từ một cú sút rất xa. Kết quả là bóng đã bay thẳng lên khán đài.

Phút 40': Một tình huống tấn công từ hai cánh rất nguy hiểm của tuyển Đức. Nhưng bóng đã không thể ào đến được vị trí của Gomez đang chờ ở trong.

Phút 43': Nani có pha thoát xuống rất tốc độ bên cánh trái. Chính điều đó buộc Badstuber phải nhận một chiếc thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi cùng tiền vệ của Manchester United.

Phút 45': Tưởng chừng như Bồ Đồ Nha đã có được bàn thắng, nhưng vận may đã đồng hành cùng tuyển Đức khi bóng từ cú dứt điểm của Pepe đã lần lượt đập trúng xà ngang, chạm vạch vôi và bay ra ngoài.

Phút 46' Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên sau giờ nghỉ, Khedira đã lên tiếng cảnh báo đối thủ bằng cú đánh đầu cận thành rất nguy hiểm của mình.

Phút 55': Tổng số cút dứt điểm của Bồ Đồ Nha trong hiệp hai lúc này là 1, và của Đức là 3. Nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

Phút 61': Một pha vào bóng có phần thô bạo của Coentrao đối với  Khedira. Và trọng tài đã không ngần ngại dành cho hậu vệ này một chiếc thẻ vàng.

Phút 64': Một cơ hội rất tốt được Moutinho tạo ra cho Ronaldo, nhưng tiếc là tiền vệ đội trưởng của Bồ Đồ Nha đã không thể dứt điểm.

Phút 69': Bồ Đồ Nha đã có sự thay đổi người đầu tiên, Oliveira vào sân thay cho Postiga

Phút 70': Đức vẫn đang là đội bóng có thời gian kiểm soát bóng tốt hơn với 62%.

Phút 72': Cuối cùng Đức cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ cánh phải, bóng được Boateng tạt như đặt vào khu vực 16m50 để Gomez bật cao đánh đầu làm tung nóc lưới của Bồ Đồ Nha.

Phút 76': Chỉ cần nhanh thêm vài giây nữa là Gomez đã có thể chạm được bóng từ pha chuyền vào của Muller. Và nếu điều đó trở thành sự thật thì tỷ số có thể đã là 2-0.

Phút 80': Người hùng của tuyển Đức đã rời sân để nhường chỗ cho Kolse. Trong khi bên phía Bồ Đồ Nha Varela vào thay Mereiless.

Phút 82': Ronaldo tung ra một cú sút uy lực từ cự ly 22m nhưng thủ môn Neuer chơi vẫn rất tập trung.

Phút 85': Vận đen vẫn chưa chịu buông tha cho Bồ Đồ Nha khi một lần nữa họ lại đưa bóng đi trung xà ngang của khung thành đối phương. Người có tình huống bỏ lỡ đáng tiếc lần này là Nani.

Phút 88': Thủ thành Neuer đã có tình huống cứu thua vô cùng xuất sắc và cũng không kém phần dũng cảm khi băng ra khép góc chặn đứng pha dứt điểm của Varela.

Phút 90': Sẽ có ba phút đá bù giờ.

Phút 90+3': Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Và người Đức đã có được chiến thắng 1-0 tối thiểu trước Bồ Đồ Nha để cùng Đan Mạch chia nhau hai vị trí dẫn đầu tại bảng B.

Bạn có thể bình luận cùng chúng tôi ở ô bình luận phía dưới hoặc trên fanpage TẠI ĐÂY
Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục