Với tình hình hiện tại ở bảng D, tuyển Anh chỉ cần 1 điểm là đi tiếp. Nhưng nếu như muốn tránh nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha ở vòng tứ kết, tuyển Anh vẫn cần 3 điểm. Hơn nữa khi chủ nhà Ukraina sẽ quyết tâm tấn công để tìm kiếm chiến thắng, thì lối chơi chủ hòa trở nên rất mong manh và có thể là mối nguy hại to lớn đối với đội quân của Roy Hodgson. Tốt hơn hết, HLV lão làng người Anh cần truyền tư tưởng tấn công vào trong đầu các học trò trong trận đấu tối nay hơn là chăm chăm kiếm 1 điểm.
![]() |
Sự trở lại của Rooney sẽ là một cú hích tinh thần rất lớn đối với tuyển Anh. Việc bị giam trên khán đài 2 trận chỉ có tác dụng 'hâm nóng' thêm tinh thần thi đấu của 'Gã Shrek' và đội bóng của anh sẽ rất cần đến điều này. Rooney sẽ là một vũ khí thực sự lợi hại để giúp Tam Sư chống lại đội chủ nhà Ukraina trong trận đấu đêm nay.
Bên phía Ukraina, khả năng ra sân của chân sút kỳ cựu Andriy Shevchenko còn bỏ ngỏ. Vào lúc này Ukraina đang cần đến Sheva hơn bao giờ hết, và đó sẽ là một tổn thất khó bù đắp được khi cựu cầu thủ của AC Milan không thể trở lại. Mặc dù có lợi thế sân nhà và một tinh thần thi đấu chưa bao giờ bị đánh giá thấp, nhưng Ukraina vẫn quá thiếu những gương mặt đủ đẳng cấp để đương đầu với những trận cầu lớn, vì thế, HLV Oleg Blokhin và các học trò phải chấp nhận đứng ở cửa dưới trong trận đấu này.
Không còn gì để mất, Ukraina sẽ phải xông về phía trước tìm kiếm chiến thắng. Một trận hòa thôi cũng đồng nghĩ với việc họ sẽ nối gót đồng chủ nhà Ba Lan chia tay sớm với Euro 2012. Điều đó sẽ khiến cho trận cầu giữa Anh và Ukraina trở nên vô cùng hấp dẫn, và hãy chờ xem 2 cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng tứ kết giải đấu năm nay sẽ là ai.
Đội hình xuất phát:
ANH: Hart; Johnson, Terry, Lescott, Cole; Milner, Gerrard, Parker, Young; Rooney; Welbeck.
UKRAINA: Pyatov; Gusev, Rakitskiy, Khatcheridi, Selin; Yarmolenko, Tymoschuk, Garmash, Konoplyanka; Milevsky, Devic.
Như vậy, tuyển Ukraina sẽ không có sự góp mặt của Andriy Shevchenko trong đội hình ra sân. Họ sẽ xuất phát với cặp tiền đạo Milevsky và Devic.
Trong khi đó, tuyển Anh sẽ ra sân với một hàng công đậm chất Quỷ Đỏ. Young sẽ đảm nhận vị trí bên cánh trái, trong khi Rooney đá hộ công cho Danny Welbeck. Đây là những cầu thủ rất ăn ý với nhau trong màu áo Manchester United và họ hứa hẹn sẽ giúp tuyển Anh có một thế trận tấn công tốt trước đội chủ nhà Ukraina.
01h39': Hai đội đang trên đường tiến ra sân thi đấu tại Donbass Arena, thành phố Donestk.
01h41': Các cổ động viên Ukraina đang tạo ra một không khí lễ hội thực sự tại sân vận động Donbass Arena. Hai đội đang tiến hành nghi lễ chào cờ và hát quốc ca và trận đấu sắp sửa được bắt đầu.
01h43': Tuyển Anh hôm nay ra sân với bộ trang phục truyền thống màu trắng, trong khi Ukraina lại chọn bộ quần áo màu xanh, màu của hy vọng. Liệu sắc màu này có thể đem lại may mắn cho đội chủ nhà hay không?
Người điều khiển trận đấu hôm nay sẽ là trọng tài Viktor Kassai người Hungary.
Tuyển Ukraina sẽ là những người giao bóng trước.
Trận đấu đã bắt đầu!
Phút thứ 1, Ukraina đã tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Konoplyanka có cú dứt điểm đầu tiên nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.
Đội bóng của Oleg Blokhin đang nhập cuộc rất chủ động.
Phút thứ 4, tuyển Ukraina vẫn đang cố gắng chuyền bóng nhiều để kéo giãn hàng phòng ngự của Tam Sư. Tuyển Anh vẫn chưa có được pha lên bóng đáng chú ý nào sau những phút đầu tiên.
Phút thứ 7, số 6 Garmash của Ukraina vừa thử vận may của mình với một cú sút từ rất xa. Nhưng đó vẫn là một pha dứt điểm đi quá cao so với khung thành tuyển Anh.
Phút thứ 8, Ukraina có pha phối hợp khá hay với tốc độ cao ở trung lộ, nhưng John Terry đã có mặt kịp thời để ngăn chặn cơ hội dứt điểm của Yarmolenko.
Hàng tiền vệ của Ukraina vẫn đang chơi rất hiệu quả. Họ thu hồi và kiểm soát bóng tốt hơn so với đối thủ và điều đó đã giúp cho Ukraina có một thế trận khá tích cực.
Phút thứ 11, tuyển Anh có pha lên bóng ở cánh trái và Ashley Cole có pha căng ngang vào trong. Thế nhưng bóng đi hơi sâu và không khó để thủ môn Pyatov của Ukraina bắt gọn.
Tiền đạo Wayne Rooney mới chỉ có vài pha chạm bóng trong trận và anh cho thấy mình vẫn chưa có được cảm giác tốt nhất.
Phút thứ 12, Ukraina có pha tấn công khá nguy hiểm bên cánh trái. Devic có cơ hội dứt điểm nhưng bóng đã chạm người cầu thủ Anh và không có gì nguy hiểm cho khung thành của Joe Hart.
Phút thứ 14, tuyển Anh được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu nhưng quả đá sau đó của Gerrard đã bị hàng phòng ngự Ukraina hóa giải thành công. Tiếp đó là một pha phản công của Ukraina nhưng đường chuyền dài của họ lại đi không chính xác và thời cơ đã trôi qua.
Phút thứ 18, Konoplyanka lại có một pha dứt điểm từ xa nhưng bóng đi trúng người John Terry của đội tuyển Anh. Ukraina đang rất tích cực sút xa trong những phút vừa qua.
![]() |
| Hàng phòng ngự tuyển Anh đã có một màn trình diễn khá tốt trong hiệp 1. Ảnh: Getty Images. |
Phút thứ 21, đã có một tình huống hi hữu xảy ra khi có tới 2 trái bóng Tango cùng xuất hiện trên sân. Trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu.
Phút thứ 22, Ukraina có pha tấn công rất nguy hiểm. Gusev có khoảng trống để thực hiện một cú sút rất căng và bóng một lần nữa đi cao hơn xà ngang khung thành tuyển Anh. Tuy chưa thành công nhưng đây là một lời cảnh báo đanh thép đến hàng phòng ngự của Tam Sư!
Phút thứ 24, Gerrard có quả đá phạt rất tốt để Rooney băng vào đánh đầu. Nhưng hậu vệ Ukraina đã theo kèm Rooney rất chặt và không cho số 10 của tuyển Anh có cơ hội dứt điểm.
Phút thứ 26, Steven Gerrard tiếp tục thực hiện một quả đá phạt đưa bóng đi bổng vào vòng cấm địa của Ukraina. Nhưng hàng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn chơi tốt.
Phút thứ 28, Wayne Rooney có cú dứt điểm đầu tiên từ quả tạt rất chuẩn xác của Ashley Young. Nhưng pha chạm bóng bằng đầu của Rooney lại không tốt và bóng đã đi hết đường biên ngang.
Phút thứ 30, Yarmolenko có pha dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm của tuyển Anh khi anh lừa qua được Ashley Cole. Nhưng cú sút có lực hơi nhẹ và chừng đó là không đủ để đánh bại thủ môn tài năng Joe Hart.
Phút thứ 32, Ashley Young có pha cứa lòng sở trưởng nhắm đến góc xa khung thành của Pyatov nhưng hậu vệ của Ukraina đã dùng đầu phá bóng ra.
Phút thứ 36, tuyển Anh tiếp tục có pha tấn công ở cánh trái với sự tham gia của Ashley Cole và Ashley Young. Nhưng pha căng ngang vào của Young lại bị hậu vệ Ukraina cản phá thành công.
Phút thứ 37, Ukraina tiếp tục thử sức với 1 cú sút xa. Nhưng hiệu quả của những pha dứt điểm này là khá thấp.
Phút thứ 40, Anh đang cố làm giảm tốc độ trận đấu bằng cách triển khai bóng chậm rãi với những đường chuyền ngắn. Họ đang rất thành công trong việc làm giảm sự hưng phấn của đội chủ nhà.
Phút thứ 41, Parker có cú vuốt bóng từ xa, nhưng bóng đi nhẹ và không chính xác.
Phút thứ 42, Yarmolenko có một pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm địa tuyển Anh và suýt chút nữa anh đã làm nên sự khác biệt cho Ukraina. Nhưng Lescott đã có mặt kịp thời để ngăn chặn tiền vệ của đội chủ nhà.
Phút thứ 45, không có thời gian đá bù giờ cho hiệp 1.
Hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0.
Hiệp 2 đã bắt đầu!
Phút thứ 47, tuyển Anh được hưởng quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 2.
Phút thứ 48, VÀO!!! Tỉ số là 1-0 cho tuyển Anh. Thủ thành của Ukraina mắc sai lầm nghiêm trọng khi để bóng lọt qua người và Rooney đã nhanh chóng băng vào dứt điểm thành công mở tỉ số trận đấu!!!
Người đã chuyền bóng thành công cho Rooney không ai khác chính là Gerrard. Anh cũng chính là người tạt bóng chuẩn xác để Carroll mở tỉ số trong trận gặp Thụy Điển.
Phút thứ 50, mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn với đội chủ nhà Ukraina và họ sẽ buộc phải dồn lên để tấn công tìm bàn gỡ.
Phút thứ 53, Ukraina đang tấn công liên tục và họ đang được hưởng liên tiếp những quả phạt góc.
Phút thứ 54, Rooney chuyền bóng cho Parker dứt điểm trong một pha phản công khá nhanh. Nhưng cú sút của Parker là không tốt và bóng đã chạm người một hậu vệ Ukraina.
Lúc này, ở trận đấu cùng giờ tại Kiev, Thụy Điển đã vượt lên dẫn trước Pháp 1-0. Nếu kết quả này được giữ nguyên thì Anh sẽ lấy ngôi đầu bảng, Pháp đứng thứ nhì và như thế họ sẽ phải đối đầu với Tây Ban Nha ở tứ kết. Còn Anh đối đầu với Italia.
Phút thứ 59, tuyển Anh đang sử dụng nhiều pha bóng bổng, và địa chỉ quen thuộc của những quả tạt này không ai khác chính là Rooney. Sẽ rất nguy hiểm nếu Ukraina không khóa chặt được chân sút số 10 của tuyển Anh.
Phút thứ 61, đã có một cơ hội ngon ăn dành cho Ukraina. Một quả tạt tìm đến đầu của Milevsky nhưng pha chạm bóng của anh lại hơi bị động và bóng đã đi vọt xà.
Phút thứ 62, không VÀO!!! Ukraina đã có một cơ hội rất tuyệt vời để cân bằng tỉ số, nhưng cú sút của số 22 Devic đã bị hậu vệ Anh cản phá ngay trên vạch vôi. Pha quay chậm sau đó cho thấy bóng dường như đã qua vạch vôi của khung thành tuyển Anh, nhưng trọng tài đã không kịp quan sát thấy.
Người phá bóng trên vạch vôi trong tình huống vừa rồi là John Terry.
Phút thứ 63, Tymoschuk nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi với Scott Parker
Phút thứ 68, không VÀO!!! Một cú dứt điểm chân trái rất tốt của Ashley Cole nhưng Pyatov đã phản xạ kịp thời đẩy bóng ra biên chịu phạt góc.
Phút thứ 69, Pyatov tiếp tục đấm bóng ra sau quả đá phạt góc của tuyển Anh.
Lúc này tuyển Anh tung Theo Walcott vào thay cho James Milner. Một sự thay đổi giống như trận đấu với Thụy Điển.
Phút thứ 70, Shevchenko, niềm hy vọng lớn nhất của Ukraina lúc này đã vào sân. Người rời sân là Marko Devic.
Phút thứ 73, Steven Gerrard đã phải nhận thẻ vàng.
Không VÀO! Konoplyanka có cú dứt điểm từ rất xa, bóng đi căng và thủ thành Joe Hart phải cản phá rất vất vả!
Phút thứ 74, Rakitsky của Ukraina phải nhận thẻ vàng.
Phút thứ 77, Bogdan Butko vào sân thay cho Milevsky bên phía Ukraina.
Phút thứ 78, Nazarenko vào sân thay Garmash bên phía Ukraina.
Phút thứ 79, Ashley Cole nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ khi ném biên.
Phút thứ 80, 10 phút cuối cùng và cơ hội đang ngày càng nhỏ dần với Ukraina.
Phút thứ 81, Nazarenko có cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng lại đi vọt xà.
Phút thứ 82, Welbeck rời sân và thay cho anh là Andy Carroll.
Phút thứ 83, Ukraina đang rất sốt ruột trong những pha tổ chức tấn công của mình, trong khi Anh vẫn phòng ngự rất chặt chẽ.
Phút thứ 85, quả đá phạt góc của Nazarenko lại bị phá ra.
Phút thứ 87, Shevchenko đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Viktor Kassai.
Lúc này Rooney đã rời sân, và vào thay là Chamberlain, tiền vệ trẻ của Arsenal.
Phút thứ 90, không còn nhiều thời gian cho Ukraina. Có lẽ họ sẽ phải sớm nói lời chia tay Euro 2012.
Phút thứ 91, Yarmolenko có pha dứt điểm đi vọt xà.
HẾT GIỜ! Trận đấu đã kết thúc và tuyển Anh giành chiến thắng 1-0, và họ đã giành ngôi đầu bảng D, khi Pháp bị Thụy Điển khuất phục với tỉ số 0-2. Anh sẽ đối đầu với Italia ở vòng tứ kết, một trận đấu rất hấp dẫn.
"Quan điểm của bạn về trận đấu này thế nào? Hãy cùng chia sẻ ở ô bình luận phía dưới hoặc tại Fanpage trên Facebook nhé!”
















