Tường thuật trực tiếp Euro 2012: CH Ireland 1 - 3 Croatia (KT)

01:17 Thứ hai 11/06/2012

Nằm ở bảng đấu với nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha và một đội bóng lớn như Italia, chỉ có chiến thắng ở trận ra quân đêm nay có thể giúp CH Ireland và Croatia nuôi hi vọng đi tiếp.

Croatia xứng đáng là nhân tố thú vị tại Euro 2012 này khi sở hữu những cá nhân xuất sắc như Corluka, Srna, Jelavic hay đặc biệt là Luka Modric. Trong khi đó, dù bị đánh giá là cửa dưới nhưng CH Ireland không dễ bị xem thường với những gương mặt đã nhiều năm chinh chiến tại Anh như Given, O’Shea, Dunne, Whelan, Long, Kean.


Trong lịch sử đối đầu, CH Ireland cũng luôn là đối thủ khó chịu của Croatia. Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, đội bóng vùng Balkan mới chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng. Ở 4 trận còn lại, họ hòa 2, thua 2. ĐT CH Ireland  hiện nay nguy hiểm hơn rất nhiều so với thời điểm chút nữa cản đường Pháp tại vòng loại World Cup 2010.

Đội hình thi đấu:

Ireland: Given, O'Shea, Dunne, St. Ledger, Ward, Duff, Andrews ,Whelan, McGeady, Keane, Doyle

Croatia: Pletikosa, Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic, Rakitic, Vukojevic, Modric, Perisic, Mandzukic, Jelavic

Trận đấu bắt đầu.

Phút thứ 3, VÀO!!! Ngay từ phút thứ 3 Croatia đã có bàn thắng mở tỉ số 1-0! Bàn thắng được ghi do công của số 17 Mandzukic từ 1 pha đánh đầu!

Phút thứ 7, Ireland có cú sút xa đầu tiên trong trận đấu. Nhưng đó là một cú sút quá nhẹ và không gây nguy hiểm cho khung thành của Pletikosa.

Một khởi đầu hết sức ấn tượng của Modric và các đồng đội. Croatia đã ghi được bàn thắng sớm nhất kể từ đầu giải đến giờ. Bàn thắng sớm cũng sẽ giúp cho trận đấu diễn ra một cách hấp dẫn hơn!

Phút thứ 9, sau bàn thua, các cầu thủ Ireland đã cố gắng đẩy cao đội hình để tìm đường vào khung thành của Croatia. Hướng tấn công chủ yếu của đội bóng áo xanh lá cây là hai biên. Họ đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn Croatia.

Phút thứ 12, Ireland được hưởng quá đá phạt trực tiếp ở vị trí trực diện với khung thành của Croatia. Nhưng cú sút phạt rất căng sau đó đã đi trúng hàng rào.

Phút 15, trận đấu đang diễn ra với tiết tấu chậm phần vì ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết. Mưa đang rơi rất nặng hạt trên sân Miejski và ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của cả hai đội.

Phút 17, Croatia có cú sút phạt nguy hiểm ở biên trái nhưng O’Shea đã ngăn cản cơ hội ghi bàn của Jelavic.

Vào!!!!!!!!!!! Phút 18, tỉ số đã là 1-1. Từ quả đá phạt của McGeady, St Ledger đánh đầu tung lưới thủ thành Pletikosa đưa trận đấu về thế cân bằng.

Phút 21, Ivan Rakitic đã đe dọa khung thành Shay Given bằng cú dứt điểm từ xa đưa bóng đi sạt cột dọc.

Phút 23, thêm một tình huống nguy hiểm của Croatia. Shay Given phải rất vất vả mới cản phá được cú dứt điểm bóng hóc hiểm của Ivan Perisic.

Trận đấu đang diễn ra giằng co, hàng thủ hai đội đang thi đấu rất tập trung.

Phút 28, CH Ireland vừa có một pha dàn xếp đá phạt giống hệt tình huống đã dẫn tới bàn quân bình tỉ số. Nhưng lần này, hàng thủ Croatia đã tỏ ra tập trung hơn hẳn.

Croatia không ngừng gây sức ép lên hàng thủ CH Ireland . Phút 33, Luka Modric có quả sút xa nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại Given.

Phút 36, Jelavic làm tường cho Perisic có cú sút bóng sống uy lực nhưng đi thiếu chính xác.

Hiệp một chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc. Croatia vẫn đang ép sân trong khi CH Ireland tích cực phòng thủ.

Vào!!!!!!!!!!!!! Phút 43, Jelavic lập công đưa Croatia vươn lên dẫn trước. Croatia được hưởng quả đá phạt,trong một tình huống hỗn loạn trước khung thành CH Ireland , bóng đến chân Jelavic trong tư thế thoải mái và khi không bị trọng tài bắt việt vị, số 9 của Croatia dễ dàng nâng tỉ số trận đấu lên 2-1.

Hiệp 1 kết thúc.

Hiệp 2 bắt đầu.

Vào!!!!!!!!!!! Phút 49, Mandzukic bật cao đánh đầu đưa bóng đập vào cột dọc rồi bật vào thủ thành Iceland Given và bay vào lưới. 3-1 nghiêng về Croatia. Bàn thắng thứ 2 của Mandzukic trong trận đấu hôm nay, hai bàn thắng đều được ghi từ những phút đầu tiên của mỗi hiệp.

Phút 51, CH Ireland có sự thay đổi người, Walters vào thế chỗ cho Doyle. Iceland cần tấn công để san bằng cách biệt 2 bàn, mọi thứ đang rất khó khăn với họ.

Phút 55, CH Ireland dù cố gắng nhưng vẫn thi đấu khá bế tắc.

Phút 60, đường chuyền của Perisic đã đưa bóng chạm tay John O'shea trong vòng cấm nhưng không có quả penalty nào cho Croatia.

Phút 65 của trận đấu, Croatia đang thi đấu khá thanh thoát khi đã nắm một phần chiến thắng trong tay.

Phút 71, Croatia có sự thay đổi người đầu tiên, Jelavic, cầu thủ nâng tỉ số trận đấu lên 2-1 rời sân nhường chỗ cho Niko Kranjcar.

Phút 74, CH Ireland có sự thay đổi người cuối cùng, Keane rời sân nhường chỗ cho Shane Long.

Phút 78, một pha phối hợp đẹp mắt của Croatia song đáng tiếc khi cú dứt điểm kĩ thuật của Rakitic lại đi chệch cột dọc.

Phút 81, cơ hội gỡ hòa đến với CH Ireland sau cú tạt của Duff nhưng pha đánh đầu của Long chưa đủ độ khó để đánh bại Pletikosa.

Những phút cuối trận đấu diễn ra quyết liệt với nhiều pha phạm lỗi trên mức cần thiết. Mandzukic đã phải bước đi tập tễnh.

Phút 87, đến lượt thủ môn Pletikosa nằm sân sau pha va chạm với Shane Long.

CH Ireland   tích cực tấn công trong ít phút cuối nhưng không thể làm gì hơn.

Trận đấu kết thúc. Croatia đã xứng đáng giành 3 điểm. Cơ hội đi tiếp đã trở nên mờ mịt với CH Ireland bởi trận đấu tới, đối thủ của họ là ĐKVĐ Tây Ban Nha.

"Quan điểm của bạn về trận đấu này thế nào? Hãy cùng chia sẻ ở ô bình luận phía dưới hoặc tại Fanpage trên Facebook nhé!”

M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục