Tường thuật trực tiếp Euro 2012: Đan Mạch 1 - 2 Đức (KT)

01:11 Thứ hai 18/06/2012

Đan Mạch và Đức, cuộc đối đầu giữa những 'chú lính chì dũng cảm' và những 'cỗ xe tăng' hùng mạnh. Ngày hôm qua, Hy Lạp đã viết nên một câu chuyện thần thoại, vậy Đan Mạch có thể làm nên câu chuyện cổ tích của riêng mình khi vượt qua 'bảng tử thần'?

Trong trận đấu này, chỉ có một chiến thắng mới có thể đảm bảo chắc chắn suất vào tứ kết cho Đan Mạch, còn một kết quả hòa sẽ khiến họ phải phấp phỏng mong chờ điều xảy ra ở trận đấu cùng giờ giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan. Dù sao đi nữa, Đan Mạch cũng sẽ phải nỗ lực hết sức mình để giành được kết quả tốt nhất có thể.

Ở chiến tuyến bên kia, người Đức đã hứa hẹn về một trận đấu đẹp, và họ muốn kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng. Đó sẽ là lời khẳng định không thể nào tốt hơn cho vị thế của một ứng cử viên vô địch nặng ký, và cũng là lời thách thức mà đội quân của HLV Joachim Low gửi đến những địch thủ hàng đầu của mình.

Với tinh thần quyết tâm của Đan Mạch và lời hứa của người Đức, chúng ta có thể hy vọng vào một trận cầu mãn nhãn giữa hai đội bóng. Hãy cùng chờ đợi 90 phút hấp dẫn sắp tới trên sân vận động L'viv Arena!

Đội hình xuất phát:

ĐAN MẠCH: Andersen; Jacobsen, Agger, Kjaer, S. Poulsen; Jorgensen, J. Poulsen, Zimling; Eriksen, Bendtner, Krohn-Dehli.

ĐỨC: Neuer; Lahm, Badstuber, Hummels, Bender; Khedira, Schweinsteiger; Podolski, Özil, Müller; Gomez.

01h38': Hai đội đang chuẩn bị tiến ra sân đấu. Đan Mạch sẽ mặc bộ trang phục màu đỏ, trong khi Đức mặc trang phục màu trắng truyền thống.

01h40': Hai đội đang thực hiện nghi lễ chào cờ và hát quốc ca. Chỉ khoảng 5 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu.

01h44': Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Velasco Carballo, người Tây Ban Nha. Đức sẽ là đội giao bóng trước.

Trận đấu đã bắt đầu!

Ở trận đấu này, nếu như Đan Mạch muốn tự quyết định lấy số phận của mình thì họ phải giành chiến thắng trước Đức. Trong khi đó Đức chỉ cần một trận hòa thôi là đã nắm chắc ngôi đầu bảng B. Nhưng nhiều cầu thủ Đức tuyên bố rằng họ muốn kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Phút thứ 2, Mueller có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Đan Mạch. Bóng chỉ đi cao hơn khung thành một chút mà thôi.

Phút thứ 5, Đan Mạch được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu. Thủ thành Neuer sau đó đã hóa giải pha đánh đầu của Nicklas Bendtner từ quả đá phạt góc này.

Phút thứ 6, không VÀO! Mueller có cú dứt điểm cận thành quá nhẹ và không thể đánh bại được Andersen. Một cơ hội ngon ăn nhưng Đức lại không tận dụng được.

Phút thứ 9, Đức vẫn đang chơi rất tự tin. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra được hai cơ hội ngay đầu trận. Các chân sút của họ cần chính xác hơn để có thể kết thúc thành công.

Phút thứ 11, Đức có pha phối hợp trung lộ rất hay. Khedira suýt chút nữa có cơ hội đối mặt với thủ môn Andersen nhưng rất may Agger đã kịp thời cản phá đường chọc khe của đội tuyển Đức.

Cùng lúc, trên sân Metallist Kharkiv, Hà Lan đã có bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha do công của Rafael Van der Vaart.

Phút thứ 14, Bendtner có cú dứt điểm từ xa cho Đan Mạch, nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 17, từ một quả đá phạt, Ozil có pha treo bóng quá sâu và không có gì nguy hiểm cho khung thành của đội tuyển Đan Mạch.

Phút thứ 19, VÀO!!! Tỉ số là 1-0 và người lập công là Podolski. Một bàn thắng hết sức ý nghĩa với tân binh của Arsenal khi đây là trận đấu thứ 100 của anh cho Die Mannschaft.

Phút thứ 24, VÀO!!! Krohn-Dehli lập công, với một pha đánh đầu cận thành từ quả đá phạt góc bên cánh phải. Một bàn thắng rất quan trọng với đội tuyển Đan Mạch!

Đan Mạch một lần nữa cho thấy sự khó chịu của mình trong những pha bóng bổng. Với bàn thắng này Đan Mạch tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng B.

Phút thứ 28, Đan Mạch đang lấy lại sự tự tin sau những phút đầu lép vế trước đội tuyển Đức.

Đúng lúc này thì Bồ Đào Nha đã có bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu với Hà Lan. Đó là pha lập công của Cristiano Ronaldo.

Phút thứ 32, không VÀO! Một pha đá phạt rất nguy hiểm của tuyển Đức và thủ môn Andersen đã phải đẩy bóng ra hết đường biên ngang.

Phút thứ 33, Gomez dứt điểm trượt. Một pha tiếp bóng ở trong vòng cấm địa của Đan Mạch và chân sút của Đức đã không thể đá trúng tâm bóng.

Phút thứ 36, sẽ có một quả đá phạt cho đội tuyển Đức ngay sát mép vòng cấm địa Đan Mạch sau khi Mueller bị Simon Kjaer bị phạm lỗi.

Phút thứ 37, không VÀO! Quả đá phạt rất căng của Podolski nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành trong gang tấc!

Phút thứ 40, chỉ còn 5 phút nữa là hiệp 1 sẽ kết thúc. Đức vẫn đang thi đấu nhỉnh hơn so với Đan Mạch. Có vẻ như họ muốn lấy lại lợi thế dẫn trước ngay trong hiệp 1 này.

Phút thứ 41, Simon Poulsen có pha đỡ bóng lỗi và để bóng đến chân của Sami Khedira. Tuy nhiên cú chích bóng sau đó của tiền vệ Đức lại đi chệch cột dọc.

Phút thứ 43, vẫn không VÀO! Mario Gomez đã có bóng trong vòng cấm địa nhưng không thể dứt điểm trước những pha cản phá lăn xả của hậu vệ Đan Mạch. Đức đang phung phí khá nhiều cơ hội trong hiệp đấu này.

Phút thứ 45, hiệp đấu đầu tiên chỉ có 1 phút bù giờ duy nhất mà thôi.

Trọng tài Carballo đã cho hiệp 1 trận đấu được khép lại!

Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu!

Phút thứ 49, hai đội đang bắt đầu hiệp 2 khá thận trọng. Chưa đội nào muốn đẩy cao tốc độ trận đấu trong những phút đầu này.

Phút thứ 51, không VÀO! Đan Mạch vừa có một pha dàn xếp rất hay và Jakob Poulsen có cú sút đưa bóng đi sạt cộc dọc bên phải khung thành đội tuyển Đức. Suýt nữa thì đã có bàn thắng thứ 2 cho Đan Mạch!

Phút thứ 54, Ozil vừa trượt chân và bỏ lỡ một cơ hội sút xa trước vòng cấm địa của Đan Mạch. Đức vẫn đang nhập cuộc không tốt trong hiệp 2.

Phút thứ 58, Đan Mạch vẫn đang chơi phòng ngự cực kỳ tập trung. Đức hầu như chưa có pha tấn công thực sự nguy hiểm nào trong hiệp 2.

Phút thứ 62, cặp trung vệ Kjaer và Agger của Đan Mạch đang hóa giải phần lớn các pha đưa bóng vào vòng cấm địa của đội tuyển Đức.

Phút thứ 64, người mở tỉ số trận đấu là Podolski đã rời sân để chân sút trẻ Schurrle vào thay.

Phút thứ 67, không VÀO! Thủ thành Andersen vừa cản phá cú dứt điểm vào góc xa của Schurrle. Một pha đổ người rất tốt của thủ thành Đan Mạch.

Phút thứ 70, hơn nửa thời gian của hiệp 2 đã trôi qua và Đan Mạch vẫn đang rất kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công.

Phút thứ 71, Zimling có cú dứt điểm từ rất xa. Bóng đi lập bập khiến Neuer không thể bắt dính mà phải đẩy bóng ra biên.

Phút thứ 74, Mario Gomez rời sân để nhường chỗ cho chân sút kỳ cựu Miroslav Klose.

Ở Kharkiv, Bồ Đào Nha đã vươn lên dẫn trước Hà Lan với bàn thắng thứ 2 của Cristiano Ronaldo. Một trận đấu xuất sắc của CR7 tính đến thời điểm này!

Phút thứ 76, Nicklas Bendtner té ngã trong vòng cấm địa tuyển Đức nhưng trọng tài Carballo không cho rằng anh bị phạm lỗi. Vì thế không có quả penalty cho Đan Mạch.

Phút thứ 78, Đan Mạch có sự thay đổi người. Christian Poulsen vào sân thay cho Zimling.

Phút thứ 80, VÀO!!! Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Đức đã đến. Lars Bender là người lập công!

Phút thứ 82, Jakob Poulsen là người rời sân bên phía Đan Mạch. Mikkelsen vào thay.

Phút thứ 84, Daniel Agger có pha lên tham gia tấn công trong tình huống đá phạt góc của Đan Mạch. Nhưng cú đánh đầu cảu trung vệ đang chơi cho Liverpool lại đi quá cao. Lúc này, Đức cũng có sự thay đổi người khi Thomas Mueller rời sân, và vào thay cho anh là Toni Kroos.

Phút thứ 87, hy vọng càng ngày càng nhỏ dần với Đan Mạch. Họ cần phải ghi đến 2 bàn thắng nữa thì mới có thể giành vé vào vòng sau.

Phút thứ 90, 3 phút bù giờ cho những nỗ lực cuối cùng của Đan Mạch!

HẾT GIỜ! Trọng tài Carballo đã nổi hồi còi mãn cuộc.

Như vậy Đan Mạch đã chính thức chia tay với EURO 2012. Một kết quả có thể nói là hơi đáng tiếc với những 'chú lính chì'. Họ đã khởi đầu rất tốt ở giải đấu năm nay khi đánh bại á quân thế giới Hà Lan trước khi chỉ chịu thua sát nút Bồ Đào Nha ở những phút cuối.

Cùng lúc, trận đấu giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha cũng đã kết thúc. Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng và cùng Đức tiến vào vòng đấu sau. Chúc mừng cả hai đội!

"Quan điểm của bạn về trận đấu này thế nào? Hãy cùng chia sẻ ở ô bình luận phía dưới hoặc tại Fanpage trên Facebook nhé!”

T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục