Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Sứ giả tồi
Ngày hôm qua, trang chủ CLB Liverpool xác nhận họ đã chính thức có trung vệ Kolo Toure, một bản hợp đồng tự do. Đây được xem là “sự thay thế xứng đáng” sau ngày lão tướng Jamie Carragher giải nghệ.Nhưng trên thực tế, The Kop sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả sức mạnh lẫn tinh thần chiến đấu cho mùa giải mới. Bản hợp đồng đầu tiên của Brendan Rodgers trong kỳ CN mùa Hè thật khiến NHM đội bóng này thêm phần chán nản. Trước đó, Liverpool từng đua tranh với những ông lớn khác trong các thương vụ Christian Eriksen hay Stevan Jovetic. Nhưng rốt cuộc, khả năng thuyết khách thuộc hạng xoàng xĩnh của nhà cầm quân Bắc Ireland chỉ mang về cho The Kop một ngôi sao hết “đát”.
![]() |
Theo những tiết lộ rò rỉ từ Anfield được đăng tải trên tờ Daily Telegraph, không hẳn vì ông chủ John Henry không chi tiền. Vấn đề là bộ đôi GĐĐH Ian Ayre và HLV Brendan Rodgers không thể liều cơm mà gắp mắm cho khéo léo. Cứ với đà hiện tại, khó có khả năng Liverpool sẽ kết thúc kỳ CN mùa Hè với những thương vụ bom tấn ít nhất đủ tăng cường để họ có khả năng bon chen vào tốp 4.Vấn đề là những bản hợp đồng mùa trước của Rodgers trong mùa Hè - Borini, Allen hay Assaidi đều không đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của NHM, ông chỉ kịp sửa sai với Sturridge và Coutinho trong mùa Đông. Thế nên với việc Rodgers để sổng không ít bản hợp đồng chất lượng trong khi giá cả hoàn toàn có thể chấp nhận được để rồi mang về một ông lão 32 tuổi, Liverpool đang cụ thể hóa tham vọng tốp 4 như vậy sao?
Tiết lộ sốc từ Skrtel
Nếu như Rodgers mua bán kém còn xuất phát một phần từ nguyên nhân tài chính eo hẹp, thì chuyện quản lý đội bóng kém cỏi dĩ nhiên là phần trách nhiệm của cá nhân vị HLV này. Trung vệ Martin Skrtel - người bị ông thày 40 tuổi đày ải suốt cả nửa mùa vừa qua trên băng ghế dự bị, đã có những tiết lộ gây sốc về nội tình của đội bóng vùng Merseyside. Theo đó, Skrtel tố Rodgers là một nhà cầm quân thiếu đạo đức, không đem lại sự công bằng cho toàn đội. Không chỉ mình Skrtel bất mãn mà những ngôi sao trẻ như Sterling hay Shelvey cũng rục rịch đòi ra đi. Bộ đôi sao trẻ này cày ải như thân trâu trong nửa đầu mùa, sau đó bị bỏ xó họ ở đội U21, dù thể trạng của Shelvey hoàn toàn bình thường còn Sterling thì đã nhanh chóng bình phục chấn thương.
Người ta từng kỳ vọng Brendan Rodgers sẽ thổi hồn vũ điệu tiqui-taca vào lối chơ của Lữ đoàn đỏ như những gì ông đã làm được cùng Swansea, song rốt cuộc chiến lược gia được so sánh là “Pep Guardiola 2.0” này chỉ khiến các Kopite thất vọng tràn trề. Có lẽ Rodgers chỉ phù hợp với những đội bóng như Swansea mà thôi.