Khi Arsenal sẵn sàng chờ đợi
Vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực nhất mùa hè này chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc trong ngày một ngày hai. Thời điểm đưa ra quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Arsenal và tuyên bố muốn ra đi hẳn Van Persie không thể ngờ rằng tương lai của mình lại trở thành một “mớ bòng bong” rắc rối đến thế. Khi Euro 2012 vừa kết thúc, Van Persie vẫn còn có quyền kén cá chọn canh và đưa ra yêu sách giữa ba sự lựa chọn, Man City, Man United hay Juventus. Nhưng giờ đây, chân sút người Hà Lan chỉ còn biết trông đợi một trong ba “ông lớn” này đến và mang anh đi khỏi Emirates sớm ngày nào hay ngày ấy.
![]() |
| Van Pesie và Wenger - Ảnh: Internet |
Thời thế xoay chuyển một cách bất ngờ ngoài sự tính toán với tất cả. Ai mà ngờ được một Man City vốn “tiêu tiền như nước” lại bất ngờ ngãng ra với Van Persie và nằm im trên thị trường chuyển nhượng. Với những tuyên bố của Mancini và giám đốc điều hành Brian Marwood, có vẻ như nhiệm vụ hàng đầu của Man City mùa hè này sẽ chủ yếu là thanh lý các món hàng tồn. “Đại gia” Serie A, Juventus lại đang dính vào vòng lao lý liên quan đến HLV trưởng Conte và hậu vệ Bonucci. Trước khi nghĩ đến Van Persie, “bà đầm già” thành Turin cần thêm nhiều thời gian và tiền bạc để giải quyết những vấn đề nội bộ. Một điểm đến tiềm năng khác là Man United lại gặp những trở ngại không nhỏ về tài chính, nhất là khi M.U đang dồn tiền vào canh bạc Lucas Moura.
Arsenal đã trải qua chuyến du đấu châu Á tương đối thành công mà không cần có sự hiện diện của Van Persie. Arsene Wenger đã xác định không thể níu giữ chân sút người Hà Lan và giờ đây ông muốn bán anh với một mức giá kinh tế nhất. Từ đầu đến cuối, “Giáo sư” vẫn luôn giữ một thái độ cứng rắn, chỉ bán Van Persie với mức giá trên 20 triệu Bảng. Wenger thừa độ quái để hiểu rõ giá trị món hàng ông đang có trong tay và sẵn sàng chờ đợi đến khi các đối tác sốt ruột.
Cuộc sống không Van Persie
Rõ ràng Wenger có lý do để không việc gì phải vội vàng trong thương vụ này. Ngay từ đầu hè, “Giáo sư” đã chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho Arsenal một cuộc sống không Van Persie. Hơn ai hết, Wenger hiểu Arsenal mùa giải vừa qua chỉ sống sót nhờ vào những bàn thắng cùng phong độ xuất thần chân sút người Hà Lan. Dù cho Van Persie không ra đi, Arsenal mùa này vẫn rất cần những sự bổ sung chất lượng.
Podolski và Giroud đã cập bến Emirates ngay sau Euro 2012 nhằm chuẩn bị cho ngày Van Persie chia tay “Pháo thủ”. Cái chân trái của Podolski cũng “kì diệu” không kém gì Van Persie. Giroud thi đấu mạnh mẽ, sắc sảo và quan trong nhất anh có sức trẻ, điều không thể tìm thấy nữa ở một chân sút 29 tuổi như Van Persie. Mới đây nhất, Santi Cazorla đã chấp thuận về Arsenal để bổ sung những khiếm khuyết ở hàng tiền vệ. Arsenal mùa tới sẽ hít thở bằng những bàn thắng của các tân binh. Người ta sẽ sớm quên Van Persie một khi anh quyết tâm dứt tình.
Van Persie đã trở lại tập trung cùng Arsenal. Nhưng sự miễn cưỡng của sự tái hợp này là điều ai cũng có thể thấy. Van Persie sẽ ra đi, nhưng chắc chắn sẽ là một cuộc ra đi không hề dễ dàng. Có vẻ như sau khi mất Fabregas, Nasri ở mùa hè trước, Wenger đã rút ra những kinh nghiệm xương máu để không biến mình thành kẻ bị động khi các học trò cưng “giở quẻ”. Arsenal đang nhìn về mùa bóng mới với tất cả sự tự tin. Còn Van Persie, có lẽ bây giờ anh nên nhìn thẳng vào sự thật, trong cuộc đấu này anh đã không còn nắm đằng chuôi nữa rồi!?
(Bạn đọc: Nguyễn Trường Nhân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















